Dạ, tựa bài "Lối xưa xe ngựa Sài Gòn cũ" của Hoàng Thanh Trúc. Tác giả cũng có nhắc đến bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan.gakho nói:Lối xưa xe ngựa hồn thu thảoLang Biang nói:Hôm nay có bài "Lối xưa xe ngựa Sài Gòn cũ". Bác tìm đọc.BANH_TET nói:sáng nay ... một ngày Tháng 8 ... ẩm ướt đầy mây ... ngang Trường cũ ... từ cái phòng hồi mình mới thi đậu vô Lớp Năm cho tới dãy lầu Đệ Ngũ ... mấy cây cổ thụ sân Trường hồi mình 6 tuổi ... giờ vẫn còn ... đã xây thêm mới nhiều ... kiến trúc xưa Thuộc địa trong thời đại "hiệu ứng nhà kính" ... đã thành cửa kiếng máy lạnh ... nhớ Tựu trường năm xưa ... ba đưa 2 anh em tới Trường trên cái Borgward Isabella ....
... giờ Pháp văn ... madame đặt thêm tên Tây cho mỗi thằng cho dễ gọi ... mình tự đặt Tony ... là tên ở nhà ... còn mấy thằng Albert ... Charles ... Jacques ... Gaston .... sau "ngày đó" ... đã theo gia đình đi hết ...
... khi nơi mình sinh trưởng đã đổi tên .... có lẽ hổng còn gì để nói
Thành quách lâu đài bóng tịch dương.
tưởng gì ,chuyện thời sơ tán em có đầy một Bụng, bác quan tâm bẩu cụ Bánh Tét làm chầu cafe em xin hầu ngay, hehe !phantan nói:Thời kỳ "sơ tán" ngoài những người trong cuộc, có lẽ những người còn lại chỉ nghe và nghe, nên khó lòng hiểu hết. Bác gakho và những bác khác pre75 sống, sinh hoạt hoàn toàn khác dù định lý toán học nếu cùng học thì giống nhau. Hai môi trường sống khác nhau, hay bác Tí dê, judo làm một thớt về thời sơ tán ấy cho AE có cơ hội mở thêm tầm mắt cũng là hay. Hy vọng các bác không cho em là vớ vẩn.
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh ấy người đây luống đoạn trường”
(Bà Huyện Thanh Quan)
(Các Phu nhân Tổng Thống: bà Thiệu, bà Johnson, bà Kỳ, bà Marcos (từ trái qua)tháp tùng cùng Phu quân là các tổng thống, thủ tướng tại Philippines, trong phiên họp thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia trong Hiệp Ước Liên Phòng Đông Nam Á ngày 24.10.1966)
(Bà Phó “PCT/Nước: Nguyễn thị Doan”(áo đen thứ ba bên phải qua) và các “VIP” phụ nữ của CHXHCN/Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Bắc Kinh ngày 19.05.2010
Cách nhau gần nửa thế kỷ - hai nhóm phụ nữa trên nhìn khác nhau nhiều quá!
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh ấy người đây luống đoạn trường”
(Bà Huyện Thanh Quan)

(Các Phu nhân Tổng Thống: bà Thiệu, bà Johnson, bà Kỳ, bà Marcos (từ trái qua)tháp tùng cùng Phu quân là các tổng thống, thủ tướng tại Philippines, trong phiên họp thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia trong Hiệp Ước Liên Phòng Đông Nam Á ngày 24.10.1966)

(Bà Phó “PCT/Nước: Nguyễn thị Doan”(áo đen thứ ba bên phải qua) và các “VIP” phụ nữ của CHXHCN/Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Bắc Kinh ngày 19.05.2010
Cách nhau gần nửa thế kỷ - hai nhóm phụ nữa trên nhìn khác nhau nhiều quá!
Hình như lão già nầy đang ...hồi xuân ae ui...nghe kỳ kỳ nha., chưa nghe cái giọng kiểu nầy bao giờ nha.BANH_TET nói:sáng nay ... một ngày Tháng 8 ... ẩm ướt đầy mây ... ngang Trường cũ ... từ cái phòng hồi mình mới thi đậu vô Lớp Năm cho tới dãy lầu Đệ Ngũ ... mấy cây cổ thụ sân Trường hồi mình 6 tuổi ... giờ vẫn còn ... đã xây thêm mới nhiều ... kiến trúc xưa Thuộc địa trong thời đại "hiệu ứng nhà kính" ... đã thành cửa kiếng máy lạnh ... nhớ Tựu trường năm xưa ... ba đưa 2 anh em tới Trường trên cái Borgward Isabella ....
... giờ Pháp văn ... madame đặt thêm tên Tây cho mỗi thằng cho dễ gọi ... mình tự đặt Tony ... là tên ở nhà ... còn mấy thằng Albert ... Charles ... Jacques ... Gaston .... sau "ngày đó" ... đã theo gia đình đi hết ...
... khi nơi mình sinh trưởng đã đổi tên .... có lẽ hổng còn gì để nói


Lụ Đạn, Cò, Bocau,Joy....đâu rồi vô xác nhận cái đi.
@Anh Gà :
Em cũng cảm nhận được lần hiếm hoi comment của ổng hổng có cái icon cười ha hả, hay cười lăn cười ngữa như trước đây, mà càng đọc càng thấm thía cái xưa hông bao giờ trở lại, cái xưa thay đổi cả phần xác nên chỉ phần hồn còn lưu giữ được trong cảm nhận của riêng ai !
Suỵt!
Ổng còn chấm chấm .... chắc là còn ... lai láng đó anh Gà ....!
Nữa đi anh BT !
Đọc comment của anh, em cũng lai láng dzìa trường xưa trong cái ô trả lời nhanh của OS, net tự nhiên khựng một cái, refresh lại một cái thì mất tiêu gồi !
Em cũng cảm nhận được lần hiếm hoi comment của ổng hổng có cái icon cười ha hả, hay cười lăn cười ngữa như trước đây, mà càng đọc càng thấm thía cái xưa hông bao giờ trở lại, cái xưa thay đổi cả phần xác nên chỉ phần hồn còn lưu giữ được trong cảm nhận của riêng ai !
Suỵt!
Ổng còn chấm chấm .... chắc là còn ... lai láng đó anh Gà ....!
Nữa đi anh BT !
Đọc comment của anh, em cũng lai láng dzìa trường xưa trong cái ô trả lời nhanh của OS, net tự nhiên khựng một cái, refresh lại một cái thì mất tiêu gồi !
Tặng tất cả những ai có tuổi thơ đi học với những trưa hè đổ lửa hay là chiều mưa trắng xóa khung trời tuổi ngọc và cũng là tôi tặng cho chính mình :
youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fvUUjUC8qiI&feature=related
Ca sỹ Trang Mỹ Dung đã lâu không còn có dịp thấy nữa .
youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fvUUjUC8qiI&feature=related
Ca sỹ Trang Mỹ Dung đã lâu không còn có dịp thấy nữa .
Lang Biang nói:Bác thích áo dài nàyTrương Đức Hải nói:Thích nhất con gái mặc áo dài. chiếc áo tung bay trong chiều im tiếng súng
![]()
Lịch lãm, sang trọng, quí phái xứng đáng là mệnh phụ phu nhơn tháp tùng nguyên thủ quốc gia, là diện mạo quốc gia mà bọn ngoại quốc phải ganh tỵ !
Ngược lại với điều này thì bi giờ nhìn đâu cũng thấy thiếu điều muốn bội thực!
Hoa ... cứt lợn thì có ngọc ngà, châu báu áp lên trên thì cũng chỉ là hoa cứt lợn!
hay áo dài này
![]()
joy nói:Lang Biang nói:Bác thích áo dài nàyTrương Đức Hải nói:Thích nhất con gái mặc áo dài. chiếc áo tung bay trong chiều im tiếng súng
![]()
Lịch lãm, sang trọng, quí phái xứng đáng là mệnh phụ phu nhơn tháp tùng nguyên thủ quốc gia, là diện mạo quốc gia mà bọn ngoại quốc phải ganh tỵ !
Ngược lại với điều này thì bi giờ nhìn đâu cũng thấy thiếu điều muốn bội thực!
Hoa ... cứt lợn thì có ngọc ngà, châu báu áp lên trên thì cũng chỉ là hoa cứt lợn!
hay áo dài này
![]()
Lấy một tấm hình chụp kém, so với một tấm hình đẹp, có vẻ không fair.
Chịu khó suy nghĩ chút, sẽ thấy lố bịch khi so những phụ nữ chỉ khoảng 30 với những người trên dưới 50.
Tư duy thêm chút nữa, sẽ hiểu vì sao hồi xưa các mệnh phụ phu nhân lại trẻ đẹp vậy.
Nói chung em thường tự nhủ nên cố gắng sử dụng cái đầu để tư duy.
(Sửa theo yêu cầu của bác Joy)
Last edited by a moderator:
Bìa tập học sinh hùi xưa em chỉ tìm được thế này :
Tập con nai của CogiDo - hậu bối của chủ nhân Công ty Giấy Đồng Nai xưa giờ về Việt Nam làm vua ... rác!
Tập Mai Lan giấy đen như .... cứt chó, rơm rạ trên mặt giấy viết bằng bút mực nghe rạo rạo, thời đó em phải viết tràn lan không kể lề trái - phải, trên - dưới vì một cuốn tập phải chia sẻ cho nhiều môn học (không đủ tập!)

Tập con nai của CogiDo - hậu bối của chủ nhân Công ty Giấy Đồng Nai xưa giờ về Việt Nam làm vua ... rác!



Tập Mai Lan giấy đen như .... cứt chó, rơm rạ trên mặt giấy viết bằng bút mực nghe rạo rạo, thời đó em phải viết tràn lan không kể lề trái - phải, trên - dưới vì một cuốn tập phải chia sẻ cho nhiều môn học (không đủ tập!)
Last edited by a moderator: