Chào cả nhà,
Hwa em chở bà cả, F2 và v/c bà chị đi chơi Can Gio...
1. Người Cần giờ khá hiền và dễ gần gũi... Nhan vien CanGioResort thì qua' ổn... nói chuyen rất lịch sự nhã nhặn... em còn dc các bác bảo vệ rửa xe "Free" (em thay the nen thoi gởi 2 ảnh 50k để uong cafe).
2. CanGio Resort thì em ko thích lắm... muỗi nhiều... hic hic...phải mượn cay vợt bắt muỗi mà quơ cả đêm luon.. hic hic... kêt quả F2 em bị 2 nhát ở tay đo chót....

. Đồ ăn thì ở Carot restaurant cung khá ngon... các bác muon ăn hai sản thì ra chợ đối dien voi Can Gio resort mà mua ăn, rẻ hon nhiều (so voi Carot restaurant) mà tươi ngon nữa...
3. Đường đi rất ổn... nhung có điêu chỉ dc 60 cây chuối / giờ thoi... hic hic... đuong ngon (6 làn, có giải phân cách) the mà chỉ cho chay 60 thôi các bác ạ... Với em thì 80 cung ôn mà... hay cùng lăm 70 đi... hic hic... bò bò 55-60 chán bỏ xừ...
4. Cong an: chỗ chân cầu tư Can Gio di ra để ra Đảo Khỉ di C/Khu rưng sác... cong an "núp" ngay giưa đường (khuất khuất) để bắn tốc độ... em thì bò bò 40km qua thoi... em ko biet doan day dc di bao nhieu km/h mà nhieu bácbị bắt ghe luon... em di qua di lại 4 lân (vì nhà em co' 8 người nen em phải chở 2 chuyên)... các anh công an thấy em di qua di lại trừng mắt nhìn thôi chứ ko làm gì het... 2 lân di về resort thì em thấy 2 bác di sau em bị bắt... chac do ko chịu bỏ 40 mà len 50-55 chắc...
Em có tham quan thử Phuong Nam resort thì có vẻ ok hơn... co' cai cầu đẹp...
Và dòng chia sẻ... Chúc cả nhà 1 tuan làm viec vui vẻ...