Em có thắc mắc là tại sao những người đứng đầu Cần giờ ko khuyến khích người nơi khác đến du lịch và tiêu xài bằng cách cởi mở cho người ta đi đến nơi đến chốn cho yên tâm, mà lại chọn cách "bào rát" canh me, và bắt bớ những người lái xe vô địa phương mình vậy? Làm như vậy thì ai nghe đến Cần giờ cũng oải, như em mà đi là em chọn Vũng tàu cho rồi, thoải mái ko bị phập phồng canh me trên đường miễn sao đi đúng luật. Cần giờ nên đổi tên là Cần Tiền đi nghe hợp lí hơn. Khuyến khích tạo điều kiện người ta đi du lịch qua khu mình thì người ta mới đi nhiều và tiêu xài nhiều hơn là bòn rút từ "ngay cửa vào".
-3 sao ,Phòng tốt ,2 hồ bơi nước mặn và ngọt,có sân Tenis và sân ciment rất rộng cho trẻ em hoạt động vui chơi,sân để xe rộng rãi.Gió rất mát ,mang theo cái võng mắc ngoài hàng dương nằm đọc sách tuyệt vời.CD2345 nói:Co bac nao o lai phuongnam? Cho e xin y kien vou. thx.
-Giá hơi đắt so với tầm của resort,bếp nấu ăn không được ngon (ra ngoài ăn thì được nhưng đi hơi xa),không tắm biển được vì nước rất đục và có mùi bùn