...là con xanh hai con đỏ vại lão!....Cả đời lão, "chắt chiu", "dành dụm", "chẳng dám tiêu pha", "chắt bóp"...nên mua được "con" này..."Phe" cái!....!
![]()

...là con xanh hai con đỏ vại lão!....Cả đời lão, "chắt chiu", "dành dụm", "chẳng dám tiêu pha", "chắt bóp"...nên mua được "con" này..."Phe" cái!....!
![]()
Nó vịn bằng tay sao trầy được ?Keke…éo biết hên hay ko, mà mấy lần bị quây ở CMT8, ngay cái bùng binh Ngã 6 (Công trường Dân chủ???), xe pháo tơi bời, lọan xạ……. xe máy nó vịn cả vào xe mình nó đứng, mà ko trầy là vẫn ko trầy!!!! Đi xe hợp mào nóa hay vại đóa!!!!![]()
...món khoái khẩu của lão jer đoá!....Chắc lão "ngại"...thịt chóa?Chứ em và con gè...xơi "ngon"!
![]()
Đó cũng là ước mơ của con...Gè! "Đỏ"...là hết "sở hụi" roài....Hê, hê......là con xanh hai con đỏ vại lão!....![]()
Phi ét ta giống xe em ....Cả đời lão, "chắt chiu", "dành dụm", "chẳng dám tiêu pha", "chắt bóp"...nên mua được "con" này..."Phe" cái!....!
![]()
Con xanh cái bụng nó rôm rôm rồi nhe bác. Kẻo lại dồn sức tàn giải quyết hậu quả thèng mô để lại đấy....là con xanh hai con đỏ vại lão!....![]()
OK! Good!...món khoái khẩu của lão jer đoá!....![]()
...moá, ở sì gầu noá vại không à!...Lâu lâu bác mới bị vây. E thì riết chai rồi. Có lần bị 2b kéo cả cái cảng ra. Một lần đứng chờ đèn đỏ bị 2b phang ngay vô mông.
Buồn bực cũng xong rồi. Nó chạy mất rồi. Thôi cũng là cái số.