À, em đánh cũng thường thôi..."Cốt" Tàu, 3 lớp các-bon, mặt bướm butterfly ...Công, thủ tùy trận lão à!...nhắc tới đôi công mới nhớ!...
...lão đang oánh cốt giề, mặt giề, rơ công hay thủ???...![]()


À, em đánh cũng thường thôi..."Cốt" Tàu, 3 lớp các-bon, mặt bướm butterfly ...Công, thủ tùy trận lão à!...nhắc tới đôi công mới nhớ!...
...lão đang oánh cốt giề, mặt giề, rơ công hay thủ???...![]()
Keke…nóa đều là cái này cả bác….em thắc mắc tí thấy các bác cứ nói " Xôi Nát".. "Sò Nát" 2 con này là cái gì thế các bác...![]()
"Đẹp phe, xấu che!" Chắc "gã"...yêu nó lắm nên mới hay "phe"?
Sang làm rề, chại vài năm lại bán, mua xe khác thui……kekeke…..Mịa, chiếc đầu tiên cũng nghĩ, chắc phải ôm lâu năm, kiên quyết sang tên cho bằng được, cuối cùng chạy đúng 18 tháng bán….Chiếc thứ 2 mua xe mới, cũng nghĩ chắc đi lâu, cuối cùng cũng 3 năm bán….hía hía……Tới chiếc này rận, éo thèm sang tên luôn!!!!"Đẹp phe, xấu che!" Chắc "gã"...yêu nó lắm nên mới hay "phe"?
Mà đi biển số này lên TP, đỡ bị "xin đểu"! Thảo nào, "gã" không chịu sang tên chính chủ!![]()
Sang tên..."chính chủ" đê! Đóng thuế đê...ê...ê....!Sang làm rề, chại vài năm lại bán, mua xe khác thui……kekeke…..Mịa, chiếc đầu tiên cũng nghĩ, chắc phải ôm lâu năm, kiên quyết sang tên cho bằng được, cuối cùng chạy đúng 18 tháng bán….Chiếc thứ 2 mua xe mới, cũng nghĩ chắc đi lâu, cuối cùng cũng 3 năm bán….hía hía……Tới chiếc này rận, éo thèm sang tên luôn!!!!![]()