Chủ đề tương tự
#4. View này đặc biệt thích nên hết panorama ban chiều
#5. ... lại đến chạng vạng
#6. chạng vạng ...
#7. ... sáng hôm sau lại lên "chộp" lại, dù gặp trời ko đẹp cho lắm, hẹn bữa khác quay lại "phục thù" :innocent:
#8. "Nguyên con" công viên 23/9, mảng xanh này là "lá phổi" của khu trung tâm TP

#5. ... lại đến chạng vạng

#6. chạng vạng ...

#7. ... sáng hôm sau lại lên "chộp" lại, dù gặp trời ko đẹp cho lắm, hẹn bữa khác quay lại "phục thù" :innocent:

#8. "Nguyên con" công viên 23/9, mảng xanh này là "lá phổi" của khu trung tâm TP

#9. Ra xa hơn khỏi trung tâm 1 chút, ngắm SG từ xa coi sao
#10. Ban ngày thì view nó ra thế này:
#11. Con đường mất cả 1 ...thập kỷ trước để hoàn thành
#12. Cận cảnh hơn "con đường thập kỷ"

#10. Ban ngày thì view nó ra thế này:

#11. Con đường mất cả 1 ...thập kỷ trước để hoàn thành

#12. Cận cảnh hơn "con đường thập kỷ"

#13. "Nhích" ra xa khỏi trung tâm xíu nữa, đi đâu cũng gặp thằng "trái bắp khổng lồ", chả cách nào tránh được nó -_-
#14. Phú Mỹ Hưng & khu vực lân cận vẫn còn 1 khoảng cách tuy nhiên vẫn là 1 khu vực dân cư xôm tụ & mới mẻ của SG

#14. Phú Mỹ Hưng & khu vực lân cận vẫn còn 1 khoảng cách tuy nhiên vẫn là 1 khu vực dân cư xôm tụ & mới mẻ của SG

#15. "Bơi" ra đảo Kim Cương chụp thử, lại chạng vạng, chắc mình ghiền chạng vạng mất rùi 
#16. Ban ngày khá là chua vì đoạn giữa là sông Sài Gòn, hơi nước bốc lên làm đục ngầu không khí, dù hôm đó trời rất đẹp & trong khi nhìn từ Thủ Thiêm, tưởng bở ai ngờ ăn ...quả chuối
(

#16. Ban ngày khá là chua vì đoạn giữa là sông Sài Gòn, hơi nước bốc lên làm đục ngầu không khí, dù hôm đó trời rất đẹp & trong khi nhìn từ Thủ Thiêm, tưởng bở ai ngờ ăn ...quả chuối

#17. Không leo cao nữa mà lên cầu hóng gió, ăn cá viên chiên cho đã, sẵn "bụp" phát hoàng hôn luôn
#18. Gần đó có hệ thống cầu vượt & hầm chui 3 tầng khá hoành tờ rá tràng
#19. Càng leo cao càng mỏi, thui đi lang thang hè phố ngắm chạng vạng coi sao
P/S: Sài Gòn 2011 của chúng mình cũng đẹp wa chứ nhỉ
Nãy giờ mình cũng mỏi chân, mỏi tay & mỏi cổ rùi, để mình gom lại coi còn nhiu post luôn 1 lượt cho pakon cùng xem

#18. Gần đó có hệ thống cầu vượt & hầm chui 3 tầng khá hoành tờ rá tràng

#19. Càng leo cao càng mỏi, thui đi lang thang hè phố ngắm chạng vạng coi sao

P/S: Sài Gòn 2011 của chúng mình cũng đẹp wa chứ nhỉ

Quá đẹp, lens ngon, filter pro, góc máy tây
, bác chủ khi nào đi phơi hú e xem có đu theo bác dc ko nhé, Nguyên 0905364747