Đó là những câu bào chữa gượng gạo, sao kg cho khởi tố đuổi khỏi ngành thành phần đó đi, hay sợ phải bỏ cả nồi canh, mà cái nồi canh đó các vị có chấm mút nêm nếm không? Dân biết hết...
Oh, giờ mình mới hiểu hết ý nghĩa của chữ cá biệt.
vậy là hồi giờ mình sai rồi.
vậy là hồi giờ mình sai rồi.
Em nghĩ để trở thành CB thì trước tiên phải phẩu thuật cắt dây thần kinh xấu hổ, dây thần kinh vô cảm, không biết nhục là gì. Qua báo chí Em đọc được quá nhiều Cụ trả lời như cuội mà không nghĩ mình đã ở tuổi trên 3.
Nghe bác này nói em nhớ có lần nghe kể chuyện nhảm trên bàn nhậu.
A(Người nước ngoài): mài biết gì ko? Nick Vujicic chuẩn tị tới VN thuyết trình rồi đó
B: ông đó là ai vậy?
A: Trời. Ông mà ko có tay chân nhưng rất là giỏi đó, chuyên thuyết trình, truyền lửa cho giới trẻ đó trên internet đó.
B: Vậy mà giỏi gì!
A:
(pohand)
B: Bên nước tao có khối người người ko có học, ko có não, ko có trái tim mà được làm quan. Mà còn làm quan rất to nữa cơ. Ko tay chân ư???
A: Cạn lời.
A(Người nước ngoài): mài biết gì ko? Nick Vujicic chuẩn tị tới VN thuyết trình rồi đó
B: ông đó là ai vậy?
A: Trời. Ông mà ko có tay chân nhưng rất là giỏi đó, chuyên thuyết trình, truyền lửa cho giới trẻ đó trên internet đó.
B: Vậy mà giỏi gì!
A:
B: Bên nước tao có khối người người ko có học, ko có não, ko có trái tim mà được làm quan. Mà còn làm quan rất to nữa cơ. Ko tay chân ư???
A: Cạn lời.
Có một điều tới giờ này nha chau vẫn ko thể hiểu , đó là : các bác thừa biết dù có nói cho hay thì giờ dân cũng éo ai tin các bac nữa. Vậy nhưng các bac vẫn cố nói lấy được. Thật sự là nhà cháu ko thể hiểu da mặt các bác dày bao nhiêu cm nữa ?