Tụi em đang ở VVP xem đồ offroad đây ạ, nhg hàng hiệu mắc quá nên chỉ ngồi wifi + nước miễn phí hehehhe
ko tấp là vào tù 3 tháng đó báckidrock290380 nói:Ko cần phải có CSGT đâu bác, đợt e đi chỉ cần họ thấy mình đi theo đoàn và có bật đèn Hazard là họ nhường đường ở cả 2 chiều ngay, văn hóa giao thông cực kỳ tốt và hiền. Ko chỉ nhường đường mà họ tấp hẳn vào lề và dừng xe lại chờ đoàn đi qua, lúc đầu e thấy lạ lạ ko nghĩ họ tử tế như thế.Thong.Nguyen nói:nhưng cũng một phần nhờ CSGT nước bạn nữa phải không bác.htnk nói:Cảm giác được làm V.I.P thật quá sướng mấy bác ui , từ lúc biết lái xe đến giờ hơn 15 năm thì 2 ngày qua là em ít đạp thắng nhất ,Lào và Campuchia ý thức giao thông khá tốt họ tấp sát đường thậm chí dừng lại khi xe đoàn mình đi qua
![]()
![]()
Em cũng chứng kiến cảnh này ở cả Cam và Lào. Cũng nghĩ là ý thức giao thông thật tốt cho những người dân thoạt nhìn chân lấm tay bùn, ít ý thức. Nhưng nếu VN mà cũng cách xử sự này thì cả XH chậm lại, bản thân mình đi ko biết đến bao giờ về tới nhà. Âu cũng hoàn cảnh. Tất nhiên cũng chạnh lòng khi lọt qua Bavét hay Bờ Y về VN thì đường sá, xe cộ, nhà cửa ồn ĩ hẳnmb_fan nói:ko tấp là vào tù 3 tháng đó báckidrock290380 nói:Ko cần phải có CSGT đâu bác, đợt e đi chỉ cần họ thấy mình đi theo đoàn và có bật đèn Hazard là họ nhường đường ở cả 2 chiều ngay, văn hóa giao thông cực kỳ tốt và hiền. Ko chỉ nhường đường mà họ tấp hẳn vào lề và dừng xe lại chờ đoàn đi qua, lúc đầu e thấy lạ lạ ko nghĩ họ tử tế như thế.Thong.Nguyen nói:nhưng cũng một phần nhờ CSGT nước bạn nữa phải không bác.htnk nói:Cảm giác được làm V.I.P thật quá sướng mấy bác ui , từ lúc biết lái xe đến giờ hơn 15 năm thì 2 ngày qua là em ít đạp thắng nhất ,Lào và Campuchia ý thức giao thông khá tốt họ tấp sát đường thậm chí dừng lại khi xe đoàn mình đi qua
![]()
![]()