Hạng D
24/4/17
1.892
1.521
138
34
Nhức đầu với đám sinh viên mới ra trường ko lo tu chí trau dồi kiến thức chuyên môn, mà hở ra tự chủ thời gian, tuổi trẻ ta chỉ sống 1 lần. suốt ngày chạy xe nhong nhong ngoài đường. thấy mà chán cho cái thế hệ.
Em 9x đời đầu thấy cảnh tượng lớp trẻ hiện nay mà chán
Tất cả vì cuộc sống thôi bạn.....họ tốn rất nhiều tiền và thời gian ăn học nhưng ra trường phải tốn một mớ mới có lương mấy đồng, còn phải dứoi chướng lũ d cocc nưaz... vấn nan b ak
 
  • Like
Reactions: chautai106
Tập Lái
31/10/23
19
63
13
25
dân việt dắt mũi mà nhiều người đi con toyota yaris thôi mà giàu nứt vách đổ tường, tài sản đếm không hết, nhà thì mấy chục cái, đất tính hec ta, con cái học xong lớp 10 là đi du học úc, học mĩ,
con cái mua mec porsche, còn mấy thằng cho là thông minh k bị dắt mũi mua dc mấy con xe hàn xẻng rẻ tiền đẹp mã tưởng là mình rất thông minh, trong khi tiền kiếm được bao nhiêu mua con xe rồi lo cày kiếm tiền đổ xăng, lúc làm ăn k được thì bán cả xe, chủ xe toyota ngu quá nên bị dắt mũi nhưng giàu có, tiền tiêu k hết, chủ xe khác chê chủ xe toyota bị dăt mũi thì đi con xe bóng loáng như bê đê suốt ngày chạy đi chạy lại bợ đít mấy chủ xe toyota, có mỗi con xe tiền tỉ chạy lên vỉa hè mà cái gầm ẻo ẻo lả như bị gãy mà cũng cho là mình mua xe thông minh, chủ xe toyota họ biết họ cần gì và số tiền bỏ ra có đáng không ,đừng dạy khôn người giàu , tận hưởng những gì mình có đi đã, sống chết có số chủ xe toyota đủ thông minh để chọn xe an toàn cho mình, không cần những chủ xe 1 tuần 3 vụ cháy xe, 5 vụ bổ máy, 7 vụ nằm đường vì quá nhiệt lo lắng thay.
Chủ xe Toy à? Sao nhạy cảm vậy? :)))) Nhà em từ nhỏ đến lớn đều dùng xe Nhật, nhưng là Nhật tử tế (Subaru & Mitsu) chứ không phải Toy. Mà sao từ con Yaris Cross bác dẫn luôn đến gia cảnh các kiểu, phải chăng bác nằm dưới gầm xe nhà người ta?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/9/17
2.752
2.136
113
39
Indo luôn luôn bật đèn xanh, còn ta bật đèn vàng kiếm phong bì. Làm Toyota chạy mất dép khi muốn đặt nhà máy tại đây.
 
Hạng B2
10/10/19
345
586
93
51
ho chi minh
dân việt dắt mũi mà nhiều người đi con toyota yaris thôi mà giàu nứt vách đổ tường, tài sản đếm không hết, nhà thì mấy chục cái, đất tính hec ta, con cái học xong lớp 10 là đi du học úc, học mĩ,
con cái mua mec porsche, còn mấy thằng cho là thông minh k bị dắt mũi mua dc mấy con xe hàn xẻng rẻ tiền đẹp mã tưởng là mình rất thông minh, trong khi tiền kiếm được bao nhiêu mua con xe rồi lo cày kiếm tiền đổ xăng, lúc làm ăn k được thì bán cả xe, chủ xe toyota ngu quá nên bị dắt mũi nhưng giàu có, tiền tiêu k hết, chủ xe khác chê chủ xe toyota bị dăt mũi thì đi con xe bóng loáng như bê đê suốt ngày chạy đi chạy lại bợ đít mấy chủ xe toyota, có mỗi con xe tiền tỉ chạy lên vỉa hè mà cái gầm ẻo ẻo lả như bị gãy mà cũng cho là mình mua xe thông minh, chủ xe toyota họ biết họ cần gì và số tiền bỏ ra có đáng không ,đừng dạy khôn người giàu , tận hưởng những gì mình có đi đã, sống chết có số chủ xe toyota đủ thông minh để chọn xe an toàn cho mình, không cần những chủ xe 1 tuần 3 vụ cháy xe, 5 vụ bổ máy, 7 vụ nằm đường vì quá nhiệt lo lắng thay.
Thằng sale Toyhatsu mất d.ạ.i nhất nước ta
 
Hạng B2
10/10/19
345
586
93
51
ho chi minh
Nóng tính quá vậy bác? Có cần phải hằn học như vậy ko? Tiền nhiều hay ko nó cũng đâu liên quan tới cái xe.
Trước đây nó ở showroom Toyhatsu mỗi ngày tiếp khoảng 20 khách đến nghía xe, sau vụ phơi bày gian lận chỉ còn vài ba khách đến xem thôi, nên tức tối hằn học vậy đó. Ghen ăn tức ở đó mà bác. he he
 
Hạng D
24/9/13
1.111
1.456
113
Cứu đám công nhân và lụm ít thuế trước đã, sống chết mặc bay: Indo said