Tại hắn chạy bám đít thằng trước, rồi xe trước thắng vì có xe quẹo trái từ làn giữa. Nó sợ thắng không kịp, nên tính móc ra.
Thằng rẽ trái mới đáng lên án. Quay đầu trên làn đường người đi bộ nữa.
Thiệt, ra đường gặp mấy chú Ỉn thì nên cẩn thận: chạy rất ẩu và rất thiếu hiểu biết.
For thì khỏi nói: rất láo, hay chọt ngang hông, cướp đường.
For thì khỏi nói: rất láo, hay chọt ngang hông, cướp đường.
em cũng nghĩ như bác này, chạy nhanh quá nên thắng ko kịp => phải xỉa quaEm thấy ông Ỉn này chạy vừa nhanh vừa sát xe trắng làn trong cùng nhưng không phán đoán được xe trắng dừng bất ngờ nên thắng không kịp, phải xỉa lái qua Bác Chủ.
Lúc đó thì thấy vậy. Nhưng xem thêm vài giây sau, thay vì nó thắng lại đứng yên. Hình như nó còn muốn..ngoi lên.em cũng nghĩ như bác này, chạy nhanh quá nên thắng ko kịp => phải xỉa qua
anh chủ kinh nghiệm nè, giảm tốc + đánh lái nhẹ... vừa đủ tránh va chạm!
Thiệt tình lúc đó chả nghĩ đc gì nhiều ngoài cố gắng nương nhẹ lái theo ông Innova (nghĩ là va chạm tới nơi rồi) - Thêm bác Sorento vụt qua nữa làm cả gia đình trong xe sợ xanh mặt ! May mà ko ai làm sao … Ra đường riết như đi đánh trận bác ạ

Chịu thôi bác ơi, Ỉn và Fò tủn hầu hết đều là xe chạy dịch vụ hoặc xe cơ quan nên tài xế trời ơi lắm.Thiệt, ra đường gặp mấy chú Ỉn thì nên cẩn thận: chạy rất ẩu và rất thiếu hiểu biết.
For thì khỏi nói: rất láo, hay chọt ngang hông, cướp đường.
Bác chủ đánh lái nhẹ qua phải là anh Sò bên làn bên cạnh cũng hết hồn. Hên không có anh cont nào bên cạnh hay phía sau.