Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Pác chủ nói lập biên bản đi để em ký em còn điEm ko nghe duoc khúc kết, bác chủ hiên ngang lên đường là thế? xxx nói j thế hả bác
Dọa nhau ác phết. cuối cùng thì pác chủ cứng hơn nên được đi. Nhưng pác chủ lần sau nên ăn nói nhẹ nhàng chút. Em thấy pác hơi gay gắt.
Bữa em bị xxx vịn chỗ Tôn đức thắng và nguyễn hữu cảnh quận nhất. em đi làn bên phải và đi thẳng thay vì quẹo phải vào nguyễn hữu cảnh. Xuống chào hỏi đoàng hoàng lịch sự và nói là ko có biển phân làn 411, ko có vạch kẻ đường. XXX nói là có đèn mũi tên rẽ phải anh ko thấy ah. Mình nói đèn mũi tên thì kệ đâu liên quan gì. Chỉ vậy XXX lịch sự nói lần sau anh đi thẳng nên đi vào làn bên trái cho các xe rẽ phải đỡ kẹt đường. 2 bên cảm ơn nhau tiếp tục hành trình
Bác nhầm là đường Ng Chí Thanh rồi, xxx thường đứng ở ngay cổng Bia SG bắt xe 2 bắt đi làn ngoài như khu vực Lý Thường Kiệt..Rất thích cách xử lý của bác, em cũng một lần đi xe máy ở Ngô Gia Tự, em chạy lane bên trái nhất, đến đoạn nhà máy bia Sài Gòn thì bị vịn lỗi sai làn, mình từ tốn nhẹ nhàng "không có bảng 411 hay 412 nào đâu phải không anh?" thế là được đi trong tích tắt, lại được khuyến khích nụ cười.
Xxx nói "mai mốt nhớ nhe đờ mờ"Pác chủ nói lập biên bản đi để em ký em còn đi
xxx đưa giấy tờ và nói đi đi. Thấy pác chủ vuốt đít đi xxx còn nói thêm gì đó nữa ko rõ. hi