cavemang nói:
bikecarevodao nói:
cavemang nói:
Cảm ơn bác, jolie hay ỉn em đều chạy mo là chủ yếu, 10km thì tới 2 3 km là mo rồi ^^, em đi gia nghĩa - sg xuống tới ngã tư bình phước hết gần 500k tiền xăng, có bật máy lạnh 1 đoạn vì trời nóng, ông già em chạy thì hết khoảng 700k vì mới lấy bằng lái và chạy chưa cứng. Em sn 91, bác nào thích test lên gia nghĩa giao lưu với em cho vui về khoảng xăng cộ
Trời bác đi xe hơi chi mà khổ dử vậy tốn hơn chút mua cái sự thoải mái đi bác, bác nên hiểu 1 điều là ít tốn hơn chút mà hại cái khác còn nhiều tiền hơn như bố ly hợp, đĩa ly hợp, bạc đạn Pi-tê....À bác còn quá trẻ mà lái chuyên nghiệp rồi hén.
em xin thưa với bác là em chạy như vậy quen rồi chứ ko phải tiếc tiền xăng nên mới chạy như vậy, nhìn đèn đỏ hay ổ gà từ xa là em đã về mo cho nó trôi tới rồi, bác nói chạy như vậy hại xe thì em ko biết chạy thế nào mới ko hại

). còn lái chuyên nghiệp hay ko em ko dám nhận, cái đó là bác tự nói, em có sao em nói vậy. em còn trẻ nhưng chưa chắc số km cầm lái bác đã hơn em, em xin phép ko bình luận gì thêm topic này nữa, các bác chứ chém thoải mái ạ.