Quaddaay học hỏi coi mấy cha jolier tám thế nào... Bái phục.... Nhớ hồi bõ grandis ra đời jolier mới 4xxpages. Giờ grandis cán mốc 1000pages thì jolier đã gần 19xx....
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Được như hôm nay cũng là nhờ công lớn của các Bác bên gạch đích thường xuyên ghé thăm va để lại còm hay ý đẹp đó chứQuaddaay học hỏi coi mấy cha jolier tám thế nào... Bái phục.... Nhớ hồi bõ grandis ra đời jolier mới 4xxpages. Giờ grandis cán mốc 1000pages thì jolier đã gần 19xx....
em dìm hàng cho zui. Chứ đường giống vầy con Jô lỳ nhà em uống từ 13 đến 13.5 lít / 100 cây chúi a.Đường thiên lý của Bác có thường đông zui thế này không mà sao e nghe choáng quá...
View attachment 370741
hôm trước bác nào up hình ở otoshow thì Ỉn trên 14 lít/100 cây chuối đó bác, thế mà nó thần thánh thế, OMGem dìm hàng cho zui. Chứ đường giống vầy con Jô lỳ nhà em uống từ 13 đến 13.5 lít / 100 cây chúi a.
XLHN dạo này hay bị kẹt xe lắm, bác nên đi đường tránh, xong việc bác ghé qua TPhú làm ly cafe, đợi tan tầm vòng qua Ph.Văn Đồng về Th.Đức đảm bào kg bị kẹt xe.Đường thiên lý của Bác có thường đông zui thế này không mà sao e nghe choáng quá...
View attachment 370741
Vậy là quá ổn áp. Em-pê-i nhà em nó cũng trong tầm khoảng 13 rồi.em dìm hàng cho zui. Chứ đường giống vầy con Jô lỳ nhà em uống từ 13 đến 13.5 lít / 100 cây chúi a.
XLHN dạo này hay bị kẹt xe lắm, bác nên đi đường tránh, xong việc bác ghé qua TPhú làm ly cafe, đợi tan tầm vòng qua Ph.Văn Đồng về Th.Đức đảm bào kg bị kẹt xe.
Nhắc lại em còn hãi cái hôm cafe với Bác và Hoangtan1213. XLHN dạo này tuy hay bị kẹt nhưng mình bò trong lane riêng cho ô tô thì cũng đỡ, còn bữa đó về nó kẹt khúc Cộng Hòa từ HHT đến cầu vượt LCC và sau đó là vòng xoay trước khi vào PVĐ, ôi thôi, giành đường với xe máy mệt bở hơi tai. Kẹt xe mà ngắm mông em này cũng đỡ xì-chét...

Wow, bác đã được trải nghiệm cung đường Cộng Hòa từ HHT đến cầu vượt LCC. Quá Yomost phở không? ke ke keVậy là quá ổn áp. Em-pê-i nhà em nó cũng trong tầm khoảng 13 rồi.
Nhắc lại em còn hãi cái hôm cafe với Bác và Hoangtan1213. XLHN dạo này tuy hay bị kẹt nhưng mình bò trong lane riêng cho ô tô thì cũng đỡ, còn bữa đó về nó kẹt khúc Cộng Hòa từ HHT đến cầu vượt LCC và sau đó là vòng xoay trước khi vào PVĐ, ôi thôi, giành đường với xe máy mệt bở hơi tai. Kẹt xe mà ngắm mông em này cũng đỡ xì-chét...
Mỗi ngày em phở đo từng xen-ti-mét trên con đường này. D
Mai mốt chắc phải thay đổi là bao nhiu lít trên 100 xen-ti-mét quá he he
Em Mer E 400 xơi tầm 14l-16l/100km trong phố. Mà chả thấy ai nói hao cả.Vậy là quá ổn áp. Em-pê-i nhà em nó cũng trong tầm khoảng 13 rồi.
Nhắc lại em còn hãi cái hôm cafe với Bác và Hoangtan1213. XLHN dạo này tuy hay bị kẹt nhưng mình bò trong lane riêng cho ô tô thì cũng đỡ, còn bữa đó về nó kẹt khúc Cộng Hòa từ HHT đến cầu vượt LCC và sau đó là vòng xoay trước khi vào PVĐ, ôi thôi, giành đường với xe máy mệt bở hơi tai. Kẹt xe mà ngắm mông em này cũng đỡ xì-chét...
chuẩnĐường thiên lý của Bác có thường đông zui thế này không mà sao e nghe choáng quá...
View attachment 370741
Các Bác cho em hỏi em muốn đặt vòng cho xe em nên cần mấy cái như hình sau:

Vật liệu của nó là gỗ MDF dày chừng 5mm, tự cưa thủ công thì phê quá và không đẹp. Ở HCM các Bác có biết chổ nào họ có máy cưa cho mình được hoặc có Bác nào chuyên làm bên mộc giúp em cái. Đường kính nó khoảng 16cm.
Thank-kiu.