Vậy thì "chia tay sớm bớt đau khổ" nhetiếc là không được diện kiến bô lão rồi, chuyến này e đi ctac hơi lâu ah nha

Vậy thì "chia tay sớm bớt đau khổ" nhetiếc là không được diện kiến bô lão rồi, chuyến này e đi ctac hơi lâu ah nha
Còn Tân ơi. Tối nào rảnh về cafe a gửi cho.
Ò e ò e...kẹt con cóc đèn stop dưới pedal thắng em chai ơiCấp cứu, cấp cứu...
Xe em tự nhiên tối nay trở chứng, em tắt máy tắt đèn, xả luôn thắng tay... hết các kiểu rồi mà cái đèn thắng trên đuôi cá phía sau nó hổng chịu tắt. Em phải tháo cọc bình ra cho nó tắt rồi lật đật...bỏ chạy về nhà để cầu cứu. Các Bác cao thủ chỉ giáo giùm em coi sáng mai em phải bắt đầu từ đâu ợ...hic
Vậy sáng mai anh trai lên ca lúc mấy giờ để em alo hỏi tổng đài luôn, hehe. Mà kẹt như vậy nó chỉ sáng đèn đuôi cá thôi hả anh, em tưởng nó phải sáng luôn đèn thắng ở 2 cột nữa chứ?? Khó hiểu quá...Ò e ò e...kẹt con cóc đèn stop dưới pedal thắng em chai ơi. Rút jack điện, tháo ra vệ sinh là hết. Hên cho em là hôm nay anh trực nhưng giờ xuống ca nhe.
OK, hàng tặng mà sao không ghé được ( không lấy người ta nói mình chảnh C )hehehe, Bác cho em cái quán cafe nào đi em ghé alo Bác. Inbox em số điện thoại luôn hen. Em thanks, còn Bác nào chê cái CAM hành trình thì nhường lại em luôn đi. Em vô cùng cảm động.Tại em nói để em lấy mà em không qua lấy nên nó mới bay hơi hết . Nói vậy chứ cái đó có phải xăng ha gì có benzen đâu mà bay hơi . Bác Thông có lấy thì ghé nhà sớm nhe , không thôi V2 em đòi phê thuốc nữa thì em khó cưỡng lại lắm![]()
Trùi ui, dễ ẹt e ah, e nhìn thử xem trên đuôi cá có cái day nào lòng thòng đi xuống không, thủ phảm là nó đấy, KÉO+BĂNG KEO là giải quyết ngay thôiVậy sáng mai anh trai lên ca lúc mấy giờ để em alo hỏi tổng đài luôn, hehe. Mà kẹt như vậy nó chỉ sáng đèn đuôi cá thôi hả anh, em tưởng nó phải sáng luôn đèn thắng ở 2 cột nữa chứ?? Khó hiểu quá...
Bác kiếm dùm em xem có bán mấy cái nút cao su chỗ cánh cửa k nhé.Buổi sáng ngày mai em có chuyến hàng giao chành ở Q5 sẵn ghé Nhật tảo mua vài thứ về chế đồ chơi xe, em sẽ liên hệ bác @vietnhat để lấy mấy cái móc nhựa. Còn phần của ai khác thì để bác ấy chia, nếu được em cầm về giúp luôn. Hy vọng được gặp ông trùm![]()
Thank you 2 anh chai,Trùi ui, dễ ẹt e ah, e nhìn thử xem trên đuôi cá có cái day nào lòng thòng đi xuống không, thủ phảm là nó đấy, KÉO+BĂNG KEO là giải quyết ngay thôi