Có logo số hết rồi nhưng còn thiếu list tên, địa bàn và số đt nữa nhờ bác nào tập hợp giúp đi ạ.

Bởi mới nói: "quân tử bất đoạt nhân sở nguyện". Công nhận ae Jolier mình rất là quân tử. Em khoái!View attachment 502437 View attachment 502438 ngày chủ nhật của em
Xin chia buồn cùng bác, b40 là phát gì và bị chỗ nào vậy bác?Dạ em cám ơn bác Linh, nhờ Bác chúc và cũng nhờ em không đi theo tuyến đường Bác chỉ mà cả lượt đi và về em chỉ nhận sơ sơ có 2 phát bắn tỉa và 1 phát B40. Tổng thiệt hại 20 ổ bánh mì.
Thật không thể tin nổi!!
Ghê vậy trời.! Ăn gì mà ăn ác nhơn vậy không biết.Dạ em cám ơn bác Linh, nhờ Bác chúc và cũng nhờ em không đi theo tuyến đường Bác chỉ mà cả lượt đi và về em chỉ nhận sơ sơ có 2 phát bắn tỉa và 1 phát B40. Tổng thiệt hại 20 ổ bánh mì.Thật không thể tin nổi!!
Có thể bác dính đoạn từ mấy cục đá to (Định Quán) đến trạm cuối gần ranh tỉnh Lâm Đồng nếu bác đi QL20Dạ em cám ơn bác Linh, nhờ Bác chúc và cũng nhờ em không đi theo tuyến đường Bác chỉ mà cả lượt đi và về em chỉ nhận sơ sơ có 2 phát bắn tỉa và 1 phát B40. Tổng thiệt hại 20 ổ bánh mì.
Thật không thể tin nổi!!
Sáng nay e cũng đi Đa Phước, mạn phép cho hỏi anh đi đám tang ai vậy ạ?Hôm trước có anh nào post bài về vụ bị tuột ga lúc đang đi, cho em thông tin trao đổi với.
Sáng nay chở người nhà đi Đa Phước, đoạn đường có 14 cây mà sao xe vừa tới đoạn quẹo vô nghĩa trang em cảm giác như ga bị tuột. Lúc đó máy lạnh đang ở số 3, em off máy lạnh đồng thời trả máy về số 1 xong bò vào cổng; cài số 2 đi tiếp nhưng đạp ga vẫn không lên tốc. Xe cứ bò và nghe tiếng xe kêu lớn lắm, có vẻ như tiếng xe rú.
Khi vào tới nơi em mở nắp capo lên quan sát xem thử, mọi chuyện bình thường. EM cứ mở nắp vậy cho máy mát, hơn 30' phút sau thì ra về.
Lúc đầu xe ra cổng có vẻ như ga cũng bị yếu giống như lúc đi, sau đó thì mọi chuyện trở lại bình thường. EM chả hiểu tại sao . (Xe em chở 3 thiếu niên và 7 người lớn kể cả em.)
AE có số anh Trọng @QuangNgoc cho em xin