Hạng F
13/2/17
5.008
15.593
113
Mấy ông thích zin ít độ chế lắm bác ơi. Mà nói thiệt, xe cũ như này mới độ chế lung tung xà bần cho nó thỏa thích. Chứ xe mới đố a nào dám độ (trừ mấy a nhiều lúa thôi).
Hehehehe, em đang chờ mấy cái ngậm cửa trôi từ GL tới ĐN và về em nè, cho cái chuồng gà nhà em phập phập cho pro nà. Hom nay thử tháo ra mà mấy con ốc cửa trước cứng ghê, cha nội nào vặn mấy cái này cứng quá, không mở được vì sợ tét đầu bake ốc. Hza hzà,
 
Tập Lái
16/10/10
13
29
13
Bác cần tiết mục gì thì kể ra, chứ nguyên sơ đồ điện thì khó rồi.
Thấy xe Zace nó có đầy đủ, hôm trước seach để sửa cho hàng xóm cái nó ra ngay và đầy đủ tất cả từ bố trí các thiết bị điện đến sơ đồ, khoảng chục trang. Jolie seach mãi ko ra
 
Hạng B2
21/7/14
413
1.245
93
Bà Hom Quận 6
Hôm nay test xe thử khi mới thay 3 thứ này:
View attachment 821526 View attachment 821527 View attachment 821528 Trước khi đi, đổ tràn bình xăng ra ngoài, về đổ tràn lại, cùng 1 trụ xăng. Xe đi 5 người lớn, 1 trẻ em. Mở 2 dàn lạnh. Đi về hết 165km, e nó uống 13 lít. Vậy 100km có 7.93 lít. Quá tuyệt vời. Cả tháng nay lúc chưa thay thì nuốt 10l ko hà. Quá tuyệt.:);):);):D:p
Chắc em phải làm 1 bộ như Bác quá...xe em lúc này ăn uống mạnh mẽ quá..hic..hic...
 
Hạng F
13/2/17
5.008
15.593
113
Thấy xe Zace nó có đầy đủ, hôm trước seach để sửa cho hàng xóm cái nó ra ngay và đầy đủ tất cả từ bố trí các thiết bị điện đến sơ đồ, khoảng chục trang. Jolie seach mãi ko ra
Sổ tay sữ dung cho jolie các đời có trên đây, hong nhớ ...khoảng 1.2 xx trang đầu ấy, nếu bác muốn xem mai em send cho(dang sài dt nên kjong có)
 
Hạng B2
27/5/15
323
715
93
46
Chà chà. Món này là đặc sản quê e, hiện đã có mặt trên mọi miền đất nước. Tuy nhiên giờ thì cũng bị nhái thương hiệu nhiều. Muốn ngon chỉ có mua tại chỗ, họ làm bằng thịt bò cỏ ngày leo 2 quả đồi thì thịt mới ngon. Còn lấy thịt bò các nơi về thì vứt.
Hôm trước e có chuyến đi chơi miền tây. Riêng 2 món Bò và Gà ko bao giờ có trong thực đơn, vì Bò và Gà ko ở đâu trên đất VN này ngon hơn ở chỗ e.
Bác tự hào về quê hương quá nhỉ. Bởi vậy ta nói "đi đâu cũng nhớ quê nhà"