Nó là miếng dán ghi thông tin vị trí các rờ le, cầu chì trong hộp nhựa khoang máy (phía bên tài, sau dèn headlight).Chào các bác, xe em không thấy có tấm mô tả cầu chì này. Lục lại bài của các bác đọc nhưng em không hiểu được cái này. Có bác nào giải ngố giùm em duoc không?
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Yda hôm qua mu sinh về khuy quá sáng đang ngủ bà cả lôi dậy tưởng đòi đập gậy ko phải giao hàng yda rất rất cám ơn bác gialai nhiều nhiều nha
Chỉnh sửa cuối:
Tiềm với hỉu làm gì cho nó nhức cái đẩu. Xe chưa có cái này thì thử liên hệ với Ông Thần Đèn xem ổng còn miếng nào không thì làm lễ thỉnh về một miếng dán vô. Cái này gọi là "kim bài miễn tử", có nó trên xe thì mọi bệnh tật tiu tan ( chỉ có xe không nổ máy được thôi ).Chào các bác, xe em không thấy có tấm mô tả cầu chì này. Lục lại bài của các bác đọc nhưng em không hiểu được cái này. Có bác nào giải ngố giùm em duoc không?
Còn muốn ngâm kíu thì coi ở đây
Gì mà kim bài miễn tử, bệnh tật tiu tan..., em khoái anh rầuTiềm với hỉu làm gì cho nó nhức cái đẩu. Xe chưa có cái này thì thử liên hệ với Ông Thần Đèn xem ổng còn miếng nào không thì làm lễ thỉnh về một miếng dán vô. Cái này gọi là "kim bài miễn tử", có nó trên xe thì mọi bệnh tật tiu tan ( chỉ có xe không nổ máy được thôi ).
Còn muốn ngâm kíu thì coi ở đâyView attachment 828316
Các Bác Jolie kíu em...kíu em...hic..hic (mặt mày tái mét không còn miếng máu)........
Số là hôm CN trong lúc đại hội võ lâm đang diễn ra các cao thủ khắp nơi đang đổ về dự đại hội...thì xe em bị nạn trên cao tốc Trung Lương...Xem em đang chạy về SG ở tốc độ 80 cây chuối cách trạm thu phí 2Km...thì bỏng nghe phía sau bên tài một tiếng nổ kinh thiên động địa....(bùm....) bánh sau bị nổ...đít sau va vào con lương..bầm..bầm...tài xế vội vàng đánh lái ngược lại...làm xe theo quán tính quay 2 vòng rồi va đít sau vào con lương 1 lần nửa xe mới chịu dừng lại...thế là mông vợ 2 của em te tua...hic..hic..
Và đây là nguyên nhân.............
vỏ 4 lớp bố đó các Bác...ui....chổ vòng tròn màu đỏ là chổ vỏ bị nổ, còn phía đối diện là do em drift xe nên nó te tua vậy.
Và đây là kết quả....hic...hic...
Thiệt là đau lòng quá đê...mông V2 ngày nào tròn trịa mũm mĩm..mà giờ đây..hic..hic..ra nông nổi như vầy...
Kết luận:
Các bác nào đang có dự định thay vỏ mới thì cân nhắc nhé...chớ đừng dại dột như em dùng vỏ 4 lớp bố...mà hãy dùng vỏ theo nhà SX khuyến cáo...(vỏ em thay cách đây gần 3 năm, chạy được khoản 20.000km, vỏ Kumho 4 lớp bố) vỏ 4 lớp bố đi thì khá êm...nhưng đi cao tốc thường xuyên thì không an toàn...nên các Bác nào thường đi cao tốc nhiều thì cân nhắc nhé...bài học lấn này làm em nhớ đời không dám đụng đến vỏ 4 lớp bố nửa...
PS: Bác @vietnhat, Bác @lvtphong, Bác JolieDen...và các bác Jolie ui...xem chổ mông vợ 2 em bị mất mấy món phụ tùng các bác có món nào trong đó cho em đăng ký để mông vợ 2 em được tròn trịa như xưa nhé...Dạ em cám ơn các Bác đã lắng nghe và chia sẽ ạh...
Số là hôm CN trong lúc đại hội võ lâm đang diễn ra các cao thủ khắp nơi đang đổ về dự đại hội...thì xe em bị nạn trên cao tốc Trung Lương...Xem em đang chạy về SG ở tốc độ 80 cây chuối cách trạm thu phí 2Km...thì bỏng nghe phía sau bên tài một tiếng nổ kinh thiên động địa....(bùm....) bánh sau bị nổ...đít sau va vào con lương..bầm..bầm...tài xế vội vàng đánh lái ngược lại...làm xe theo quán tính quay 2 vòng rồi va đít sau vào con lương 1 lần nửa xe mới chịu dừng lại...thế là mông vợ 2 của em te tua...hic..hic..
Và đây là nguyên nhân.............
vỏ 4 lớp bố đó các Bác...ui....chổ vòng tròn màu đỏ là chổ vỏ bị nổ, còn phía đối diện là do em drift xe nên nó te tua vậy.
Và đây là kết quả....hic...hic...
Kết luận:
Các bác nào đang có dự định thay vỏ mới thì cân nhắc nhé...chớ đừng dại dột như em dùng vỏ 4 lớp bố...mà hãy dùng vỏ theo nhà SX khuyến cáo...(vỏ em thay cách đây gần 3 năm, chạy được khoản 20.000km, vỏ Kumho 4 lớp bố) vỏ 4 lớp bố đi thì khá êm...nhưng đi cao tốc thường xuyên thì không an toàn...nên các Bác nào thường đi cao tốc nhiều thì cân nhắc nhé...bài học lấn này làm em nhớ đời không dám đụng đến vỏ 4 lớp bố nửa...
PS: Bác @vietnhat, Bác @lvtphong, Bác JolieDen...và các bác Jolie ui...xem chổ mông vợ 2 em bị mất mấy món phụ tùng các bác có món nào trong đó cho em đăng ký để mông vợ 2 em được tròn trịa như xưa nhé...Dạ em cám ơn các Bác đã lắng nghe và chia sẽ ạh...
Trời!ghê quá, chia sẽ tâm trạng bác lúc ấy! Vậy là May mắn quá! Người trên xe ko sao là may mắn lắm rồi! Xe em từ trước tới giờ chưa hề giám thay vỏ 4 lớp...!Các Bác Jolie kíu em...kíu em...hic..hic (mặt mày tái mét không còn miếng máu)........
Số là hôm CN trong lúc đại hội võ lâm đang diễn ra các cao thủ khắp nơi đang đổ về dự đại hội...thì xe em bị nạn trên cao tốc Trung Lương...Xem em đang chạy về SG ở tốc độ 80 cây chuối cách trạm thu phí 2Km...thì bỏng nghe phía sau bên tài một tiếng nổ kinh thiên động địa....(bùm....) bánh sau bị nổ...đít sau va vào con lương..bầm..bầm...tài xế vội vàng đánh lái ngược lại...làm xe theo quán tính quay 2 vòng rồi va đít sau vào con lương 1 lần nửa xe mới chịu dừng lại...thế là mông vợ 2 của em te tua...hic..hic..
Và đây là nguyên nhân.............
View attachment 828297
vỏ 4 lớp bố đó các Bác...ui....chổ vòng tròn màu đỏ là chổ vỏ bị nổ, còn phía đối diện là do em drift xe nên nó te tua vậy.
Và đây là kết quả....hic...hic...
View attachment 828301 View attachment 828302 Thiệt là đau lòng quá đê...mông V2 ngày nào tròn trịa mũm mĩm..mà giờ đây..hic..hic..ra nông nổi như vầy...
Kết luận:
Các bác nào đang có dự định thay vỏ mới thì cân nhắc nhé...chớ đừng dại dột như em dùng vỏ 4 lớp bố...mà hãy dùng vỏ theo nhà SX khuyến cáo...(vỏ em thay cách đây gần 3 năm, chạy được khoản 20.000km, vỏ Kumho 4 lớp bố) vỏ 4 lớp bố đi thì khá êm...nhưng đi cao tốc thường xuyên thì không an toàn...nên các Bác nào thường đi cao tốc nhiều thì cân nhắc nhé...bài học lấn này làm em nhớ đời không dám đụng đến vỏ 4 lớp bố nửa...
PS: Bác @vietnhat, Bác @lvtphong, Bác JolieDen...và các bác Jolie ui...xem chổ mông vợ 2 em bị mất mấy món phụ tùng các bác có món nào trong đó cho em đăng ký để mông vợ 2 em được tròn trịa như xưa nhé...Dạ em cám ơn các Bác đã lắng nghe và chia sẽ ạh...
Không dám bấm "Thích" vào bài viết của @honghaiht2002 .
Chỉnh sửa cuối:
Yda xinh chia buồn cùng bác yda nguy hiểm quáCác Bác Jolie kíu em...kíu em...hic..hic (mặt mày tái mét không còn miếng máu)........
Số là hôm CN trong lúc đại hội võ lâm đang diễn ra các cao thủ khắp nơi đang đổ về dự đại hội...thì xe em bị nạn trên cao tốc Trung Lương...Xem em đang chạy về SG ở tốc độ 80 cây chuối cách trạm thu phí 2Km...thì bỏng nghe phía sau bên tài một tiếng nổ kinh thiên động địa....(bùm....) bánh sau bị nổ...đít sau va vào con lương..bầm..bầm...tài xế vội vàng đánh lái ngược lại...làm xe theo quán tính quay 2 vòng rồi va đít sau vào con lương 1 lần nửa xe mới chịu dừng lại...thế là mông vợ 2 của em te tua...hic..hic..
Và đây là nguyên nhân.............
View attachment 828297
vỏ 4 lớp bố đó các Bác...ui....chổ vòng tròn màu đỏ là chổ vỏ bị nổ, còn phía đối diện là do em drift xe nên nó te tua vậy.
Và đây là kết quả....hic...hic...
View attachment 828301 View attachment 828302 Thiệt là đau lòng quá đê...mông V2 ngày nào tròn trịa mũm mĩm..mà giờ đây..hic..hic..ra nông nổi như vầy...
Kết luận:
Các bác nào đang có dự định thay vỏ mới thì cân nhắc nhé...chớ đừng dại dột như em dùng vỏ 4 lớp bố...mà hãy dùng vỏ theo nhà SX khuyến cáo...(vỏ em thay cách đây gần 3 năm, chạy được khoản 20.000km, vỏ Kumho 4 lớp bố) vỏ 4 lớp bố đi thì khá êm...nhưng đi cao tốc thường xuyên thì không an toàn...nên các Bác nào thường đi cao tốc nhiều thì cân nhắc nhé...bài học lấn này làm em nhớ đời không dám đụng đến vỏ 4 lớp bố nửa...
PS: Bác @vietnhat, Bác @lvtphong, Bác JolieDen...và các bác Jolie ui...xem chổ mông vợ 2 em bị mất mấy món phụ tùng các bác có món nào trong đó cho em đăng ký để mông vợ 2 em được tròn trịa như xưa nhé...Dạ em cám ơn các Bác đã lắng nghe và chia sẽ ạh...
Mừng cho bác tai qua nạn khổi, xém tý lật chổng giò, xe đang chạy mà bị nổ vỏ thì tuyệt đối tay lái phải thẳng, ko đạp phanh gấp, hên cái là bác đi jolie chứ inno với fortun là mệt rùiCác Bác Jolie kíu em...kíu em...hic..hic (mặt mày tái mét không còn miếng máu)........
Số là hôm CN trong lúc đại hội võ lâm đang diễn ra các cao thủ khắp nơi đang đổ về dự đại hội...thì xe em bị nạn trên cao tốc Trung Lương...Xem em đang chạy về SG ở tốc độ 80 cây chuối cách trạm thu phí 2Km...thì bỏng nghe phía sau bên tài một tiếng nổ kinh thiên động địa....(bùm....) bánh sau bị nổ...đít sau va vào con lương..bầm..bầm...tài xế vội vàng đánh lái ngược lại...làm xe theo quán tính quay 2 vòng rồi va đít sau vào con lương 1 lần nửa xe mới chịu dừng lại...thế là mông vợ 2 của em te tua...hic..hic..
Và đây là nguyên nhân.............
View attachment 828297
vỏ 4 lớp bố đó các Bác...ui....chổ vòng tròn màu đỏ là chổ vỏ bị nổ, còn phía đối diện là do em drift xe nên nó te tua vậy.
Và đây là kết quả....hic...hic...
View attachment 828301 View attachment 828302 Thiệt là đau lòng quá đê...mông V2 ngày nào tròn trịa mũm mĩm..mà giờ đây..hic..hic..ra nông nổi như vầy...
Kết luận:
Các bác nào đang có dự định thay vỏ mới thì cân nhắc nhé...chớ đừng dại dột như em dùng vỏ 4 lớp bố...mà hãy dùng vỏ theo nhà SX khuyến cáo...(vỏ em thay cách đây gần 3 năm, chạy được khoản 20.000km, vỏ Kumho 4 lớp bố) vỏ 4 lớp bố đi thì khá êm...nhưng đi cao tốc thường xuyên thì không an toàn...nên các Bác nào thường đi cao tốc nhiều thì cân nhắc nhé...bài học lấn này làm em nhớ đời không dám đụng đến vỏ 4 lớp bố nửa...
PS: Bác @vietnhat, Bác @lvtphong, Bác JolieDen...và các bác Jolie ui...xem chổ mông vợ 2 em bị mất mấy món phụ tùng các bác có món nào trong đó cho em đăng ký để mông vợ 2 em được tròn trịa như xưa nhé...Dạ em cám ơn các Bác đã lắng nghe và chia sẽ ạh...
Bác gởi chung với @thehan cũng được hoặc trước tiếp cho em:Xin cái địa chỉ gửi áo đi bác View attachment 828263
Trần Thế Nhân
Trung tâm Điều hành Thông tin, số 568 đường Mậu Thân phường 6 thành phố Trà Vinh.
Điện thoại 0919481111
Cám ơn bác triat.