Hạng D
10/12/15
3.208
6.887
113
Vậy có ốp kỉ nịm nhân dịp lập đỉnh mười nghìn này không anh ?
( OMO Biên Quà mượn mick )
Yda..? Em thì sao củng được vui mà bác bo e mấy khi có dịp ae xóm Jolie họp hội Giao lưu 10000 dola đâu dể kiếm cấp báo cấp báo cấp báo lòng dân đang sôi sục OMO bẫm tấu bẩm tấu bẫm tấu TT ui ấp oi aladin đèn thần ói úm ba la giờ sao kìa :3ddanhdan:
 
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Chuẩn bị lên 9900 trang, giờ tới mồng một tết chắc đủ 10 ngàn. :rolleyes::p
Tùy các cao lão, thần, thánh ... thui hà, mốc 10k pages chứng minh cho mỗi việc : cái xe có chủ là những nhân vật 8 kinh khủng khiếp.hahahaha
Từ ngày các cao lão lên hạng, toàn núp lùm chém hông hà, chứ ít tham gia off éc lém rồi, phần nhiều vì hết duyên em jo già, nên cũng hết biết bịnh để chém tiếp các bác mới sau này, giờ còn vấn vương cái tình - cái xe chỉ là cái cớ gặp nhau chém, 8 các chuyên đề độ xe, sửa xe để giãm stress là chính , mà gặp toàn nghe Jo già kể bịnh, nên núp luôn. hahahaha
 
Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Tùy các cao lão, thần, thánh ... thui hà, mốc 10k pages chứng minh cho mỗi việc : cái xe có chủ là những nhân vật 8 kinh khủng khiếp.hahahaha
Từ ngày các cao lão lên hạng, toàn núp lùm chém hông hà, chứ ít tham gia off éc lém rồi, phần nhiều vì hết duyên em jo già, nên cũng hết biết bịnh để chém tiếp các bác mới sau này, giờ còn vấn vương cái tình - cái xe chỉ là cái cớ gặp nhau chém, 8 các chuyên đề độ xe, sửa xe để giãm stress là chính , mà gặp toàn nghe Jo già kể bịnh, nên núp luôn. hahahaha
Trước mắt là lần off sơ nội bộ tại gốc đa theo tinh thần đã quán nhậu ..ủa ..quán triệt, từ đó sẽ có kế quạch cho lần kỷ niệm 10k trang chuyên 88 kg biên giới về jolie - chiếc xe không bao giờ hết bệnh.
 
Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Trước mắt là đã bít cửa cho thằng tía đậu:D...View attachment 2340934
Cái này là cười người năm trước, mấy năm sau ........ cười quài.
Thôi ráng lên chớ sao dờ, xưa thằng ku nhà anh lớp 9 xin đi học bằng xe đạp, duyệt ngay ( hù dzữ lắm nhưng trong pụng mừng thí pà). Haizzzz, từ lớp mầm tới lớp 9, quen bà bán cơm tấm chổ ngã tư lun, cũng hên là bả hổng đệp. :p:D