Hạng D
19/5/14
4.674
23.232
113
Nghe ae bàn rôm rả chuyện xăng cộ , e cũng xôn xen xí xộn tí, chủ yếu là làm rỏ hơn để tránh cho Jolie rớt giá thê thảm vì cái vụ này thôi...
1- Xe BCX từ 2003 trở về trước thì có khả năng có xe tiêu thụ lên đến 15-16L/100km là có thật, không phải xe nào cũng vậy mà là mỗi xe hên xuôi do thợ cân chỉnh hoặc bộ CHK xe đó còn tốt hay đã hỏng...cho nên nếu ông nào xuôi xẻo, đạp phải xe này thì hết hồn... là cũng có lý của nó
2-Xe MPI từ cuối 2003 về sau thì hầu như ít bị tình trạng uống xăng này do cảm biến có sẳn rồi,( e đang nói xe bình thường chứ không nói xe bị hỏng này nọ nhé) những xe MPI chênh nhau từ 9 ~12L/100km là bình thường vì do cách để galanty cao hay thấp và cũng như cách chạy nữa, xe em cưỡi hàng ngày nên e có chút kinh nghiệm là khi tăng tốc, không nên đạp thốc chân ga, xe uống xăng khủng khiếp nhưng chả có tăng tốc được như xe người ta đâu, vì vậy Jolie muốn tăng tốc hoặc qua mặt xe khác phải canh chừng lấy trớn và có thời gian chứ không thể bắt chước xe chuyển động cầu trước tăng tốc 100kmh trong 3s được, mình đi xe mình phải hiểu đặt tính của nó thì xăng cộ mới ok đc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
22/11/13
2.567
7.921
113
Vụ tiêu thụ xăng này cũng ngộ, xe mình 2.0 10 năm công nghệ chẳng gì đặc biệt, lúc này lúc khác, cũng từng đi đường trường # 4 người lớn 9l/100km. Innova trẻ hơn 5 năm nói chạy đường trường 8.5l mình thấy cũng bình thường, mà một số AE dứt khoát không tin là sao ta
https://www.otosaigon.com/threads/innova-tiet-kiem-xang-ghe.8693938/
Con Jolie già 12 tủi của em hôm rồi đi zũng tào, chở 6 người lớn + 1 nhỏ, lộ trình khứ hồi Hóc Môn - Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình Chánh - vòng lại Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - D1 - Cầu Sài Gòn - Cao tốc Long Thành - Resort Lan Rừng (Vũng tào).
Tổng quãng đường đi là 296 cây chuối. Lúc đi em đổ đầy bình xăng, lúc về em ghé cây xăng gần nhà đổ đầy bình hết 31 lít. Si ra 100 cây chuối con Jolie già của em nhậu 10.5 lít.
 
Hạng D
27/8/14
3.344
13.862
113
Vũng tàu
Bác @vietnhat ui,
Hôm bữa bác show hàng cái cổ nồi từ nắp xăng ở thân xe xuống bình xăng đó, bác còn hàng ko vậy bác ???. Chỗ này của con Jolie nhà em nó bị mục, đổ đầy bình là nó tràn tùm lum ra ngoài a.
Cái này là bịnh kinh điển của Jolie nè, may mà em chưa bị. Mấy anh thợ cũng dặn em khi đi rữa xe nhớ bảo xịt kỹ trong hốc bên trong chỗ bình xăng để sình bám lâu ngày làm mục.
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Jolie nhà em rất dễ thương, nhờ vậy em có bia bọt mần lai rai. Chuẩn bị đi chơi bà cả nói ông tính coi nhiu xăng, em phán cho nó 15 lít đê ( 100km), nếu Phan Thiết đi về 400km em có thùng 333, năm nào Nha Trang Đà Lạt coi như em quất ken mệt nghỉ :3dchientrung:
 
Hạng D
22/11/13
2.567
7.921
113
Jolie nhà em rất dễ thương, nhờ vậy em có bia bọt mần lai rai. Chuẩn bị đi chơi bà cả nói ông tính coi nhiu xăng, em phán cho nó 15 lít đê ( 100km), nếu Phan Thiết đi về 400km em có thùng 333, năm nào Nha Trang Đà Lạt coi như em quất ken mệt nghỉ :3dchientrung:
Bác mà phán 20 lít thì giấc mơ đổi bà 2 của bác nó sẽ come true ka ka ka
 
Hạng C
26/9/12
504
641
93
Bác @vietnhat ui,
Hôm bữa bác show hàng cái cổ nồi từ nắp xăng ở thân xe xuống bình xăng đó, bác còn hàng ko vậy bác ???. Chỗ này của con Jolie nhà em nó bị mục, đổ đầy bình là nó tràn tùm lum ra ngoài a.
Bác nên khẩn trương thay ngay và luôn, bị mục ống đó khi đi trời mưa to nước nó đạp vào thùng xăng lớn là bác toi cái bơm xăng hoặc nặng hơn là hư béc phun (xe mpi), bác auto chien có bán món này, nhưng cái họng đổ xăng kg có lưỡi gà chặn lại như đồ zin, bác vietnhat ổng show hàng phá em đó, ổng hổng có chơi đồ sắt đâu, đồ nhựa kg à :3dcuoi: