Một lưu ý nhỏ, EV đọ an toàn 2 sao trong khi Zinger và Innova là 4 sao.Em quyết gả em nó cũng vì có kèo Everest 2009 của người nhà, nếu có gì thay đổi, có duyên với Zinger, mình lại nhờ AE trong hội tìm giúp nhé. Vẫn mê Z màu vàng đồng số tay của bác Quốc. Thân
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Em quyết gả em nó cũng vì có kèo Everest 2009 của người nhà, nếu có gì thay đổi, có duyên với Zinger, mình lại nhờ AE trong hội tìm giúp nhé. Vẫn mê Z màu vàng đồng số tay của bác Quốc. Thân

Ý thức tham gia giao thông của em từ 5 sao trở lên mà ra đường gặp nhiều tay lái xế xịn hổng có sao nào hết trơn hà! Dự định còn cho tăng thêm tốc độ lưu thông 10km nữa chứ! Mà Jolie khoảng mấy sao vậy bác?Một lưu ý nhỏ, EV đọ an toàn 2 sao trong khi Zinger và Innova là 4 sao.
0962000040 xem v2 của e có ưng ý kg đã sẵn ae cf luônBác cho sđt mai e kêu ông anh gọi ah
Inn 4 sao
Ý thức tham gia giao thông của em từ 5 sao trở lên mà ra đường gặp nhiều tay lái xế xịn hổng có sao nào hết trơn hà! Dự định còn cho tăng thêm tốc độ lưu thông 10km nữa chứ! Mà Jolie khoảng mấy sao vậy bác?
Zing 5 - 1 (-1 vì cứng bên ngoài, chấn thương người đi đường)
Jolie chắc 3 ( không có bóng, chấn thương lái).
Các bác lắp căng đai tự động đi, trong khả năng.
Jolie là ngàn sao
Ý thức tham gia giao thông của em từ 5 sao trở lên mà ra đường gặp nhiều tay lái xế xịn hổng có sao nào hết trơn hà! Dự định còn cho tăng thêm tốc độ lưu thông 10km nữa chứ! Mà Jolie khoảng mấy sao vậy bác?

Mình mà nổ vụ Vũng Tàu, người ta chắc không chịu bớt chút đỉnh đâu, phải bớt 1/4 chiếc xe mới bỏ qua hén! Hi hiEm nghi bác bớt chút đỉnh để xin chủ mới bỏ qua cho cái vụ zũng tào lém
P/s: em giỡn nhây bác đừng có giận nghen. Chúc mừng Bác đã tiễn được em jolie nhanh gọn để sẵn sàng đón em everest, qua nhà mới rồi lâu lâu rảnh zìa thăm ae nhe
Lo là lo AE bỏ rơi mình đó chứ!
Tối qua, xăng đầy bình, cùng vợ con cưỡi em nó lần cuối, bồi hồi thiệt nhớ lại lúc em ngoan, lúc em chứng. Tối cũng trằn trọc, 4h sáng đã thức giấc. Xe đầu tiên trong đời mà
Chỉnh sửa cuối:
Còn em thì nhớ đến chiếc xe đầu tiên thì chỉ có khóc thôi , dù cảm giác lần đầu cầm lái chiếc xe của mình nó cũng đặc biệt lắm .Mình mà nổ vụ Vũng Tàu, người ta chắc không chịu bớt chút đỉnh đâu, phải bớt 1/4 chiếc xe mới bỏ qua hén! Hi hi
Lo là lo AE bỏ rơi mình đó chứ!
Tối qua, xăng đầy bình, cùng vợ con cưỡi em nó lần cuối, bồi hồi thiệt nhớ lại lúc em ngoan, lúc em chứng. Tối cũng trằn trọc, 4h sáng đã thức giấc. Xe đầu tiên trong đời mà
Inn mà độ an toàn 4 sao gì ta , em thấy vỏ nó mỏng đá 1 phát chắc lún tới ghế , chạy trên 100km/h là thấy phiêu rồi
sao toàn màu đen vậy!!!Vậy bác ở đâu vậy muốn gã 1e 11.2004 màu đen áo e chưa thay 1 lần

Nếu bác Hoangduchi mạng Thủy thì màu đen chân bạc là rất hạp đó
In chỉ dc cái logo ngoài ra chẳng có gi hấp dẫn bua ra cao tốc long thành cho hui khói tới hết đường luônCòn em thì nhớ đến chiếc xe đầu tiên thì chỉ có khóc thôi , dù cảm giác lần đầu cầm lái chiếc xe của mình nó cũng đặc biệt lắm .
Inn mà độ an toàn 4 sao gì ta , em thấy vỏ nó mỏng đá 1 phát chắc lún tới ghế , chạy trên 100km/h là thấy phiêu rồi