Hạng D
19/5/14
4.674
23.232
113
Sáng nay cafe a trong cơ quan. Đi qua hầm Thủ Thiêm 77km/h từ năm ngoái. Hôm qua đi lại nó bắt lại phạt nguội lỗi từ năm ngoái 2.5tr.
Nghe nói có ông đi hoài ko thấy bắt. Lúc bắt thì 1 đống hình ảnh hơn 100 củ. Kiện ỏm tỏi.
60kmh thôi nhé các bác.
Bác nào lỡ .... thì cẩn thận nhé. Coi chừng biên bản nguội
Vụ này e nghe lâu rồi, có xe bị phạt len hơn 100tr, kiện gì nổi, bảng để 60km/h rỏ ràng mà...xe e có cái hay là e vô tình đặt lại công to mét nếu thấy kim chỉ 65 thì mình đang chạy ở mức xáp xỉ 60 thôi, ka ka
 
Hạng D
21/3/13
1.469
4.196
113
Bác lvtphong đụng tự ới người gốc Bến Tre nha, miệt Thạnh Phú em thua bác đi, bên Thừa Đức - Bình Đại em biết nè, biển không đẹp bằng biển Thạnh Phú, em thấy có xây khu du lịch nhưng bỏ hoang tàn hết, giờ còn vài quán sát bờ biển, món bánh xèo hải sản khá hấp dẩn.
Em làm tàng chút chứ em xuống cửa Thừa Đức một lần cho biết, nói gốc Btre chứ em chưa có dịp đến nhiều nơi trong tỉnh, sau này đở nhiều, lúc trước về quê vui nhưng dân nhà nông còn vất vã lắm.
Bác Phong đi thị sát để mở đường hả bác ? Công việc của bác đi nhiều nơi quá , mà công nhận mấy bác sang thiệt , sao không gom lại đi 1 xe cho tiện mà đi chi tới 3 xe :3dcuoi:
 
Hạng D
21/3/13
1.469
4.196
113
Cái này được ah nha...cái đồng hồ là anh thấy thích rùi đó...xe anh mỗi lần lên xe là phải cấm cái ĐT vô mới biết giờ...thiệt là khổ...em cho anh cái địa chỉ để anh qua đưa nó về đội của anh với...thanks Tân nhiều nhé...
Bác vô mấy cửa hàng đồng giá Nhật Bản đó bác , em cũng mua một cái y chang vậy năm ngoái có 35k :)
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Báo cáo, xe em khám xong, sức khỏe tốt, cản sau em quên tháo nhưng ko sao, hôm nay phòng khám xe khá nhiều, dántem xong ra về trong vòng một tiếng, thêm một năm.
Hôm nào quởn về làng ven biển coi cồn lớn chưa :3dcuoi:
 
Hạng D
20/1/15
1.413
4.186
113
Thủ Đức, HCM
Nhờ sự hỗ trợ hết mình của 2 lão đại xóm G là @grand dis ok@Rbx em vừa nhận được cái camera nội soi và đầu phun nước rửa kính bằng nhôm CNC dạng phun sương chứ không phun dạng tia, dễ gắn, phun sạch kính
View attachment 369362
do em muốn phòng bệnh hơn chữa bệnh nên chơi chai này, hàng của Mỹ dùng rửa sạch cảm biến dòng khí nạp ( MAF ) trước khi vào buồng đốt. Cái này nằm sau lọc gió, vừa tháo ra vệ sinh dơ kinh khủng
View attachment 369374
các bác nào thích xem dung nhan buồng đốt xe mình sạch dơ thế nào hay cần vệ sinh MAF thì liên hệ phòng mạch em khám cho nhe.
Em đăng ký 1 vé vệ sinh MAF :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: hoangtan1312
Hạng D
26/1/15
3.554
13.772
113
Báo cáo, xe em khám xong, sức khỏe tốt, cản sau em quên tháo nhưng ko sao, hôm nay phòng khám xe khá nhiều, dántem xong ra về trong vòng một tiếng, thêm một năm.
Hôm nào quởn về làng ven biển coi cồn lớn chưa :3dcuoi:
có lý...hay ae mình tổ chức về thăm biển Bến Tre 1 chuyến đi..sáng đi sớm,chiều về....xem cồn..... lần,lượt,lồi,lớn chưa....lập,làng ...được chưa....lâu..quá xe ko chạy sợ nó hư..............:3dquaytay:
 
Hạng D
22/11/13
2.567
7.921
113
cái cồn ngta nổi lù lù từ lâu rồi mà mấy a kiu nó mới lần lượt lồi

2 anh: 1 ng thì cồn lần cồn lượt, 1 ng thì cồn lồi, ko biết 2 anh có biết nó đang lần lượt lồi về nẻo mô phỏng, có phải về lào chăng héhé ??? :3dcuoi:
Cái lãnh zực này tiêu tốn trí lực của anh em ta nhiều nè, bàn wài ko bao giờ hết nè ka kaka
1.
Công ty em có cha kế toán trưởng già, zui tính nhưng rất nham nhở. Rất hay dùng từ dồn lần.
Mỗi lần em gái kế toán, làm báo cáo thu chi, cộng tháng trước dồn cho tháng sau nộp cho chả là chả la toáng tên, "Em cứ bắt anh dồn lần, dồn lần wài làm sao anh chịu được" . Em gái đỏ mặt, thằng chả cười nham hiểm....

2.
Xóm em có mấy cha già, lại mấy cha già ham nhậu,
Rượu vào lời ra, một cha già nói em.
Ê Phong, ở mấy cái làng dân tộc thiểu số, mấy ông già người ta gọi là gì mày.
Em: Thì gọi là Già làng chứ gì nữa.
Mấy đứa mười mấy, hai mươi thì gọi là gì?
Em: Thì trai làng, gái làng
Mấy cha sồn sồn thì gọi là gì
Em: Ngây thơ trả lời, thì gọi là sồn làng.
Trả lời xong mới bít mắc mưu thằng chả hic hic
........
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
có lý...hay ae mình tổ chức về thăm biển Bến Tre 1 chuyến đi..sáng đi sớm,chiều về....xem cồn..... lần,lượt,lồi,lớn chưa....lập,làng ...được chưa....lâu..quá xe ko chạy sợ nó hư..............:3dquaytay:
Lâu ngày dìa thấy cồn lấn ra tuốt ngoài cửa biển rùi ........ và 1871 trang rồi ah
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Cái lãnh zực này tiêu tốn trí lực của anh em ta nhiều nè, bàn wài ko bao giờ hết nè ka kaka
1.
Công ty em có cha kế toán già, zui tính nhưng rất nham nhở. Rất hay dùng từ dồn lần.
Mỗi lần em gái kế toán, làm báo cáo thu chi, cộng tháng trước dồn cho tháng sau nộp cho anh là anh la toáng tên, "Em cứ bắt anh dồn lần, dồn lần wài làm sao anh chịu được" . Em gái đỏ mặt, thằng chả cười nham hiểm....

2.
Xóm em có mấy cha già, lại mấy cha già ham nhậu,
Rượu vào lời ra, một cha già nói em.
Ê Phong, ở mấy cái làng dân tộc thiểu số, mấy ông già người ta gọi là gì mày.
Em: Thì gọi là Già làng chứ gì nữa.
Mấy đứa mười mấy, hai mươi thì gọi là gì?
Em: Thì trai làng, gái làng
Mấy cha sồn sồn thì gọi là gì
Em: Ngây thơ trả lời, thì gọi là sồn làng.
Trả lời xong mới bít mắc mưu thằng chả hic hic
........
:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi: