À, hiện giờ thỉ không được vì chưa bán ở VN
Bác làm chuộc bạch trước luôn đi.![]()
Bác làm chuộc bạch trước luôn đi.![]()
ah` tại nghĩ BT có 70-80 cây chuối thôi..ai dè xuống tới biển xa dữ...... lâu quá ko cưỡi xe,chân tay bứt rứt...mà xách xe 1 mình chạy vòng vòng ko lí do...con vợ nó tưởng tửng...thì mệt với nó...Gần nữa đi Cần giờ chơi tí rồi về cũng được, bải biển GC với CG đều như nhau vì nó đều là kinh đô của ngêu nên đều đục như nhau,vậy nếu rảnh thì hôm nào ghé CG chơi ăn uống xong quay về SG cũng sớm chán, hay là xuống Can Giuọc chơi mua ít rau sạch mang về cũng đc, ak ak
Hơn 4 năm rồi vẫn còn chạy tốt, thật kh thể tin đc, kaka.Chiên da @lvtphong đã gắn lâu gòi. giá cũng ko cao lắm đâu chừng 5, 6 thùng xăng gì đó.
Cơ mà nhét vào lốp xe luôn ko sợ mất trộm như cái loại này.
Ô tô mà Bác qua nghe mấy thánh bên tinhte chém gió. Mấy thứ này VN xài gần cả chục năm rồi mà mấy thánh bên đó cứ như là mới phát hiện ra Châu Mỹ vậy á!!!À, hiện giờ thỉ không được vì chưa bán ở VN
Ôi cục máy dầu quá đẹp; Màu sơn giống con Jolie già của em quá. Tại sao ở VN mình không thấy máy dầu nhỉ các bác? Ô nhiễm hay sao nhỉ?cục máy dầu...
![]()
Chục năm về trước máy dầu gác lên xe du lịch gia đình còn là nỗi ám ảnh ở VN A ơi, chục năm sau công nghệ đã cải tiến nhiều rồi, tiếng ồn đã giảm hẳn, mùi dầu cũng gần như ko còn, ngồi trong cabin thì êm ru rì rầm như máy xăng, đạp ga thì dính lưng, gần như tiệm cận với máy xăng, công suất cùng dung tích cao hơn máy xăng, có turbo nữa thì càng ác chiến, ấy vậy mà nhiều ng vẫn còn e sợ khi tiếp cận với máy dầu, nó thành nếp tư tưởng khó di dịch từ ngàn xưa rồi AÔi cục máy dầu quá đẹp; Màu sơn giống con Jolie già của em quá. Tại sao ở VN mình không thấy máy dầu nhỉ các bác? Ô nhiễm hay sao nhỉ?