
Oh không! Bác nói xe mình chưa có dấu hiệu hư bơm xăng nên em hỏi thiệt đó. Xem em thay 2 bơm xăng rồi nên muốn AE cùng chia sẽ kiến thức thôi.
Rồi để em kể cho nghe: Thứ 7 tuần rồi em vào Gara thay nguyên bộ curoa cam, dây Ga, dớt lại lá côn, bi T, phốt đầu máy, nói chung cái gì có phốt là em thay hết. Lúc đó có Bác Tân ghé xem nửa. Gần cả ngày xe em mới xong. Khi đề máy để kiểm tra súc bắp canh garanti lại thì em nói sao có cái tiếng gì eeeee nghe như con dế nó kêu vậy.
Gara nói: mới thay dây curoa vô nó còn rít đấy, bác Tân cũng đồng tình.
Gara nẹt nẹt pô máy cái cho cái sợi dây Cam nó quen mùi, nhưng vẫn có tiếng eeeee. ( cảm giác khó chịu rồi đây ) 2 anh em đi lòng vòng xe xem coi tiếng eee phát ra từ đâu.
Bác Tân la lên: À tiếng eeee hình như phát ra từ phía bình xăng:
Gara: Đúng rồi xe em phải thay bơm xăng, đó là dấu hiệu sắp hư bơm xăng. Nếu không thay là cẩu về đó.( giá bơm tốt là 3tr) èo giựt mình.
Em cũng nửa tin và nửa không tin vì lúc mua xe tới giờ em đâu có nghe tiếng đó, mới thay bộ curoa cam và làm lại cái lá côn thì phát hiện ra tiếng eeeee.
Em nghe nói nếu hư bơm xăng giai đoạn đầu là: Sáng đề máy khó nổ ( em để cả tuần ra đề 1 phát là lên ) chạy liên tục 60 70km không thấy hiện tượng gì ( lúc đó em chở full 7 người lớn ).từ Q7 lên cuối Bình Nhầm.
Em không biết là có nên thay không, vì tiền thay em để bọc lại cái nệm, hoặc mua DVD,nói chung là còn nhiều thứ em muốn làm lắm.