Bác cố ngồi chờ đến mùa đá banh đi , hình như năm nay có Euro , đảm bảo đến lúc đó bác sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn chứ bây giờ mà bác kiếm Jolie như vậy không có đâu . Giá đó còn thấp hơn giá lái mua vào thì ai mà bán cho bác![]()

Bác cố ngồi chờ đến mùa đá banh đi , hình như năm nay có Euro , đảm bảo đến lúc đó bác sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn chứ bây giờ mà bác kiếm Jolie như vậy không có đâu . Giá đó còn thấp hơn giá lái mua vào thì ai mà bán cho bác![]()
Theo yêu cầu của bác em khang định ko có xe đó để người ta bán, xe còn chất đúng như bác nói giờ trên 260 chai hết. Về còn phải mất đôi chục tút tat bảo dưỡng nữa.,hay bác nói ông em làm con đề., chiều phải thì lên hương ko phải ra đê làm lại từ đầu.,
e đính chính lại rồi bác ui (các comt trước, bác chịu khó đọc giúp e ợ). ngân sách đứa e nó 240 nếu 240 mà xe cứng, đổ xăng đi thì e "mần" ah. tình hình này chắc tụi e phải xuống SS. hihi.Theo yêu cầu của bác em khang định ko có xe đó để người ta bán, xe còn chất đúng như bác nói giờ trên 260 chai hết. Về còn phải mất đôi chục tút tat bảo dưỡng nữa.,hay bác nói ông em làm con đề., chiều phải thì lên hương ko phải ra đê làm lại từ đầu.,
Em có tuyến đường cho anh như sau:Thanh kiu anh trai, nhưng mà bến đỗ chính cuối ngày của em là Hà Tiên hoặc Rạch Giá. Sáng thứ 4 em sẽ đi tuyến của anh chỉ tới Long Xuyên thôi rồi sau đó sẽ sang HT hoặc RG, tùy hứng![]()
Chào các bác!Các Bác Jolier cho em hỏi là xe các Bác cái công tắc điều chỉnh máy lạnh ở giữa có bị hư (nhấn vô nó không giữ lại) không vậy. Xe em bị hư mà thay mới thì gara báo phải thay cả cụm công tắc giá chát quá. Các Bác có biết chổ nào sửa lại được không vậy.
Hiện giờ Em phải dùng giải pháp nêm như thế này, cũng sử dụng bình thường nhưng trông nó ngứa ngứa cái con mắt quá.
![]()
Carent mà ngon cái gì anh ơi, em chạy hoài nên thấy nó thua Jo nhiều cái lắm:Mượn xe sếp đi luôn cho nó sang Quang hehe . Caren đi cũng ngon lắm , có điều cỡ như Quang mà chui vô băng ghế cuối ngồi chắc từ Vũng Tàu đến đầu vào cao tốc thôi là la um sùm rồi![]()
Nói chung biết hàn chì và xả mối hàn của bo mạch thì làm được. Khéo tay cở em thì chịu thua! Có gì hỏi thêm kinh nghiệm Bác @Jolie Đen.Chào các bác!
Cái đèn báo sáng núm độ lạnh điều hòa của em nó không lên (numá ngoài cùng bên trái), chắc bị cháy bóng, cho em hỏi thay thì có phức tạp không ạ???
Nhớ tập cách sử dụng thắng "tay" của em nó trước khi dùng nhéCarent mà ngon cái gì anh ơi, em chạy hoài nên thấy nó thua Jo nhiều cái lắm:
1. Số 1,2,3 nó nhạy quá. Cùng 2.0 mà đạp nhẹ phát nó phi ầm ầm làm em bị giật mình hoài
2. Khoảng không chỗ tài xế rộng quá làm tay trái của em không vừa cầm vô lăng vừa gác cùi chỏ lên bệ cửa được tạo cảm giác người và xe không được gần gũi lắm.
3. Vô lăng nặng quá, thả ra cái là nó trả thẳng lại liền. Chẳng bù với Jo lúc vào cua mà chạy chậm xong trả cua mình...được xoa volang 1 hồi nó mới thẳng.
4. Quan trọng nhất là đi carent qua đoạn đường xấu nó hông có vui...lổ tai bằng em Jo.
...còn nhiều cái thua lắm, em hàng quất này chỉ được cái là ăn uống bằng với em nhựt bổn nhà mình và có 1 điểm nó ngon hơn jo là khi chở phun tải máy lạnh thì người ngồi băng cuối sẽ có cảm giác rất...ấm áp.
P/s: nãy giờ là em đang nói em HQ sanh năm 2010, chuyển số bằng cơm nha anh.
Tay trái mà rờ được cái thắng tay của nó chắc cái mặt cắm zô volang luôn quáNhớ tập cách sử dụng thắng "tay" của em nó trước khi dùng nhé.
ú đà...chắc em già nên hơi lẫm cẩm, e nhầm bác với bác @scrlinhMất 2 cái cách đây 02 năm là xe em. Bác có để em 2 cái nhé. Thanks!