hôm qua em ghé An Dương Vương tìm cái mặt kính hậu cho xe e thì tiệm nó nói nếu cắt kính thì 200k (nó dùng kính xe tải cắt gắn vào, còn kính cũ hàng tháo xe thì 500k, e sợ kính cắt ko đc như kính zin nên mua luôn kính zin, tiệm nó nọi đợi xíu nó vào lục lại, một hồi sau nó nói ko còn kính zin, thế là em đành bảo nó cắt cho cái kính, xe em đỗ bên kia đường, vừa nói xong ông chủ tiệm kêu thợ tháo mặt kính đi cắt, chưa đầy 30s e nhìn lại kính hậu xe e thì ko thấy cái tròng đâu nữa rồi (trước đó do e tháo cái viền inox cất đi rồi), xe e mà ngay tại chỗ e đứng chắc nó tháo chưa đầy 5s. Đợi tiếp khoảng 15' thợ đem kính về, đúng thiệt cái kính nó cắt vẫn là kính cong nhưng độ cong rất ít nên tầm nhìn hơi rộng hơn cái kính phẳng của e chút xíu nhưng lỡ rồi thì trả tiền cho xong.