Thì lúc đầu chêm vỏ lon bia vô, tuởng đâu ngon bổ rẻ. Ai dè đuợc ba bữa cái vỏ lon bia bay mất tiêu. Em ra tiệm điện lạnh thì may sao có cái lốc Jolie bị kêu, nguời ta thay lốc mới xong vất cái lốc cũ lai tiệm lạnh, anh chủ tiệm nhặt đuợc đem tháo cái nắp (có cái cốt chưa bị mòn) thay qua cái lốc của em xong quất em 1 chai ngọt xớt.
Chuyện này em kể rồi nhưng hôm nay kể lại cho Bác nào chưa biết rút kinh nghiệm. Tổng cộng cái lốc lạnh + puli của em tháo ra lắp vào 3 lần, nhưng mà toàn là thợ tháo còn em đứng "giám sát"

, nói chớ em lưng dài làm biếng lắm, cái gì dễ dễ em mới làm còn lằng nhằng quá em để cho thợ làm cho nó phẻ. Bởi vậy bữa cái ông kia ổng gọi điện hỏi em cách banh xác cái lốc em đâu có làm ổng "thoả mãn" đuợc đâu