Ở Zũng Tào mà đi Nha Trang làm chi nữa bác. Cứ phải lên núi mới thú vị.Tình hình là tuần sau em nghĩ làm với mấy đứa nhỏ thi xong, em định làm vài ngày Nha Trang - Đà Lạt. Nha trang thì em đi 3 lần rồi, còn Đà Lạt em đi chắc cũng cả chục lần. Nhưng mà nói thiệt là em toàn cuỡi ngựa xem hoa, cà lơ phất phơ nên mỗi lần đi về tốn kém lắm. Các Bác có kinh nghiệm về chỗ ăn, chơi, chỗ ở nào mà ngon bổ rẽ 2 nơi trên thì chỉ điểm giùm em với. Dạo này kinh tế khó khăn, rất mong sự tư vấn nhiệt tình từ các Bác.
Em xin cảm ơn!
