Zị sao bánh gầm ăn xăng it quá hà....Bác nói trúng chóc ý e!kkk. K khéo mấy bác kia bảo e chê các bác ấy!
Đúg là chỉ có 2 chiếc bánh gầm bị bịnh từa lưa!!
Xe ngon, đường trường xơi nhìu hơn xe mình luôn ngeg bác!
Zị sao bánh gầm ăn xăng it quá hà....Bác nói trúng chóc ý e!kkk. K khéo mấy bác kia bảo e chê các bác ấy!
Đúg là chỉ có 2 chiếc bánh gầm bị bịnh từa lưa!!
Ah wen.....xe mình nhẹ hơn, kg treo bánh...ít ăn uống hơn bác nhỉ!Zị sao bánh gầm ăn xăng it quá hà....
Xe ngon, đường trường xơi nhìu hơn xe mình luôn ngeg bác!
Keng xà beng luôn. Cám ơn bác!!Em mới vào kho chụp em nó đơi.
View attachment 768976
Bác lại chém em.Hình như cái này ở trong kho bác 3-4 năm rùi thì phải
Tại mấy xe kia cõg cái bánh sau đít bị cản gió hao xăng hơn xe mềnhZị sao bánh gầm ăn xăng it quá hà....
Xe ngon, đường trường xơi nhìu hơn xe mình luôn ngeg bác!
Thì đó.....nhìn mấy cái đit í nó sao sao đâu.....của mình vuông tròn đều....Tại mấy xe kia cõg cái bánh sau đít bị cản gió hao xăng hơn xe mềnh![]()
xe bác í mới bổ máy.Hình như Bác Hà đau xong rồi nhưng vẫn còn ê ẩm đó Bác, chưa biết khi nào nó đau lại nữa![]()
Hồi xưa em mới lái chạy đến cty. Bật hazard de vào chuồng xong tắt máy đóng cửa quen tắt đèn. Lên cty xong từ 8 giờ sáng đến trưa 12 giờ đi ăn cơm, xuống mới tắt. May mà ko hết bình.