Em nghĩ chắc ko đến nổi đứt đâu, chắc bị trặt thôi, đứt là nó sưng ko co dũi được luôn á,anh chụp phim chưa? Hay anh chỉ đoán thôiLúc bị chèn chân ngã xuống chéo chân, a nghe tiếng "pực" trong đầu gối. Khoảng 3 ngày đầu đau lắm đi lại ko đc a chườm đá suốt. Giờ thì đi lại bt. Nhưng lắc qua lại ko đc. Lên cầu thang khó và gập hết chân lại ko được. Banh bóng chắc phải bỏ cả năm quá hic.
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Hôm trước chỉnh lại rồi. Nhưng cách tường có 7m. Chiều cao tim bi là 85cm, chiều cao đường cắt là 80cm đi ổn, ko chói. Nhưng chở full tải có 3 người ngồi hàng ghế cuối là ánh sáng nó nhỉnh lên. Chắc để chỉnh xuống chút nữaLão đậu xe cách tường 10-15 met. Lão đo chiều cao đường cắt và chiều cao tim bi xem ntn?
Ko gắn nhìn kỳ lắm lòi 2 cọng dây phaKhỏi gắng shround luôn
anh vẫn chưa chụp gì cả em Hải ạ, bất ngờ một buổi tối nào đó anh ...chống chân không được và thế là anh nghĩ mình bị đứt dây chằng, giờ anh hoang mang lắm e, mai a chụp MRI báo cáo lại kết quả thực nhéEm nghĩ chắc ko đến nổi đứt đâu, chắc bị trặt thôi, đứt là nó sưng ko co dũi được luôn á,anh chụp phim chưa? Hay anh chỉ đoán thôi
Thầy hỏi cho thầy hay học trò của thầy? Sorry vì em thấy tuớng thầy cũng ẻo lả như em, chắc cũng sở truờng những môn dùng mưu chớ không chuyên dùng sức như đá banh?Các bác cho e hỏi ngoài lề tí ạ:
E bị đứt dây chằng chéo đầu gối trái (do đá bóng) hơn 1 tháng rồi. Giờ e định vào sg mổ nối lại. Vậy e nên vào Chợ Rẫy hay Chấn thương chỉnh hình, và chỗ nào làm tốt hơn ạ? Và chi phí cho 1 ca mổ như vậy là bao nhiêu? Nếu e vô đó dạng chuyển viện thì có được hưởng bảo hiểm không? Cảm ơn các bác trước.
Còn lại thì em thấy tất cả những thằng đá banh công ty em (muời mấy hai chục thằng gì đó) đứt dây chằng đều mổ ở BV Triều An và bây giờ tụi nó đều lành lặn và tiếp tục đá banh, bay nhảy các kiểu (bảo hiểm 100%, mỗi ngày nằm viện còn đuợc bỏ túi gần cả triệu bạc nên em hay trêu là uớc gì tao đuợc đứt dây chằng như tụi bây)
Lưu ý : Bác bên bảo hiểm có những loại vật tư không thanh toán nhé. Cơ quan Mình có bạn vừa mổ xong 2 gối hết hơn 40tr mà BH (Tai nạn 24/24, BHYT) đền có 19tr lý do có 4 bulon inox...Vâng nếu nhập viện đúng tuyến được BH chi trả thì e làm cho đỡ tốn kém, vì mình cũng ko phải cấp cứu hay nan y mà cần làm gấp. Thời gian thì chờ được vì mình xin phép đi chữa bệnh. E chỉ sợ nếu làm theo BH thì BS họ ko nhiệt tình hoặc mang mình ra làm... chuột thì hỏng cặp giò của e.
Phải không đóEm còn 1 bộ nè, xe anh gắn vô là tuyệt vời luôn á, ko cần cắt khoét gì cả
Hồi đó em cũng đá sân ruộng dấu chân trâu ko( chưa có sân cỏ nhân tạo) cũng bị lật sơmi nó cũng nghe cái bựt vậy á em tưởng đâu cũng xong game luôn rồi, vô chụp phim thì hên chỉ bị bong gân thôi, đau điến hồn, về nhà nằm một chổ cả tuần, mới nhắc nhắc đi được
Lão đi chụp em bờ rai đi rồi tính, biết đâu chỉ bông gân mà tinh thần lão hoan mang thì phải trị trên trước dưới sau á![]()
Mới khám bs hỏi triệu chứng và phán thôi chứ chưa qua máy móc. Với lại mình có hỏi mấy trường hợp bị đứt dây chằng chéo triệu chứng y như vậy. Rồi lên google search lung tung thấy giống vậy. Mai đi chụp mri mới biết đc. Chán lắm đời đúng đen.Em nghĩ chắc ko đến nổi đứt đâu, chắc bị trặt thôi, đứt là nó sưng ko co dũi được luôn á,anh chụp phim chưa? Hay anh chỉ đoán thôi
Chời ơi mấy tuần nay toàn nằm kèo dưới ko nè bác. Vợ nó bảo chơi TT khỏe đâu ko thấy, về đụng zô chỗ nào cũng đau.anh vẫn chưa chụp gì cả em Hải ạ, bất ngờ một buổi tối nào đó anh ...chống chân không được và thế là anh nghĩ mình bị đứt dây chằng, giờ anh hoang mang lắm e, mai a chụp MRI báo cáo lại kết quả thực nhé