Họ lừa tình anh á, vì họ cũng thuộc trường phái của anh j ấy ơi " ba phi" nên họ bơm cho anh ít oxy gà ấy mà. Họ đưa anh lên mây rồi tạo sấm sét cho anh đen thui như " thần đèn ". Còn em thì sống rất đơn giản, em sẽ hát tặng anh bài " đập vỡ cây đèn " nhé.đúng là thế lực thù địch rồi....cho em biết tí thông tin nè..qua nay có người đòi chia lại hơn giá vốn rồi nhe..
![]()
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Khó quá khó quá!Các bác mần ơn cho em hỏi đầu đĩa zin theo xe jolie có cách nào làm cho nó kg stop khi xe dằn xóc kg? xe cho nhún bằng nhíp mà gắn cái phát thanh nhạy quá chừng, nghĩ lại phát âm thanh khá hay nên em muốn trở về zin, cám ơn các bác.
+ Chẳng có cái đầu cd, dvd xịn nào mà đĩa không nhảy - nếu đem lên jo lắp!
+ Mới thì đỡ hơn chút....cũ thì nào là mắt yếu, nào là phần cơ nhão...rồi nào là nhíp, nào là phuộc...
=> Nên người ta mới sài bằng thẻ nhớ, bằng USB, bằng AUX, ..... không bị ảnh hưởng bở dằn xóc...
Thấy mấy bác móc mắt, móc túi khí thế quá, ko biết phải làm sao cho bằng anh bằng chị, em quyết định móc lỗ tai và móc lốp con vợ. Có ai móc chung với em hôn???



Bóng xinon ít khi nào bị tèo chỉ có balast là hay tèo thôi, bác nào Sài kính áp tròng thì thủ theo trên xe một cái balast đi đêm , đi khuya, có cái mà thay, thời gian thay chỉ 15 phút , để ko bị mấy anh xxx . Ảnh ít ít ...!!!Các tay chuẩn bị móc mắt đang lo lắng về chân bóng này, lở nó hỏng thì mua ở đâu có ngay
Cái iris 3.0 nó ngắn, em thấy cái iris 2.0 của bác Mirác IS nó dài hơn, chắc che được bên hông. Cái của bác là 2.0 hay 3.0 ?Hở bác ơi, nhìn phía hông chói lắm, tối em có test rồi
-các pác cú em zụ này với..
-mấy nay ngày nào cũng xỉn..nay rảnh ra ráp cái dvd..tất cả ok..tới giai đoạn cuối ráp vô..khi cắm cái giắc cam thì cụp 1 cái gãy lìa...em định ra mua cái giắc khác hàn vô mà ko biết dây đen-đỏ nằm ở chân nào...còn cái sợi dây đỏ lòng thòng cũng ko biết ăn vô đâu.,
-nãy có lấy cái kéo định cắt phần nhựa ra xem,,,mà lơ tơ mơ sao giựt đứt chân hết rồi...
-mình còn bộ chưa xài giờ cắt ra thì uổng quá
--lấy máy đo sao sợi dây đỏ rời ngoài ko ăn vô chân nào hết..
-muốn đo 2 chân +..- mà cũng ko có chổ đo..
-mấy nay ngày nào cũng xỉn..nay rảnh ra ráp cái dvd..tất cả ok..tới giai đoạn cuối ráp vô..khi cắm cái giắc cam thì cụp 1 cái gãy lìa...em định ra mua cái giắc khác hàn vô mà ko biết dây đen-đỏ nằm ở chân nào...còn cái sợi dây đỏ lòng thòng cũng ko biết ăn vô đâu.,
-nãy có lấy cái kéo định cắt phần nhựa ra xem,,,mà lơ tơ mơ sao giựt đứt chân hết rồi...
-mình còn bộ chưa xài giờ cắt ra thì uổng quá
--lấy máy đo sao sợi dây đỏ rời ngoài ko ăn vô chân nào hết..
-muốn đo 2 chân +..- mà cũng ko có chổ đo..


Dạ 3.oCái iris 3.0 nó ngắn, em thấy cái iris 2.0 của bác Mirác IS nó dài hơn, chắc che được bên hông. Cái của bác là 2.0 hay 3.0 ?
Em thấy cái vụ bắt phạt khi đèn bị hư là vô lý, cái đó thuộc loại bất khả kháng nên em nghĩ kg bị bạt. Nhất là bị hư 1 mắt, thấy là biết liền nên gọi vào là ăn hạ xin đểu thôi !Bóng xinon ít khi nào bị tèo chỉ có balast là hay tèo thôi, bác nào Sài kính áp tròng thì thủ theo trên xe một cái balast đi đêm , đi khuya, có cái mà thay, thời gian thay chỉ 15 phút , để ko bị mấy anh xxx . Ảnh ít ít ...!!!
Như vậy thô ko vậy bác. Dzo nữa cấn pát cản ròi


Anh bị gãy chỗ nào em chỉ cho? Cái dây đo hình như là nguồn cho cam giống cái rắt đo của em,, anh đo ko thông với rắt vàng đâu-các pác cú em zụ này với..
-mấy nay ngày nào cũng xỉn..nay rảnh ra ráp cái dvd..tất cả ok..tới giai đoạn cuối ráp vô..khi cắm cái giắc cam thì cụp 1 cái gãy lìa...em định ra mua cái giắc khác hàn vô mà ko biết dây đen-đỏ nằm ở chân nào...còn cái sợi dây đỏ lòng thòng cũng ko biết ăn vô đâu.,
-nãy có lấy cái kéo định cắt phần nhựa ra xem,,,mà lơ tơ mơ sao giựt đứt chân hết rồi...
-mình còn bộ chưa xài giờ cắt ra thì uổng quá
--lấy máy đo sao sợi dây đỏ rời ngoài ko ăn vô chân nào hết..
-muốn đo 2 chân +..- mà cũng ko có chổ đo..
View attachment 778213 View attachment 778214
