Hạng D
8/8/14
3.071
8.144
113
40
Ngày 1/10 mình hộ tống ba đại cao thủ từ Trung ương vào hội nghị ( chu tich Quốc hội, Thủ tướng chánh phủ và Tổng bi Thư). Đừng để ban thư ký Quốc hội phải phật ý á.
Em thì rất vui rồi, mà chỉ sợ hôm đó lu bu ko tiếp đón chu đáo được thôi:D, có gì để anh 4 với anh omo lo, chừng nào em xong nghĩa vụ em xong vô bắt xác luôn:p
 
Hạng C
12/4/16
867
2.727
93
43
Bác lên xác định là ko thể về trong ngày dc,vì 1 con cọp nhỏ giá cũng đã 14 chai rồi, o lại anh Tư chăm sóc bác. Khách phương xa thì sẽ dc tiếp theo cách của người Nhật bổn ( thua trận tự mổ bụng. ).:cool:
Nếu vậy xin cho a4 cho e uống "con mèo" đi để còn về với vợ ... với con nữa. Xa e 2 mẹ con ngủ hổng được :D. Khổ lém :p:p:p
 
Hạng D
29/4/16
1.945
8.034
113
Em thì rất vui rồi, mà chỉ sợ hôm đó lu bu ko tiếp đón chu đáo được thôi[BCOLOR=#fcfcff]:D[/BCOLOR], có gì để anh 4 với anh omo lo, chừng nào em xong nghĩa vụ em xong vô bắt xác luôn[BCOLOR=#fcfcff]:p[/BCOLOR][/QUOT
Đề nghị các bác tập trung chuyên môn vào đúng chuyên đề bằng cách: động viên tinh thần, xúi dục, đốc thúc,.. thậm chí dụ dỗ Hải để hoàn thành ý đồ mổ mắt, nếu không khi 20 chiếc jolie zìa, đêm tân hôn Hải mang con mắt ra mổ tiếp là khổ cho con zịa à ngen
 
Hạng D
27/8/14
3.344
13.862
113
Vũng tàu
thôi, để e lấy ruột xe cắt vậy!
Cắt ruột xe đi cho nó hợp thời trang Bác ui, mấy cha kia xe thấy gúm mà suốt ngày cứ đòi chánh hãng :p
Nói chung là hàng em cứ mua đại vậy thôi còn có đưa đuợc tận tay hay không còn phụ thuộc zô..má của sấp nhỏ nhà em nữa :D
Rồi xong, thiệt luôn òi :(. Tuy em hông đưa tận tay nhưng đảm bảo sẽ tuyển em chưn dài đưa "hàng" tới tận bàn nhậu cho mí anh luôn, mong các Bác thông cảm nhe