Yda biên giới sa chỉ mình ta



Ủa làm gì đi biên giới quài zậy bác omo?
K ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông. Lúc Hải lấy jolie ra thử thì dkien có như lúc thử ỉn k. Đó mới là quan trọng.Bác xem thường joi rồi! Hồi em ra Quy Nhơn em chạy chiếc innova( chạy từ Phù Cát ra Quy Nhơn) em mới có đẩy lên 70km/h cái đích nó quơ quơ em ko dám chạy luôn( trên xe chỉ có 2 người em và vợ em) do đường ven biển gió mạnh hay sao ko biết( một bên biển cát trắng tinh một bên là vách núi đá rất đẹp)! Còn joi em chạy 100-120 vẫn thấy tự tin! Em nói thật
Yda đi tìm đường cứu nướcỦa làm gì đi biên giới quài zậy bác omo?
Chắc chở mấy bà sồn sồn đi Campuchia chơi bài!Ủa làm gì đi biên giới quài zậy bác omo?
Chạy 140 mà còn liếc ngang đếm nguời bên kia để biết có full tải như mình hông, kinh thặc. Bác đi đóng fin Fast&furius phần 9 đuợc òi áK ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông. Lúc Hải lấy jolie ra thử thì dkien có như lúc thử ỉn k. Đó mới là quan trọng.
Mình chạy mấy lần trên CT HCM TL tốc độ 140 mà ỉn nó cứ so kè, cùng full tải như nhau. Rốt cục nó nhường vì nó nhát thôi! Ngay khi ảnh nhường thì mình cũng xuống vì k dám ngâm lâu
Trời. Thì liếc ngang ô cửa cuối thấy lúc nhúc biết full tải òyChạy 140 mà còn liếc ngang đếm nguời bên kia để biết có full tải như mình hông, kinh thặc. Bác đi đóng fin Fast&furius phần 9 đuợc òi á![]()