Ối dồi làng nước ôi!
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
heheheh hiệu trưởng về hưu, học cao nên lẩn rồi, nghĩ sao mà sửa chử, cả 2 3 lớp học cải lùi, chử sổ thẳng xấu như ma, rồi cũng quay lại, rồi phát âm chử cái a bờ xê hát, chử y dài, i ngắn tùm lum... toàn hao xiền tốn công vô ít, .... mệt.Ối dồi làng nước ôi!
Mới mua xe biết khỉ gió gì đâu. Nghe đồn gara Vui hay. Chạy từ Long An lên báo bác xe e bị kêu gầm. Kêu thợ xúm lại làm nhiệt tình luôn! Tháo thước lái đem phục hồi (chưa thử xe thế nào luôn), xong thay 2 heo thắng sau, làm 1 mớ linh tinh khác mà chẳng buồn xem rotuyn hay bạc đạn. Xong chạy thử xe (lúc này 18h30)kết quả mèo vẫn hoàn mèo! Thấy e quạo, bác Vui nói e kiếm chỗ ngủ 1 đêm đi, ngày mai hứa trị dứt điểm cho e! Làm như đùa!! E nói thôi bqc1 tính tiền giùm e. Tính hết 2 triệu! Đối với 1 chiếc xe cỏ vào năm 2012 thì 2tr là quá lớn!! E kíu Vui từ đóKhoảng 7 năm trước em đi con Nissan Bluebird 92 vào làm điện ở đây thấy Ok lắm mà. Giá rổ cũng vừa.
Mới mua xe biết khỉ gió gì đâu. Nghe đồn gara Vui hay. Chạy từ Long An lên báo bác xe e bị kêu gầm. Kêu thợ xúm lại làm nhiệt tình luôn! Tháo thước lái đem phục hồi (chưa thử xe thế nào luôn), xong thay 2 heo thắng sau, làm 1 mớ linh tinh khác mà chẳng buồn xem rotuyn hay bạc đạn. Xong chạy thử xe (lúc này 18h30)kết quả mèo vẫn hoàn mèo! Thấy e quạo, bác Vui nói e kiếm chỗ ngủ 1 đêm đi, ngày mai hứa trị dứt điểm cho e! Làm như đùa!! E nói thôi bqc1 tính tiền giùm e. Tính hết 2 triệu! Đối với 1 chiếc xe cỏ vào năm 2012 thì 2tr là quá lớn!! E kíu Vui từ đó
Thật ra nói là gara Vui là vài năm đây. Xuất phát của nó là tiệm điện ô tô bé tí khoảng 15m2, ổng chuyên về điện, lúc nào cũng đông khách. Sau phát triển thành gara làm mọi thứ nên các phần kia em ko biết, nhưng riêng đồng sơn thì ko đưa gara này vì bụi đường và văn hóa gara cả cung đường ngấm vào cách làm là toàn xe tải, xe nát dọn lại...nên tiêu chuẩn ruồi.
Xe em mới sửa nên chưa biết hết bệnh ko? Nhưng nếu bị phần điện thì mới nghĩ đến Vui.
Heo mẹ là cái bầu đen gần dây côn trong khoang máy hả bác?1/ bác có thay bố mới kg? Có thì ác phải đi dớt 2 cái đĩa!
2/ bố cũ, bác tháo con heo mẹ ra kiểm tra
Heo mẹ, có 2 cái lò xo và piston....no bị kẹt đó!
Em nó chưa hết bệnh lịm bất tử nữa hả bác @V-MIT ?Cám ơn bác, bác có giới thiệu em cũng ko dám đi xa thế đâu. Thứ 2 đầu tuần thì ai cũng bận, đi dọc đường mà nó lại lịm máy chỉ có nước kêu gara nào gần gần đó thôi. Sợ chưa đến đc gara BH thì gara dọc đường nó hốt về rồi.![]()
Em rành bác Vui lắm , chơi chung cũng lâu rồi . Bác Vui không hợp làm jolie đâu . Bác ấy chỉ chơi với dòng số tự động quen rồi . Qua dòng số sàn chỉ chửa cháy là chính thôi .Mới mua xe biết khỉ gió gì đâu. Nghe đồn gara Vui hay. Chạy từ Long An lên báo bác xe e bị kêu gầm. Kêu thợ xúm lại làm nhiệt tình luôn! Tháo thước lái đem phục hồi (chưa thử xe thế nào luôn), xong thay 2 heo thắng sau, làm 1 mớ linh tinh khác mà chẳng buồn xem rotuyn hay bạc đạn. Xong chạy thử xe (lúc này 18h30)kết quả mèo vẫn hoàn mèo! Thấy e quạo, bác Vui nói e kiếm chỗ ngủ 1 đêm đi, ngày mai hứa trị dứt điểm cho e! Làm như đùa!! E nói thôi bqc1 tính tiền giùm e. Tính hết 2 triệu! Đối với 1 chiếc xe cỏ vào năm 2012 thì 2tr là quá lớn!! E kíu Vui từ đó
Bác Vui chỉ chuyên điện đóm là chính thôi . Sữa chữa là phụ thôi .
Bác @V-MIT nói đúng về garage Vui rồi đó .Thật ra nói là gara Vui là vài năm đây. Xuất phát của nó là tiệm điện ô tô bé tí khoảng 15m2, ổng chuyên về điện, lúc nào cũng đông khách. Sau phát triển thành gara làm mọi thứ nên các phần kia em ko biết, nhưng riêng đồng sơn thì ko đưa gara này vì bụi đường và văn hóa gara cả cung đường ngấm vào cách làm là toàn xe tải, xe nát dọn lại...nên tiêu chuẩn ruồi.
Xe em mới sửa nên chưa biết hết bệnh ko? Nhưng nếu bị phần điện thì mới nghĩ đến Vui.
Bác đi Buổi Sáng có phải hông, em có thấy em Jo nào đâuHôm nay đi qua cầu Rạch Chiếc em thấy có em Jolie màu đỏ biển 60A-121.xx có logo Otosaigon không biết của bác nào ở Biên Hoà nhỉ?
Em nó chưa hết bệnh lịm bất tử nữa hả bác @V-MIT ?
Lịm bất tử, ko rung giật có thể do các bộ phận sau: bơm xăng, rắc, đường dây điện hệ thống bơm xăng, rơ le bơm xăng và cuối cùng là mô bin sườn. Thợ nào cũng nói thế hết á. Ko biết còn thiếu gì nữa ko? Nhưng đã làm mọi thứ đó rồi, còn bị nữa ko thì chưa biết Toàn à!