nói dị mà cứ hỏi khó nhau ? báo với bác là khi V2 về là em ra xxx đổi ngay cái tên trên sổ về tên em liền - thành ra phải chạy về gốc để ký giấy ... và từ đó mới xác đinh cái chuồng gà tại sao nó tả như thế, mình là đời chủ thứ mấy của e nó... nói chung là túm gọn cái váy lý lịch rỏ ràng á.
hehehehe, hông phải khó cao lão ơi, 4b lên đời, mua về dùng cho các bác thì o văn kê, phe thoải máy, còn như mua về để mông má xong bán thì thôi, phe lên thì sai sai liền á, còn 1 khi đi xe mướn thì phe làm chi hả bác, có phải của mình đâu cơ chứ. Nói vậy chứ tùy các bác thôi, phe gì mà chả được !, nhưng có 1 vài bác trước đây phe xe, xong rồi gã bán, lấy uy là xe hội để bán thì nó sai sai tiếp á, vì nhiều bác new vào đây xem, thấy đăng bài trong này, tin mua ... làm mất mặt bầu cua cá cọp quá.
Vậy xe em lý lịch ko rõ ràng he? Và sao anh biết em phe xe lên đây để bán? Em xin hỏi anh thêm một vấn đề nữa; xe anh em trong hội bộ nó chất lượng hơn xe anh em khác sao? Cơ sở nào mình đánh giá được vậy?
Nói thật với anh, em chơi xe vì đam mê chứ ko vì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách! Nếu em bán xe thiếu gì trang mua bán. Anh em trong đây buôn bán với ai? Và mấy ai thích dòng xe này? Trong đây được có những ai? Chắc được còn vài anh em quý nhau cái tình mà còn tương tác với nhau, cái xe joi còn gì để nói!
Có cuộc hôn nhân hạnh phúc nào mà ko đến với nhau bằng tình yêu chân chính ko?
Em nói thật trong đây em kính nể nhất là anh Phong, anh Tư,Bác Huy.... đâu ra đó rất chuẩn mực, mỗi người mỗi vẻ, rất đáng để học hỏi, khi đùa vui thì cũng rất chuẩn.....
Những típ người như anh,em gặp cũng nhiều trong xã hội, nên cũng ko thấy gì là lạ
Tính em có sao nói vậy, em ko hẳn nói em là đúng khi nhiều lần phe quá lố,em xin nhận khuyết điểm. Và Nếu như anh là một người lãnh đạo xử lý khéo thì người ta ko xử lý như thế! Cái này thì anh Phong có thừa
Em nói ra đây ko phải là em chê bai hay gì gì đó với anh
Ý em muốn nói là con người ko ai hoàn hảo hết, có chăng là mình đan sống để hoàn thiện
Tính em bọc trực nghĩ sao nói vậy, có gì ko đúng xin anh chỉ thêm.
Ko biết mấy anh thì sao! Em thì thích khoe từ nhỏ! Hồi đi học thì thích khoe điểm bự, thích khoe áo mới mỗi dịp xuân về, thích khoe tiền lì xì, sau này bự lên tí thích khoe đẹp chai

, thích khoe bồ đẹp, giờ có gia đình thì thích khoe con, thích khoe bụng pự khi tuổi qua trung niên

,thích đủ thứ.... Xui một cái là ko ai giống ai, vậy cuộc sống mới gọi là muôn màu, mới thú vị, vấn đề em muốn nói ở đây là sự hiểu và cảm với nhau thì cuộc đời này nó đẹp biết dường nào....
Có chiếc xe máy khoe để tìm sự đồng điệu mà coi bộ khó quá.... thương nhau trái mướp nó cũng tròn, ghét nhau trái đất tròn nó cũng méo ( mới sáng tác

)