Em nghe có chiếc tàu biển nào thiếu khúc dây neo mũi kìa bác

, giờ xài cước câu cá là hợp ný nhể.
Khà khà, coi zậy chứ em kiên định ý chí lắm nha (dân gian gọi là cứng đầu), làm sao mà để uổng phí cọng dây xích đó được.
Đầu tiên là lồng cái móc khóa vào:
Tiếp theo là lấy cưa sắt cưa cái móc ra, chỉ để lại cái khoen rồi đem sơn (em sơn 8 lớp luôn):
Dùng các "biện pháp nghiệp vụ" để đẩy nhanh tiến độ:
Bước kế cuối, em dùng 1 con vít bắt cái khoen vào cái nắp, như vậy khi mở hay đóng nắp sợi xích sẽ không bị xoắn:
Buớc cuối cùng, ướm thử chiều dài & cắt bớt 3 mắc xích. Sau đó tháo con ốc bắt cái nắp sắt bên ngoài phía trên và cho mắc xích cuối cùng vào lắp lại.
Bước quan trọng nhất: lắp nắp xăng vào vặn lại sau đó mở ra thả tòng ten. Quá ok nhưng trời tối rồi em k chụp được, mai em cập nhật nhé, hé hé hé