Hạng D
6/4/16
2.009
6.566
113
quan6 tphcm
Cần cái review các điểm ăn chơi anh ui, em gà mờ mừ:(

Em đi và bằng cái nì tưỡng đi ngày ngắm cảnh xem hoa ai dè ban đêm chả thây mô gì hết
Jolie - Trên những nẻo đường

Tới Gia Lai được thầy Hưng và ae bắc trung nam đón và hội tụ và hưỡng thức cafe và phở khô nổi tiếng. Cafe ai ko uống bị say nhé
Jolie - Trên những nẻo đường

Jolie - Trên những nẻo đường

Thị xã Krong Pa là xã cuối cùng xa nhất của Gia Lai nên chỗ du lịch thì không có. Từ Tuy Hòa vào 80km tính từ quốc lộ 1a và ra quốc lộ 14 huyện Chư Sê cũng 80km.
Jolie - Trên những nẻo đường

đặc sản vô nhà thầy Hưng toàn là những a này không.
Jolie - Trên những nẻo đường

khu này a trí và a phong đã ghé thăm nên không có gì gọi là....khách sạn thì cỡ 2 sao vì xã thuộc vùng sâu mà
Tới đây cứ sáng cafe , trưa bắt cọp, rồi tối karaoke thôi. Nhưng bù lại ẩm thực vùng này toàn víp như kì đà, bò núi, dê và heo.. hoãng dã
Thêm nữa con người nơi đây cũng hiếu khách chân tình tiếp bọn em kể như tập thể nhà trường các cô các thầy nghĩ dạy quẩy luôn
Jolie - Trên những nẻo đường
 
Hạng D
2/1/14
1.653
5.168
113
Tới đây cứ sáng cafe , trưa bắt cọp, rồi tối karaoke thôi. Nhưng bù lại ẩm thực vùng này toàn víp như kì đà, bò núi, dê và heo.. hoãng dã
Thêm nữa con người nơi đây cũng hiếu khách chân tình tiếp bọn em kể như tập thể nhà trường các cô các thầy nghĩ dạy quẩy luônView attachment 1757560
Oh chúc mừng các em học sinh .
 
Hạng D
13/3/16
1.514
7.468
113
Gia Lai
Em đi và bằng cái nì tưỡng đi ngày ngắm cảnh xem hoa ai dè ban đêm chả thây mô gì hết
View attachment 1757545
Tới Gia Lai được thầy Hưng và ae bắc trung nam đón và hội tụ và hưỡng thức cafe và phở khô nổi tiếng. Cafe ai ko uống bị say nhéView attachment 1757548
View attachment 1757546
Thị xã Krong Pa là xã cuối cùng xa nhất của Gia Lai nên chỗ du lịch thì không có. Từ Tuy Hòa vào 80km tính từ quốc lộ 1a và ra quốc lộ 14 huyện Chư Sê cũng 80km.
View attachment 1757547
đặc sản vô nhà thầy Hưng toàn là những a này không.
View attachment 1757559
khu này a trí và a phong đã ghé thăm nên không có gì gọi là....khách sạn thì cỡ 2 sao vì xã thuộc vùng sâu mà
Tới đây cứ sáng cafe , trưa bắt cọp, rồi tối karaoke thôi. Nhưng bù lại ẩm thực vùng này toàn víp như kì đà, bò núi, dê và heo.. hoãng dã
Thêm nữa con người nơi đây cũng hiếu khách chân tình tiếp bọn em kể như tập thể nhà trường các cô các thầy nghĩ dạy quẩy luônView attachment 1757560
Tối đó mà ko về Pleiku thì chắc là sẽ ...quẩy tới sáng nữa:p:p:p. A lên kế hoạch hết rùi cuối cùng ...vỡ.
Jolie - Trên những nẻo đường
 
Hạng D
6/4/16
2.009
6.566
113
quan6 tphcm
Tối đó mà ko về Pleiku thì chắc là sẽ ...quẩy tới sáng nữa:p:p:p. A lên kế hoạch hết rùi cuối cùng ...vỡ.
View attachment 1757826

Trận mà đem bàu đá ra e đã can rồi, cũng hên bác trai dẹp . Lúc xế chiều tính chuồn về pleiku rồi e nẳn nỉ mãi mới ngồi tới tối để tiếp lãnh đạo nhà trường cơ mà anh Luân ra đá nóng nữa tiêu cả đám , với bản tính ông HIV còn tỉnh dễ gì rút quân.
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
 
Hạng D
13/3/16
1.514
7.468
113
Gia Lai
Trận mà đem bàu đá ra e đã can rồi, cũng hên bác trai dẹp . Lúc xế chiều tính chuồn về pleiku rồi e nẳn nỉ mãi mới ngồi tới tối để tiếp lãnh đạo nhà trường cơ mà anh Luân ra đá nóng nữa tiêu cả đám , với bản tính ông HIV còn tỉnh dễ gì rút quân.
View attachment 1758012 View attachment 1758013
May là chiều đó 2 ông bên trường cũng đã say rồi. 2 ông đó mà chưa uống trước thì ae chết chắc luôn. Cứ lon kín mà mời là mệt à.