Hạng C
19/5/16
530
1.694
93
Hổm rày không vô thớt nên không biết yêu cầu choánh đáng của quý anh. Tay chưng gio dướng díu còm hổng có nhanh. Thông cái cổm nhen.
P.s hôm off anh Huy có lấy cái "đầu"
dvd của cụ Hải hông. Vì hứa đưa cho anh cái remote mà quên
Ui, bị gì vậy bác?
 
  • Like
Reactions: Micrapis
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Hổm rày không vô thớt nên không biết yêu cầu choánh đáng của quý anh. Tay chưng gio dướng díu còm hổng có nhanh. Thông cái cổm nhen.
P.s hôm off anh Huy có lấy cái "đầu"
dvd của cụ Hải hông. Vì hứa đưa cho anh cái remote mà quên
Cái DVD đó còn ở nhà chủ nhân hắn ấy, tại hổng yên tâm nên hổng dám đưa.
Thấy dzô muối, chắc suy nhược cơ thể trầm trọng, các cao lão cần chú ý sức khỏe chớ, không thì ai dẩn dắt, hô hào cho tụi em theo bi giờ ?
 
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
A ấp ơi, hóng chương trình off Đà Lạt nha.:p:p;);):):)
..... Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều
Bước chân dầm mưa trống vắng cô liêu ....
Khó, vì nhiều bác đã lên chương trình đi dịp lễ này rồi, còn lại ngày khác, thì kẹt sấp nhỏ đi học, không đi dài ngày được. Chờ có cớ thui !
 
Hạng D
17/2/10
4.143
11.741
113
..... Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều
Bước chân dầm mưa trống vắng cô liêu ....
Khó, vì nhiều bác đã lên chương trình đi dịp lễ này rồi, còn lại ngày khác, thì kẹt sấp nhỏ đi học, không đi dài ngày được. Chờ có cớ thui !
Dời lại du xuân năm hợi đi bác ấp
 
Hạng D
19/5/16
1.004
1.800
133
36
Hổm rày không vô thớt nên không biết yêu cầu choánh đáng của quý anh. Tay chưng gio dướng díu còm hổng có nhanh. Thông cái cổm nhen.
P.s hôm off anh Huy có lấy cái "đầu"
dvd của cụ Hải hông. Vì hứa đưa cho anh cái remote mà quên
Bác lại thèm nước muối rồi. Giữ gìn sức khỏe nhé bác !
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Thớt này lạc trôi xa qua, em kể các Bác nghe chuyến đi Hải Phòng 4 ngày 3 đêm hôm cuối tháng 11 vừa rồi để kéo nó lên.​
Ngày 1: Tp. HCM – Hải Phòng – Núi Yên Tử​
Ra Tân Sơn Nhất (TNS), bay chuyến sớm khoảng 6h thì 8h sẽ đến sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Kinh nghiệm mấy lần đi máy bay bình dân thì em chọn hãng Jetstar, hãng này cùng 1 tuyến thì ít chuyến bay hơn so với Vietjet nhưng cũng ít bị delay, và tại TNS sẽ làm thủ tục check-in cùng bên với VNAirline nên vắng hơn so với Vietjet. Giá vé tầm 2,3-2,5tr/người/khứ hồi.​
Jolie - Trên những nẻo đường


Xuống máy bay đi taxi thêm 15p nữa đến khách sạn để ăn sáng và nghỉ ngơi chút. Taxi ngay tại cửa ra sân bay Cát Bi rất ok, không sợ gặp taxi đểu. Em chọn ở tại nhà khách Hải Quân, chổ này mục đích dành cho quân nhân nghỉ dưỡng hoặc đi công tác nhưng thực ra là họ có kinh doanh thêm, chuẩn ghi 3 sao nhưng thực tế cỡ 2 sao thôi, giá phòng 2 giường đơn 500k/đêm bao gồm 2 suất ăn sáng buffer, 3 giường thì 600k và 3 suất buffer. Em lụm hình trên mạng có siêu xe để minh họa chém gió chơi nhé. Muốn book phòng thì phone 02253823713.​
Jolie - Trên những nẻo đường


Nhận phòng, ăn sáng xong và nghỉ ngơi chút, 10h00 bọn em xuất phát đi núi Yên Tử. Khu danh thắng Yên Tử cách trung tâm Hải Phòng khoảng 45km nên 11h00 đến nơi. Kinh nghiệm thi tham quan Yên Tử:​
+ Em đi tháng 11 là là trái mùa lễ hội nên rất vắng, nhiệt độ trên đó tầm 20-22 độ nên cần có áo giữ ấm nếu đi mùa này. Không thôi thì chữa cháy như vầy :D
Jolie - Trên những nẻo đường
+ Giá vé full xe điện + cáp treo khứ hồi là 360k/người. Để lên đến đỉnh (có chùa Đồng) dù đi qua 2 tuyến cáp treo thì còn phải leo dốc tổng cộng khoảng 1,2 km trong đó leo bộ giữa tuyến cáp treo 1 đến cáp treo 2 là 600m và từ cuối cáp treo 2 lên đỉnh thêm khoảng 600-700m nữa, khá vất vả với người lớn tuổi.​
Jolie - Trên những nẻo đường

+ Không cần mang theo nước uống cho… nặng vì nước uống bán tại các ga cáp treo trên núi không đắt lắm, chừng 15k/chai nước suối. Nên mang theo thức ăn gọn nhẹ vì mùa thấp điểm trên núi ít bán đồ ăn. Lên đến đỉnh nhìn xuống thấy như vầy​
Jolie - Trên những nẻo đường
+ Từ Hải Phòng – Yên Tử thuê xe Fortune 07 chổ ngày thường giá 1tr (thuê nguyên ngày) sẽ tiện hơn đi taxi vì cùng giá tiền taxi chỉ đợi mình 4 tiếng còn xe dịch vụ thì bao đi về đến 8 tiếng. Qua in-tẹc-nét Em thuê xe Mr Cường 0912374290 thấy rất ok.​
- Tối về Hải Phòng, vì tò mò cái tên nên vào quán "Ngan Phục Vụ Chậm" ăn thử, thế là bị dân Hải Phòng lừa một cú, mới kêu món chưa được 5 phút mà thức ăn đã đầy đủ trên bàn :eek:. Có dịp ra đây các Bác đến ăn thử, khá ngon miệng.​
Jolie - Trên những nẻo đường


Ngày 2: Hải Phòng - Cát Bà
 
Hạng D
29/10/13
1.591
4.380
113
Thớt này lạc trôi xa qua, em kể các Bác nghe chuyến đi Hải Phòng 4 ngày 3 đêm hôm cuối tháng 11 vừa rồi để kéo nó lên.​
Ngày 1: Tp. HCM – Hải Phòng – Núi Yên Tử​
Ra Tân Sơn Nhất (TNS), bay chuyến sớm khoảng 6h thì 8h sẽ đến sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Kinh nghiệm mấy lần đi máy bay bình dân thì em chọn hãng Jetstar, hãng này cùng 1 tuyến thì ít chuyến bay hơn so với Vietjet nhưng cũng ít bị delay, và tại TNS sẽ làm thủ tục check-in cùng bên với VNAirline nên vắng hơn so với Vietjet. Giá vé tầm 2,3-2,5tr/người/khứ hồi.​
View attachment 1798781

Xuống máy bay đi taxi thêm 15p nữa đến khách sạn để ăn sáng và nghỉ ngơi chút. Taxi ngay tại cửa ra sân bay Cát Bi rất ok, không sợ gặp taxi đểu. Em chọn ở tại nhà khách Hải Quân, chổ này mục đích dành cho quân nhân nghỉ dưỡng hoặc đi công tác nhưng thực ra là họ có kinh doanh thêm, chuẩn ghi 3 sao nhưng thực tế cỡ 2 sao thôi, giá phòng 2 giường đơn 500k/đêm bao gồm 2 suất ăn sáng buffer, 3 giường thì 600k và 3 suất buffer. Em lụm hình trên mạng có siêu xe để minh họa chém gió chơi nhé. Muốn book phòng thì phone 02253823713.​
View attachment 1798782

Nhận phòng, ăn sáng xong và nghỉ ngơi chút, 10h00 bọn em xuất phát đi núi Yên Tử. Khu danh thắng Yên Tử cách trung tâm Hải Phòng khoảng 45km nên 11h00 đến nơi. Kinh nghiệm thi tham quan Yên Tử:​
+ Em đi tháng 11 là là trái mùa lễ hội nên rất vắng, nhiệt độ trên đó tầm 20-22 độ nên cần có áo giữ ấm nếu đi mùa này. Không thôi thì chữa cháy như vầy :D
+ Giá vé full xe điện + cáp treo khứ hồi là 360k/người. Để lên đến đỉnh (có chùa Đồng) dù đi qua 2 tuyến cáp treo thì còn phải leo dốc tổng cộng khoảng 1,2 km trong đó leo bộ giữa tuyến cáp treo 1 đến cáp treo 2 là 600m và từ cuối cáp treo 2 lên đỉnh thêm khoảng 600-700m nữa, khá vất vả với người lớn tuổi.​
View attachment 1798790
+ Không cần mang theo nước uống cho… nặng vì nước uống bán tại các ga cáp treo trên núi không đắt lắm, chừng 15k/chai nước suối. Nên mang theo thức ăn gọn nhẹ vì mùa thấp điểm trên núi ít bán đồ ăn. Lên đến đỉnh nhìn xuống thấy như vầy​
+ Từ Hải Phòng – Yên Tử thuê xe Fortune 07 chổ ngày thường giá 1tr (thuê nguyên ngày) sẽ tiện hơn đi taxi vì cùng giá tiền taxi chỉ đợi mình 4 tiếng còn xe dịch vụ thì bao đi về đến 8 tiếng. Qua in-tẹc-nét Em thuê xe Mr Cường 0912374290 thấy rất ok.​
- Tối về Hải Phòng, vì tò mò cái tên nên vào quán "Ngan Phục Vụ Chậm" ăn thử, thế là bị dân Hải Phòng lừa một cú, mới kêu món chưa được 5 phút mà thức ăn đã đầy đủ trên bàn :eek:. Có dịp ra đây các Bác đến ăn thử, khá ngon miệng.​
View attachment 1798797

Ngày 2: Hải Phòng - Cát Bà

Chổ Ngan Phục Vụ Chậm này ăn là vừa miệng với dân miền Nam nhất, em toàn ăn ở đây từ 2002 - 2006, giờ chắc có nhiều quán hơn, nhớ ghé khu2 Đồ Sơn nha bác Trưởng Thôn