Hạng D
27/8/14
3.344
13.860
113
Vũng tàu
Má ơi! Em chưa được ra đảo lần nào, nghe mê ly
Nghe nói đảo ko có giáp với đất liền, nên tắm tiên khỏa thân là nhất xứ:eek::eek: :p gặp nước biển trong thế này thì í ui:D
Ngoài nớ nhiều cá chình lắm á. Tắm tiên coi chừng nó đớp mất cục mồi thì Đậu cải biến thành Đậu cái, lúc đó đừng có khóc nhe iêm :D:D:D
 
Hạng D
26/1/15
3.555
13.772
113
Hic, dạo này em đi ăn chơi rất lười chụp ảnh. Nhưng lỡ lãnh trọng trách của anh Ấp giao nên thằng em cũng ráng làm vài tấm hình để có cái mà báo cáo với lãnh đạo:
I. Mở bài:
Em ở Phú Quý 3 ngày 2 đêm. Em đi tua có hướng dẫn viên lo hết, bình thường là em phễnh d.. ra ăn chơi, nay phải chịu khó lân la đi hỏi dò moi móc thông tin, tốn hết 1 lít xăng với 2 chầu nhậu. Anh Ấp gà nhớ trích quỹ ra bù đắp lại cho iêm nha :D
II. Thân bài:
1. Đi ra đảo:
Có 3 loại phương tiện
- Chậm: đi 6-7 tiếng, nghe đồn có 4-5 chiếc gì đó. Bỏ qua cái loại này đi, say sóng thí mịa luôn á.
- Hơi nhanh: Tàu Hưng Phát: nghe nói đi 4.5 tiếng là tới. Bỏ qua luôn đi, phí thời gian.
- Nhanh: Tàu Superdong, có 2 chiếc mỗi ngày chạy 2 chuyến từ PT đi PQ và ngược lại, có lịch tàu trên mạng và cho đặt vé online, 350k/vé nhớ mang theo CMND để biên phòng kiểm tra khi lên tàu. Em đi cái loại này, chạy êm ru đúng 2h30 phút là tới nơi, hình minh quạ :
View attachment 1865324
View attachment 1865325
Đi oto thì gửi xe lại ngay bến tàu luôn, 45k/ngày đêm. Xe để ở chỗ này, nếu phơi nắng xót xe thì mang theo cái bạt phủ:
View attachment 1865326
2. Ở:
Chuyến này em ở nhà nghỉ Thái Bình, nhìn cũng bình thường thôi. Đại khái nó như vầy:
View attachment 1865332
View attachment 1865334
Nhà nghỉ có 6 phòng, mỗi phòng chứa được 4 người. Giá phòng là 350k/ ngày. Kết quả sau 2 đêm ăn nhậu liên tục với anh chủ nhà nghỉ, ổng bẩu lần sau em hay bạn em ra ở thì anh lấy 320k/ngày không phân biệt ngày thường hay ngày lễ.
Sơ yếu lý lịch anh chủ nhà :
Tên: Bình, quê: Thái Bình, nhà ở Phương Lâm-Định quán, Ra đảo 20 năm rồi, hiện đang làm chủ tịch mặt trận xã Tam Thanh-H. Phú Quý. Số điện thoại: 0906351461, 0965842843. Nếu mình đi nhiều hơn 24 người thì alo anh chủ nhà sẽ liên hệ kiếm thêm chỗ ở. Đặc biệt, anh chủ nhà rất khoái ăn nhậu, ngồi cà kê dụ khị 1 hồi là ổng dọn hết nhà ra cho mình ăn luôn :D:p
Đi lại: xe máy 100k/ngày, xăng tự đổ. Cái đảo có chút ét, đổ 20k xăng chạy lòng vòng 2 ngày vẫn chưa hết xăng.
3. Ăn:
Nhìn chung thì đồ trên đảo rẻ, hông có chặt chém. Mà có chặt chém thì cũng vẫn còn rẻ chán. Buổi chiều em chạy lăn quăn đi chơi ăn 1 chục trứng cút, 2 cái bánh tráng nướng với 2 trái dừa mà có 40k, rẻ như cho.
- Ăn sáng: HDV dẫn em đi ăn chỗ quán này cũng nhiều món ngon, rẻ:
View attachment 1865336
Còn không cứ vác xe chạy loanh quanh đi khám phá ăn thử mấy chỗ khác, đảo nhỏ xíu à.
- Ăn trưa, tối: Em ăn chỗ này:
View attachment 1865349
Nấu ăn khá ngon, mực tươi và đặc biệt là cá mú thì trên đảo người ta người ta nuôi đầy nên giá rẻ, bữa ăn nào cũng có.
Phần ăn uống thú vị nhất ở đảo thì chắc chắn là phải ra bè rồi. Chạy xe máy đến ngã tư Lý thường kiệt - Trần Quý Cáp. Vứt đại xe máy ở bờ biển rồi lên xuồng ra bè thôi. Lúc nào cũng có 2 chiếc xuồng đưa người ra vào bè miễn phí, mỗi chiếc chở được 6 người 1 lượt:
View attachment 1865345
View attachment 1865366 Ở đây người ta nuôi cá mú, , cá bóp, cá gáy, cá bò dép. Còn mấy loại tôm cua ốc thì đi đánh bắt về. Nghe họ bẩu tôm hùm bắt ngoài tự nhiên chứ hông có nuôi nên nhỏ xíu, toàn loại 1kg tới 5-7 con không à.
View attachment 1865340
View attachment 1865339
View attachment 1865338
View attachment 1865342
Muốn ăn ngoài bè thì người ta nấu cho mình luôn, giá cả có giao động nhưng vẫn quanh quẩn mức nàyView attachment 1865351 Còn buổi tối muốn mua về nhà nghỉ nhờ chủ nhà chế biến thì cũng được luôn:
View attachment 1865343

View attachment 1865374
Nhà nghỉ chỗ em ở có cái sân rộng tổ chức khoảng 30 người ngồi ăn nhậu vô tư, đặc biệt có "Loa kẹo kéo" 24/24 nha anh @tucongvien :p
4. Chơi:
Ở đảo thì chỉ có 1 món chơi "lành mạnh" duy nhứt là tắm biển, này thì mấy anh xì phố khoái lắm nà.
Tắm ở đâu? Nghe dân tình trên đảo bẩu là tắm ở bãi Triều dương nhưng cá nhân em thấy là ở đảo Phú Quý thì tắm chỗ nào cũng được, thấy chỗ nào hứng lên là quăng xe máy cởi đồ nhảy xuống tắm thôi. Biển quanh đảo chỗ nào cũng trong xanh, đến dân biển như em thấy còn ghiền nữa là. Đưa 1 tấm tượng trưng:
View attachment 1865344
Còn hông muốn chơi "lành mạnh" thì chơi "xuống xác" ở Kara Osaka 2 nhe mí anh soái ka ;)
III. Kết bài:
Nhìn chung là du lịch ở Phú Quý chưa khai thác hết tiềm năng nên vẫn còn hoang sơ, giá cả khá rẻ, chắc là do điều kiện đi lại khó khăn. Người dân trên đảo cũng thân thiện và hiền lành (hiền hơn anh lò mổ nhiều). Đảo nhỏ nên ăn chơi chừng 2 ngày là chán lăn ra rồi. Đặc biệt ngoài này rất nắng và ít có bóng mát, em ở có mấy bữa hông đi tắm biển mà nắng cháy đen thui luôn òi.
Thôi, em hết chữ hết hình rồi, xin nghĩ nha anh Ấp
cái gì cũng hay,cũng đẹp,cũng ok..chỉ có cặp nách đôi dép là ....mất mặt zũng tào quá xá ..:):p:D
 
Hạng D
26/1/15
3.555
13.772
113
ông OMO đâu rồi..kêu ông Huấn khoảng chục ngày nữa khám phá phú quý kìa..chơi 2 ngày là vừa đẹp.
 
Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Lót tờ nhựt trình ngồi hóng hổm nay rách te tua mà sao chưa thấy hình ảnh lên sóng gì hết ta ơi, hông lẻ phóng dziên bị sơn nữ dụ lên núi hết roài :p :D
 
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
cái gì cũng hay,cũng đẹp,cũng ok..chỉ có cặp nách đôi dép là ....mất mặt zũng tào quá xá ..:):p:D
hehehehe, nói có chứng, kẹp nịt dép nào nè
img_20190309_160524-jpg.1865337

Cái dép thần thánh thiệt chớ. ..............:D:D:D:p:p:p:cool:
 
Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Chờ coi hình múa lửa chên núi, bác Ấp bót hình thánh đi biển, pó dzò tàn tập a Ấp.:D :p