LTS: E cam đoan chuyện xảy ra thật 100% và em là nhân vật chính, giờ mấy thằng gặp lại nhau vẫn nhắc lại.
Đầu năm 87, em cùng mấy thằng bạn tắm mưa trong xóm chuyển sang Vũng Tàu học. Thời ấy nhà trọ thì hiếm mà tiền của học sinh như bọn em lại eo hẹp... nên khi có người giới thiệu cho cái phòng ở tầng trên cùng trong cái tòa nhà 5 tầng ở đường TCĐ, gần Bãi Trước, với giá rẻ thì đứa nào cũng mừng húm, buồn ngủ gặp chiếu manh...
Chẳng đứa nào thắc mắc sao phòng ngon sạch đẹp lại rẻ vậy, chẳng cần quan tâm sao cả tòa nhà chỉ còn mỗi cái phòng chưa có ai mướn mấy tháng nay ?! bọn em hăm hở dọn dẹp đến ở, sáng sáng có cái thú "chạy biển", chiều chiều ngắm mặt trời lặn...
Một buổi trưa, cả bọn đang ngủ ngon thì thằng Nghĩa rọt đánh thức mọi người dậy cả quyết: tao vừa nghe tiếng con nít khóc ở đầu giường. Thôi đi má, ngủ tiếp đi, phá hoài... Vài bữa sau nó lại kể nghe tiếng trẻ khóc ban trưa khi đang thiu ngủ, cả bọn nói nó thần kinh yếu...
(Còn tiếp...)