Tập Lái
1/6/11
46
14
8
Cái này em chưa gặp nhưng có tham gia : Số là vào năm 201x ( srr em kg nói rõ năm nào được ) cty có tổ chức ct ở dưới cần Giờ . Theo kế hoạch là đi 1 xe 40c , 2 xe 16c , 2 xe 7c . Nhưng vì có vài người ở phòng ban kia bận việc nên phải đi trễ hơn nên cty em điều thêm 1 chiếc 7c để chở nhóm người đó . Cuối cùng nhóm đó xuống Cần Giờ tầm khoảng hơn 17h , vì chiếc 7c chỗ đó là xe tăng cường và cũng vì 1 phần ngày mai gd anh tài xế có việc nên phải về lại kg ở lại đêm " đập phá " cùng mọi người . Tài xế về lúc nào thì em kg biết nhưng em nhớ chính xác là 20h45 thì cả nhóm tài xế trên và nhiều người ( trừ xe 40c vì xe đó là thuê dịch vụ ) nháo nhào người cầm gạch , người cầm cây , người cầm ghế và có người chạy vào nhà bếp lấy dao , có 2 chiếc 7c xuất phát cùng lúc chở đầy người và sau tiếp là chiếc 16c cũng y như vậy nhưng đồ chơi trên xe thì bao la ngập tràn : chai bia , vỏ bia đập bể , gạch , cây , xẻng :D và chiếc 16c này trong đó có em . Trên xe mọi người nói nhau xe kia bị gì đó nên gọi dt kêu cứu và gấp . Sau này đến nơi thì vị trí chiếc xe đó nằm qua khỏi đảo khỉ hướng từ Cần Giờ về lại trung tâm Tp , khi xe gần đến nơi em ngồi trong xe nhìn ra thì thấy chiếc xe về trước nằm đậu giữa đường đèn xe vẫn mở , gần như 3 chiếc tơi nơi cùng lúc và tất cả cùng lao ra khỏi xe và trên tay cầm đầy đủ đồ chơi . Xuống xe thì kg có 1 ai ngoài những người trong cty , còn anh tài xế đó thì mặt kg còn giọt máu hỏi ra thì mới nói là gặp ma . Tạm thời tất cả về lại chỗ cũ và nói chuyện thì anh tài xế đó mới kể rằng : Khi chạy được một đoạn dài trong người cảm thấy ớn lạnh và có cảm giác như có ai đang ngồi phía sau nhìn mình nhưng cũng cố tự nói đó là ảo giác , nhưng đột nhiên khi nhìn qua kiếng hậu trong xe thì thấy 1 người như mặc đồ lính mặt đầy máu trợn trắng lên nhìn . Lúc đó hoảng hồn đạp thắng , mở cửa nhảy ra khỏi xe và chạy , khi chạy được 1 đoạn thì lúc đó cố gắng lắm mới gọi được dt cầu cứu , và theo lời kể của người nhận dt đó thì lúc nghe dt thì giọng có vẻ hoảng hốt và run chỉ nói được " tụi bây lên đây , cứu , hướng về sài gòn "
Rùng rợn quá bác ơi em đọc lại những câu chữ bác kể mà có cảm giác gai người luôn bác cảm ơn bác
 
  • Like
Reactions: beocon14
Hạng D
3/1/09
1.294
10.279
133
Eo ơi, hơn ba trăm trang rồi mà mình chưa góp cho mợ được mẩu chuyện nào. Hôm nay lục lại trí nhớ nhiều năm trước hình như đã gặp ma ở Đồng Hới.
chuyện là thế này (cố gắng kể liên tục không nghỉ hút thuốc lào, phần vì vẫn còn sờ sợ):
Đi cong tác một mình, 11 giờ đêm tới ĐH tìm nhà nghỉ đỡ sáng dậy đi tiếp. Tắm rửa xong ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa ăn vừa nhâm nhi hết chai Vodka Hà Nội nhỏ đầu óc lâng lâng, gần mười hai giờ rưỡi về phòng an tọa. Vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đứng trong cửa hỏi ra
- ai dzậy? có giọng nữ (ngái ngủ chẳng biết tiếng vùng nào) nhỏ nhẹ:
- anh cần nước không anh? Mình trả lời:

- không. Rồi quay lại giường ngủ. Chưng mươi, mười lăm phút sau lại có tiếng gõ cửa với giọng nữ thỏ thẻ:
- anh cần khăn không anh?
- không, rồi ngủ tiếp.
Lúc sau lại có tiếng gõ cửa, vẫn giọng nữ cất lên:
- anh cần gì không anh? Lần này thì bực thiệt nên trả lời có chiều hơi gắt gỏng:
- không cần gì hết, để yên cho tôi ngủ.
Sau đó ngủ tịt không biết trời đất chi mô.
Sáng ra kể lại, cằn nhằn với lễ tân đêm qua không cho mình ngủ yên. Lễ tân ngạc nhiên vì nhân viên về hết không còn ai ở lại nhà nghỉ trừ bảo vệ. Chết mịa, vậy là có ma. Lần sau cạch không dám ghé nhà nghỉ đó nữa.
Nghe chuyện các anh chị em nhiều giờ liên hệ lại vẫn thấy ơn ớn.
He he , hàng đó anh , bị hoài :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: vanvuong
Hạng D
3/1/09
1.294
10.279
133
chà ... thớt xôm tụ dữ hahah

có cụ nèo đã gặp ma chưn cầu Cần Thơ chưa
có mấy cái vi đô trên Youtube dụ nài
tui thì có người quen nhà ở cụm dân cư Mỹ Hòa (Cái Vồn - Vĩnh Long) - dờ là ngay dưới chưn cầu Cần Thơ - đang tranh cãi đất đai ở đó (là nội bộ gia tộc, hổng lan can Nhà nước)
từ xa lộ đường dẫn lên cầu thì xe 2 bánh phải chui dưới gầm cầu để tới nhà người nài, ngay ven sông Hậu
từ nhà người quen nài đi đường đan bê tông ngang 3.5m chút là tới cái chùa ngay chưn cầu, trỏng là cái bia tưởng niệm 55 người tử nạn lúc mần cầu
để bữa nèo vác camcorder & chưn tripod & hú thêm mí em chưn zài miền Tây ban đêm ra đó canh quay vi đô thử coi mặt mũi mấy con ma nó ra mần răng hahah
hổng biết có quay được ma hông
lớ quớ lại bị CA Xã nó tòm cả người cả máy quay dìa đồn uống chà tội gây mất chậc tự
:3dcuoi:
Hóng bị thu máy , ha ha
 
Hạng B2
1/7/16
183
138
43
32
Cái này em chưa gặp nhưng có tham gia : Số là vào năm 201x ( srr em kg nói rõ năm nào được ) cty có tổ chức ct ở dưới cần Giờ . Theo kế hoạch là đi 1 xe 40c , 2 xe 16c , 2 xe 7c . Nhưng vì có vài người ở phòng ban kia bận việc nên phải đi trễ hơn nên cty em điều thêm 1 chiếc 7c để chở nhóm người đó . Cuối cùng nhóm đó xuống Cần Giờ tầm khoảng hơn 17h , vì chiếc 7c chỗ đó là xe tăng cường và cũng vì 1 phần ngày mai gd anh tài xế có việc nên phải về lại kg ở lại đêm " đập phá " cùng mọi người . Tài xế về lúc nào thì em kg biết nhưng em nhớ chính xác là 20h45 thì cả nhóm tài xế trên và nhiều người ( trừ xe 40c vì xe đó là thuê dịch vụ ) nháo nhào người cầm gạch , người cầm cây , người cầm ghế và có người chạy vào nhà bếp lấy dao , có 2 chiếc 7c xuất phát cùng lúc chở đầy người và sau tiếp là chiếc 16c cũng y như vậy nhưng đồ chơi trên xe thì bao la ngập tràn : chai bia , vỏ bia đập bể , gạch , cây , xẻng :D và chiếc 16c này trong đó có em . Trên xe mọi người nói nhau xe kia bị gì đó nên gọi dt kêu cứu và gấp . Sau này đến nơi thì vị trí chiếc xe đó nằm qua khỏi đảo khỉ hướng từ Cần Giờ về lại trung tâm Tp , khi xe gần đến nơi em ngồi trong xe nhìn ra thì thấy chiếc xe về trước nằm đậu giữa đường đèn xe vẫn mở , gần như 3 chiếc tơi nơi cùng lúc và tất cả cùng lao ra khỏi xe và trên tay cầm đầy đủ đồ chơi . Xuống xe thì kg có 1 ai ngoài những người trong cty , còn anh tài xế đó thì mặt kg còn giọt máu hỏi ra thì mới nói là gặp ma . Tạm thời tất cả về lại chỗ cũ và nói chuyện thì anh tài xế đó mới kể rằng : Khi chạy được một đoạn dài trong người cảm thấy ớn lạnh và có cảm giác như có ai đang ngồi phía sau nhìn mình nhưng cũng cố tự nói đó là ảo giác , nhưng đột nhiên khi nhìn qua kiếng hậu trong xe thì thấy 1 người như mặc đồ lính mặt đầy máu trợn trắng lên nhìn . Lúc đó hoảng hồn đạp thắng , mở cửa nhảy ra khỏi xe và chạy , khi chạy được 1 đoạn thì lúc đó cố gắng lắm mới gọi được dt cầu cứu , và theo lời kể của người nhận dt đó thì lúc nghe dt thì giọng có vẻ hoảng hốt và run chỉ nói được " tụi bây lên đây , cứu , hướng về sài gòn "

Chắc lính chết trận quá @@
 
Hạng B2
23/7/12
204
237
43
48
Chắc không phải đâu anh, nhà nghỉ có bảo vệ mà.
mình đi cũng nhiều mà chỉ gặp ma lần đó thôi. Bình thường cũng không để ý, nhiều người gặp ma (nhất là dọc đường QL1 nghe các bác tài đường dài kể) giờ liên hệ lại vẫn thấy ớn xương.
Ui chao, em đi xuyên vịt toàn đi đêm là chủ yếu ( do đường vắng, mát, chạy nhanh , đỡ căng thẳng, mệt mỏi vì kẹt xe), thì thấy khá đông ma.
Chúng thường có từng tốp 3-4 con, xuất hiện tỉnh nào cũng có.
Tay chúng lăm lăm cầm ..... đèn pin.
Tụi em thường nói vui là " ma đèn pin" thay cho xxxx :) .
 
Hạng D
21/3/08
4.831
4.328
113
hcm
Ông Bà Tổ Tiên không phải là Ma Qủy nha cụ
tại sao ma chỉ xuất hiện ban đêm mà hổng phải ngày ?
mà lại chỉ xuất hiện chỗ hoang vắng tối hù
tại sao cứ hiện lên cho người thấy
chi vại
như vại
mấy chỗ không bóng người thì có ma hông
í tỉ như hoang đảo, giữa đại dương muôn trùng, sa mạc, các miền băng tuyết vĩnh cửu ?
hay vẫn có ma mấy chỗ đó mà hổng ai thấy

hóng ma giữa chốn catwalk trình diễn thời trang
ma trong night club disco dưới ánh đèn laser mấy em múa lửa

P/S
người trần có khi nói dóc
why not ma ?
:3dcuoi:
Ma, chính là thường dân cõi âm cụ ui, không ghê gớm như cụ nghĩ đâu!