Hạng B1
10/12/16
63
180
33
31
Thế bác có gặp trường hợp những chuyện mà thấy quen như mình đã từng trải nghiệm qua rồi không?
Hồi giờ em ít mơ thấy những chuyện như thế lắm,em hay mơ về những nơi xa xa vắng vắng có nhiều hàng rào,mà cảnh vật đó nó xưa cũ lắm,giờ phát triển cả rồi đâu còn những nơi như thế.
 
  • Like
Reactions: phonglk2007
Hạng B1
10/12/16
63
180
33
31
"Cánh buồm đỏ thắm" là tên truyện cổ tích của nhà văn Aleksandr Grin.
View attachment 682865
Truyện được nhiều người yêu thích, bạn thử tìm đọc xem.
Chúc bạn có nhiều giấc mơ đẹp.
Cảm ơn bạn,mình đã tìm kiếm rồi,nhưng có lẽ mình sẽ xem phim vì mình thực sự không có nhiều thời gian để đọc sách :) :) :)
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Bác này dụ con nít hay, phim này/truyện này chì dành U13 :)
Truyện hay đã được chuyển thể thành phim dành cho lứa tuổi con tim đã biết thổn thức mà anh.
13 mà ăn nhiều nội tạng dậy thì sớm chắc cũng không còn con nít nữa đâu à.
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Em xin kể 1 câu chuyện có thật mà em được nghe kể từ chính người trong gia đình của một đứa cháu rễ bên phía vợ nhà em.
Cách đây hơn 1 năm có 1 vụ tai nạn ở vòng xoay An Phú Bd, sau này có mấy bài viết về người phụ nữ xấu số được đang tải trên facebook của người thân trong gia đình. Và đăng trên đài truyền hình nơi quê quán của chị ấy dưới miền tây, có nói về hoàn cảnh gia đình và vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của chị ấy.
Hôm đó nghe tin người chị dâu của đứa cháu rễ bên vợ bị tai nạn chết bỏ lại mấy đứa con thơ, thấy thương nên vợ chồng em mới tìm qua phường Trảng Dài BH để viếng. Do không có bà con gì nên không biết địa chỉ chính xác mà phải nhờ đứa cháu rễ chỉ đường.
Đám tang được tổ chức ở 1 ngôi nhà cấp 4 xơ xài trong 1 con hẻm bê tông.
Nhìn mấy đứa nhỏ còn thơ dại mà thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh không may của gia đình họ.
Sau khi thắp nhang viếng xong thì ra ngoài ngồi trà nước hỏi thăm.
Một người thân trong gia đình mới kể câu chuyện làm em và vợ ngồi nghe mà tái hết cả mặt mày.
Trưa hôm xảy ra tai nạn, chị ấy có nói với thằng cháu là chiều cùng với 1 người bạn qua nhà đứa bạn khác bên An Phú BD thăm chơi. Chị ấy bảo thằng cháu chạy đi lấy cái xe máy của chị ấy về để chị ấy đi, dù ở nhà có chiếc xe khác còn mới và dễ chạy hơn. Chiếc xe chị ấy đang cho ai đó mượn. Đứa cháu bảo để nó chở chị đi chứ xe đang cho mượn nhưng nhất quyết không chịu muốn tự đi, chị ta kêu phải lấy về vì chị ấy chỉ quen chạy chiếc xe đó. Đứa cháu đành vâng lời nghe theo.
Lấy chiếc xe về dắt qua đưa cho chị, đứa cháu phát hoảng khi nhìn thẳng vào mặt chị... Một linh cảm về 1 điều không lành sắp xảy ra!!!
khuôn mặt chị xám ngắt ngắt, thần sắt bất thường ( có cảm giác như một người đã chết, hồn phách không còn...)
Đứa cháu thấy vậy kinh hãi định nói chị ở nhà chứ đừng đi nữa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt với thần sắt ấy quá hãi hùng nên nó bỏ chiếc chìa khoá xuống bàn rồi sợ chạy mất dép... Về tới nhà vẫn còn run kể cho mọi người nghe...
Tới chiều nghe người bạn đi cùng với chị ta điện thoại báo về rằng chị ấy bị xe container tông chết gần vòng xoay An Phú, người bạn chạy sau may mắn không sao.
Đây là lần thứ 2 trong gia đình họ có người chết mà người gia đình cảm nhận được trước sự việc. Ngày trước ông nội của thằng cháu trong câu chuyện cũng từng gặp 1 người trong gia đình có sắc mặt thất thần và xám ngắt như vậy. không lâu sau thì người ấy qua đời... Mà không phải ai cũng thấy được điều đó, duy chỉ có 2 ông cháu họ mới phát hiện được điểm bất thường, cả 2 cái chết xuất hiện sau sự bất thường đó.
Không biết phải do trước khi chết bất đắt kỳ tử, diêm vương cho người lên bắt phần hồn trước không các bác??? Các bác đã từng nghe trường hợp tương tự vậy chưa? Đây là câu chuyện em nghe từ chính người nhà chị ta kể lại. Mặc dù đã hơn 1 năm mà ấn tượng về nó thật đáng sợ!!!
 
Hạng C
21/3/13
553
208
43
44
Em kể mọi người nghe chuyện này nhé,nó không liên quan j đến chuyện ma,nhưng nó thuộc về giấc mơ của em rất là hay,em cũng bất ngờ quá. Tối hôm qua em nằm ngủ,em mơ thấy con "Huyền" bạn em hồi xưa ở chung ký túc nó cho em một bịch "bánh gấu".Mà cũng 3 năm rồi em k gặp lại nó,em cũng k hiểu sao lại mơ thấy nó nữa.Sáng nay em nhớ ra thấy vui vui nên định gọi điện chém gió với nó mà sao em quên mất.Lúc nãy tầm 30p, Con "Hiền" bạn chung công ty nó đến chỗ em và cho em "bánh gấu", giấc mơ báo trước mà tình cờ thế này em bất ngờ quá,đã có ai gặp trường hợp trùng hợp như thế này chưa ạ?
Xác nhận mình cũng trãi qua ít nhất 2 lần giống như bạn. Mong trong hội này có ai giỏi về tâm linh giải thích giùm . Mình cũng đã gặp những niềm báo trước xấu cũng có và tốt cũng có . Tâm linh là có thật nhé các bạn nếu các bạn ko tin thì tập quan sát sự việc còn muốn hiểu rỏ hơn thì nên nghe đại đức Thích Nhật Từ giảng pháp , thầy này còn trẻ và rất nổi tiếng ở việt nam về tâm linh .
 
  • Like
Reactions: xou00e0i xou00e0i
1/10/16
772
9.004
93
Xác nhận mình cũng trãi qua ít nhất 2 lần giống như bạn. Mong trong hội này có ai giỏi về tâm linh giải thích giùm . Mình cũng đã gặp những niềm báo trước xấu cũng có và tốt cũng có . Tâm linh là có thật nhé các bạn nếu các bạn ko tin thì tập quan sát sự việc còn muốn hiểu rỏ hơn thì nên nghe đại đức Thích Nhật Từ giảng pháp , thầy này còn trẻ và rất nổi tiếng ở việt nam về tâm linh .
Hai mẹ con của Chị mình đi nước ngoài. Ra sân bay mình nhìn thấy thằng cháu mình nó kéo vali chạy lòng vòng, tự nhiên trong đầu nhớ đến chuyện thấy cảnh này quen quen, gặp ở đâu rồi, lát nữa sẽ có cảnh để quên giấy tờ ở nhà. Bà Chị mình vô wc ra, mình hỏi cái bóp đựng giấy tờ ai giữ. Chị nói vợ mình giữ. Mình gặp vợ hỏi cái bóp giấy tờ của Chị em có giữ không, thì vợ nói Chị đang giữ. Em gọi đt về nhà nhờ tìm lại thì thấy nó nằm trên ghế bên cạnh bàn thờ. May là có đi chiếc 2b nên vọt về lấy, ra đưa cái bóp cho bà Chị xong là bả vô checkin liền luôn. Không kịp níu kéo luyến tiếc
 
Hạng B1
10/12/16
63
180
33
31
Hai mẹ con của Chị mình đi nước ngoài. Ra sân bay mình nhìn thấy thằng cháu mình nó kéo vali chạy lòng vòng, tự nhiên trong đầu nhớ đến chuyện thấy cảnh này quen quen, gặp ở đâu rồi, lát nữa sẽ có cảnh để quên giấy tờ ở nhà. Bà Chị mình vô wc ra, mình hỏi cái bóp đựng giấy tờ ai giữ. Chị nói vợ mình giữ. Mình gặp vợ hỏi cái bóp giấy tờ của Chị em có giữ không, thì vợ nói Chị đang giữ. Em gọi đt về nhà nhờ tìm lại thì thấy nó nằm trên ghế bên cạnh bàn thờ. May là có đi chiếc 2b nên vọt về lấy, ra đưa cái bóp cho bà Chị xong là bả vô checkin liền luôn. Không kịp níu kéo luyến tiếc
Ngày xưa em đi học,em còn có 1 khả năng đoán đề thi,cứ câu nào em bỏ,em không học thì nó sẽ ra,10 lần y như 10 lần,nên em rút kinh nghiệm học hết,nhưng y như rằng câu nào em học k kỹ thì nó lại ra đề,mấy đứa bạn cùng phòng em cứ hay mè nheo em :"m bỏ câu nào m k học thế nói tụi t biết?" vãi thật