Hạng D
4/8/11
1.048
4.169
143
Các ông bố bà mẹ, khi chở con nhỏ dưới 12 tháng bằng 2 bánh ra đường thường trùm kín mặt đứa nhỏ, đặc biệt lúc trời chạng vạn nhá nhem. Ai lười không che mặt thường bị ông bà nội ngoại chửi te tua. Bác nào biết lý đo kể mn nghe chơi.
 
  • Haha
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
5/7/16
1.950
13.673
113
Các ông bố bà mẹ, khi chở con nhỏ dưới 12 tháng bằng 2 bánh ra đường thường trùm kín mặt đứa nhỏ, đặc biệt lúc trời chạng vạn nhá nhem. Ai lười không che mặt thường bị ông bà nội ngoại chửi te tua. Bác nào biết lý đo kể mn nghe chơi.
4 bánh cũng có chứ hông riêng j 2 bánh

lấy lọ ngẹ chét lên trán lên mặt

tương truyền là giờ trời nhá nhem (giữa lúc chiều sang tối), ma quỷ xuất hiện nhiều hù con nít, nên để tránh con nít bị hù nguyên đêm bị quấy phá khóc ko ngủ được, thì ông bà hay kêu làm như thế

1 lý do khác nên làm vì tâm hồn trẻ nhỏ (tùy độ tuổi nha) vẫn còn tinh khiết, chưa có "trải" v biết nhiều. nên đôi khi thấy được nge được nhìn được những cái ng lớn ko thấy ko biết
 
Hạng D
4/8/11
1.048
4.169
143
4 bánh cũng có chứ hông riêng j 2 bánh

lấy lọ ngẹ chét lên trán lên mặt

tương truyền là giờ trời nhá nhem (giữa lúc chiều sang tối), ma quỷ xuất hiện nhiều hù con nít, nên để tránh con nít bị hù nguyên đêm bị quấy phá khóc ko ngủ được, thì ông bà hay kêu làm như thế

1 lý do khác nên làm vì tâm hồn trẻ nhỏ (tùy độ tuổi nha) vẫn còn tinh khiết, chưa có "trải" v biết nhiều. nên đôi khi thấy được nge được nhìn được những cái ng lớn ko thấy ko biết
Có đứa cháu họ xa, tầm 3 tuổi, bữa ba ma nó chở đi từ Gò Vấp về nhà khu Phú Lâm, đi gấp quá quên che hay che không kỹ sao đó. Trên đường đi, từ lúc qua ngã tư 3/2-Nguyễn Tri Phương thấy nó cứ khúc khích cười, xoay qua xoay lại, 2 vợ chồng nạt đùa " Ngồi yên coi" rồi cứ thế phi nhanh về nhà. Đến bữa cơm tối, nó kể
- Có cô kia cứ chạy theo cười cười chọc con. Hỏi ăn kẹo không ?
Ba má nó lo tám chuyện với nhau không để ý, nhưng bà nội nó thì hơi chùng xuống, bắt đầu dò hỏi xa gần
- Ờ, vậy hả con ? Cô ấy sao? mặc đồ gì ( Đúng ra là bà nội này cũng dại, gặp em là giả lơ luôn coi như không biết)
Đứa nhỏ bập bè nói lung tung, không đầu không đuôi, chỉ có một chi tiết ớn lạnh là
-... cô đó mặc áo dính màu gì đỏ loét, mà cô ấy chỉ có cánh tay hà, 1 bên mặt con nhìn không thấy rõ vì nó dính màu đỏ tùm lum
Nghe tới đây ba má nó rụng rời (sau này ba nó kể em nghe lai, không biết có thêm bớt gì không).
Y như rằng, khuya đó thằng nhỏ sốt li bì. cả tuần sau mới lại khỏe lại.
 
Hạng D
5/7/16
1.950
13.673
113
Có đứa cháu họ xa, tầm 3 tuổi, bữa ba ma nó chở đi từ Gò Vấp về nhà khu Phú Lâm, đi gấp quá quên che hay che không kỹ sao đó. Trên đường đi, từ lúc qua ngã tư 3/2-Nguyễn Tri Phương thấy nó cứ khúc khích cười, xoay qua xoay lại, 2 vợ chồng nạt đùa " Ngồi yên coi" rồi cứ thế phi nhanh về nhà. Đến bữa cơm tối, nó kể
- Có cô kia cứ chạy theo cười cười chọc con. Hỏi ăn kẹo không ?
Ba má nó lo tám chuyện với nhau không để ý, nhưng bà nội nó thì hơi chùng xuống, bắt đầu dò hỏi xa gần
- Ờ, vậy hả con ? Cô ấy sao? mặc đồ gì ( Đúng ra là bà nội này cũng dại, gặp em là giả lơ luôn coi như không biết)
Đứa nhỏ bập bè nói lung tung, không đầu không đuôi, chỉ có một chi tiết ớn lạnh là
-... cô đó mặc áo dính màu gì đỏ loét, mà cô ấy chỉ có cánh tay hà, 1 bên mặt con nhìn không thấy rõ vì nó dính màu đỏ tùm lum
Nghe tới đây ba má nó rụng rời (sau này ba nó kể em nghe lai, không biết có thêm bớt gì không).
Y như rằng, khuya đó thằng nhỏ sốt li bì. cả tuần sau mới lại khỏe lại.
3/2 NTP thì có thể là đi wa BV Nhi đồng đó...
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Tập Lái
5/8/21
2
0
1
25
Năm 2015 lúc tuyến quốc lộ 14 mới thông, tui chạy 7 chỗ đi buổi tối từ Sài Gòn về Kon Tum, khởi hành 19 giờ. Chạy đến đoạn dốc vừa qua trạm thu phí Đồng Tâm - Bình Phước lúc đó khoảng gần 21 giờ, vừa chớm vào chân dốc nhìn qua tài tự nhiên thấy cái bóng trắng ngồi bên vệ đường, gai ốc nổi tùm lum. Lên đến đỉnh dốc thằng ku em ngồi bên phụ tự nhiên chỉ thêm 1 cái bóng trắng cũng ngồi bên vệ đường lần nữa. Nói thiệt lúc đó sợ thì không sợ nhưng thấy lành lạnh. Giờ nghĩ lại không biết có thật hay là hoa mắt, nhưng cái dốc đó hồi trước chưa làm đường, chưa phá dốc thì không biết bao nhiêu xe bị rồi. Còn mấy vụ nữa, đi Hà Nội ban đêm qua đèo Phú Gia, Phước Tượng ban đêm trời mưa thấy chập chờn hoài. cũng thời gian 2014 - 2015 lúc làm đường Quốc lộ 1 thôi.
Cho hỏi bác khúc dốc nào ạ tại nhà em ở khi vực đó. Nếu bác qua trạm thu phí số 2 Ql14 lên một đoạn nữa qua ubnd xã đồng tiến rồi xuống dốc lên dốc thì chỗ đó nghe cũng có khả năng là có
Dưới chỗ dốc đó cách đây tầm chục năm có một chị đi học bị xe ben cán nát đầu sau này mỗi năm thường có tai nạn mất mạng mà sau này hết rồi còn đỉnh dốc bên phải có cái nhà hàng không bao giờ làm ăn gì đc hết nghe nói coi thầy thì thầy bảo có con ma nữ nó đứng ở trước đó ngay cột điện
Năm 2015 lúc tuyến quốc lộ 14 mới thông, tui chạy 7 chỗ đi buổi tối từ Sài Gòn về Kon Tum, khởi hành 19 giờ. Chạy đến đoạn dốc vừa qua trạm thu phí Đồng Tâm - Bình Phước lúc đó khoảng gần 21 giờ, vừa chớm vào chân dốc nhìn qua tài tự nhiên thấy cái bóng trắng ngồi bên vệ đường, gai ốc nổi tùm lum. Lên đến đỉnh dốc thằng ku em ngồi bên phụ tự nhiên chỉ thêm 1 cái bóng trắng cũng ngồi bên vệ đường lần nữa. Nói thiệt lúc đó sợ thì không sợ nhưng thấy lành lạnh. Giờ nghĩ lại không biết có thật hay là hoa mắt, nhưng cái dốc đó hồi trước chưa làm đường, chưa phá dốc thì không biết bao nhiêu xe bị rồi. Còn mấy vụ nữa, đi Hà Nội ban đêm qua đèo Phú Gia, Phước Tượng ban đêm trời mưa thấy chập chờn hoài. cũng thời gian 2014 - 2015 lúc làm đường Quốc lộ 1 thôi.
Không biết là đúng con dốc đó không nhưng em sống gần đấy này khoảng thời gian đó con dốc đó hay có tai nạn chết người bây giờ thì hết rồi còn trên đỉnh dốc có cái nhà hàng từ lâu lắm rồi làm ăn đủ kiểu không được giờ đóng cửa nghe nói coi thầy thì ngta nói phía trước có con ma nữ đứng ngay cột điện
 
  • Wow
Reactions: Jackie Huy
Tập Lái
5/8/21
2
0
1
25
Hồi trước có ng nói mình có vợ âm theo.
Nhưng giờ mình có vợ rồi. Và thằng cu 10 tháng. Hơn tháng trước mình có về đồng nai chơi. Cũng đề cập đến chuyện ng vợ âm của mình. Ng ta nói là ng đó đi tu rồi. ( ng nói chuyện vs mình cũng là hồn mượn xác. Nhưng là hồn ng quen) họ nói con nhỏ đẹp lắm. Mình mới hỏi đẹp mà tại sao con chưa bao giờ thấy mặt. Ng đó nói là. Mày thấy là mày xỉu liền. Sao nó dám để mày thấy
đẹp nhưng đối vs ng âm thôi
nhưng mà lại có1 chuyện rắc rối. Là thằng con mình trong tháng rất ngoan. Ngoan đến mình còn thắc mắc. Là con nít xung quanh nó khóc quá trời. Mà con mình lại không. Mà từ tháng thứ 2 đến tháng 9. Hầu như đêm nào nó cũng khóc với vẻ sợ sệt cái gì đó. Ngoại nó thì lấy đủ thứ như dâu tằm. Sương rồng Dao các kiểu. Vẫn khóc. Về đợt đó đêm nó ngủ khóc. Ng nhà nghe. Sáng nói là con mình khó nuôi. Và đặc biệt là mẹ nó có vong chết nước đi theo. Nghe mà lạnh xương. Vợ em xác nhận có. Vì trước cũng có vài thầy nói y như vậy. Nhưng họ nói là đã cắt rồi. Tốn hết mấy triệu đó . Do ngày trước ng đó chết đuối. Vợ em có ra coi. Cùng tuổi. Hợp vía gì đó nên theo
người nhà giải thích cho mình như vầy
nguyên văn " vốn dĩ con nhỏ này nó không lấy chồng dc đâu. Nó quen ai thì cũng bị này bị nọ rồi chia tay thôi. ( vợ em nói đúng )
nhưng vì cái mạng mày lớn hơn. Nên áp đảo được nó. Nó không làm gì dc con đâu. Nhưng mà nó lại đi ghẹo thằng con mày, thằng nhỏ đẻ ra có cho người ta nuôi (nuôi mẹo) nhưng người nuôi chỉ ở bậc cô, cậu nên nó không sợ.
Về nhà đừng có đeo vòng dâu hay sương rồng gì hết. Chỉ thêm thách thức nó thôi , theo kiểu tao không sợ đâu. Đại loại như vậy
để đó ta nuôi cho. Nuôi đến năm 12 tuổi"
xong quay qua nói chuyện có 1 mình giữa hư vô
rồi tuần sau có làm cho thằng con mình 1 cái vòng cổ ngũ sắc. Vs thêm 2 hình ông hổ để dán cửa vs lại đầu nằm. 3 ng 3 lá bùa bình an. Nói ra anh chị em đừng nghĩ mình mê tín. Mình đạo thiên Chúa
nhưng phải nói là có hiệu quả. Nó không khóc đêm nữa =))
Chỉ è è khi đói thôi. Nhưng 10 lần như 10. Đi chơi đêm về là nửa đêm nó la khóc dữ dội.
Còn không thì cứ ngủ bình thường. Thời gian đầu nó khóc miết mà thương con vợ. Thức trắng đêm vs nó
giờ còn chuyện con vợ để có thời gian chắc lại đi cắt. Chuyện hơi dài. Mọi ng thông cảm nha
Bác nói là công giáo mà thế này thì mê tín quá rồi ạ
 
  • Wow
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
4/8/11
1.048
4.169
143
Bác nói là công giáo mà thế này thì mê tín quá rồi ạ
Công giáo cũng có ma quỷ vậy.

Ở Vatican có cả 1 mật viện chuyên ghi lại những trường hợp quỷ ám và cách thức trừ khử. Chỉ những bậc tu hành cao thâm xuất chúng, tư chất thông minh, tâm hồn trong sạch mới được bí mật mời nghiên cứu và học tập để trở thành cha xứ chuyên ngành trừ quỷ. Phương Tây, họ tiếp cận có vẽ bài bản hơn. Mỗi khi có trường hợp nghi quỷ ám báo về từ khắp nơi trên thế giới, sau khi đã được chức sắc địa phương xác nhận (cũng chuyên nghiệp vụ quỷ ám), tra xét, khảo nghiệm, chụp chiếu đủ cách bằng các thiết bị tân tiến nhất của y học đương thời (chuyện này từ rất lâu rồi), thì Vatican gời chuyên viên cấp cao tầm cở thế giới đó đến xác nhận lại, nếu chuyên viên đó xác nhận là quỷ ám thì sẽ được ghi nhận vào sổ sách lưu lại và tiến hành trừ tà (Tương tự như xác định các trường hợp Phép lạ hay hóa Thánh ) Có khi thành công, có khi thất bại.

Cho thấy quan niệm về yêu ma, quỷ quái các loại của Công giáo là có, nhưng dưới góc nhìn, quan niệm khác thôi, và ở cấp độ bình dân đại chúng, họ không thừa nhận. Thử hỏi chức sắc cao cấp trong giáo hội đi, họ sẽ nói lung tung, không Yes, cũng không khẳng định No là có Mật viện quỷ ám đó