Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Em xin phép không kể chuyện ma mà lạm bàn sang một số vấn đề khác vì em nghĩ có thể thớt này sẽ đem lại một số tâm lý không ổn thậm chí là nguy hiểm (nỗi ám ảnh) cho chính cánh anh em lái xe OS nhà chúng ta. Nếu ai có cảm thấy cụt hứng sau khi đọc câu này của em thì xin pass qua ko sao cả để không làm ngắt quãng chuỗi cảm xúc của các bác.

Tới bây giờ em vẫn đang theo dõi cái thread này, nhưng cảm giác và suy nghĩ không còn giống như lúc đầu nữa, bớt sợ hơn, cảm thấy có những suy nghĩ khác hơn. Có lẽ đúng như bác nào đó nói ở trên, phần lớn nguyên nhân xuất phát từ chính ý niệm của chúng ta mà ra.

Căn bản trong tiềm thức lúc nào chúng ta cũng mang một nỗi sợ hãi vô hình về thế giới tâm linh, ma quỷ, cô hồn các đản... Những thứ mà chúng ta không hề nhận biết được bằng tri giác, cộng với trí tưởng tượng vô cùng phong phú đã giúp phần nào thêu dệt nên nỗi sợ hãi này, từ đó bản thân chúng ta trở nên vô cùng nhạy cảm và thiếu bình tĩnh trước những biến động nhỏ nhất của môi trường.

Trước đây có lần em xem qua một phim tài liệu khoa học trên TV5 Monde nói về nỗi sợ hãi của con người. Thật ra sợ hãi là một phản xạ sinh lý tự nhiên hết sức bình thường của con người ngay từ khi mới lọt lòng để giúp chính họ tránh được những nguy hiểm xung quanh có thể tác động đến mình. Vì sao chúng ta lại sợ một con rắn khi nhìn thấy nó, lúc đó thần kinh chúng ta thôi thúc chúng ta thực hiện 1 trong 2 hành động: kháng cự / bỏ chạy. Vì sao chúng ta lại sợ lửa, lại cảm thấy nóng khi gần lửa, và lúc đó bản năng cơ thể chúng ta muốn tránh xa lửa? Bác nào muốn tìm hiểu sâu hơn về căn nguyên của vấn đề này thì tìm các tài liệu sinh học hay giải phẫu học có đề cập đến "Cơ chế của sự sợ hãi" sẽ rõ. Xin lỗi có thể em nói hơi miên man ko ăn nhập đến vấn đề chính nhưng cốt yếu là để cho chúng ta có thêm hiểu biết về chính cơ thể con người chúng ta, chúng ta sẽ hiểu đc cơ thể mình đang ở trạng thái như thế nào, từ đó sẽ dễ dàng kiểm soát được thần kinh hơn, các bác nào ko care cũng ko sao ạ.

Quay trở lại về vấn đề ma quỷ, tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, e thoạt nghĩ câu tục ngữ dân gian này có lẽ cũng là một hình thức phản xạ trong xã hội giúp cho cộng đồng tránh được những điều xấu và tiêu cực trong cuộc sống. Trước cũng có một số tài liệu nghiên cứu nói về hiện tượng các trường vật chất mang xung điện và tần số sóng điện trường, từ trường mà chỉ một số người mới cảm nhận được (do tần số nhân điện phù hợp???) Chúng ta gán cho những trường vật chất này những cái tên đáng sợ cộng với trợ thủ đắc lực là trí tưởng tượng, gợi nhớ hết sức đầy đủ và phong phú, tất cả tạo nên ý niệm không mấy tốt đẹp về những thứ mà chúng ta chưa biết rõ về nó, chúng ta có xu hướng "sợ những gì không nhìn thấy được", thực chất điều này là tự nhiên để giúp chúng ta tránh những nguy hiểm không đáng có, hay dân gian thường hay có câu là "thần hồn nát thần tính".

Thế giới tâm linh vô cùng huyền bí nhưng em nghĩ nó cũng là khoa học chưa được hiểu rõ và giải thích mà thôi. Bản thân em trước giờ chưa từng gặp qua nhưng em cũng tin vì chẳng phải chuyện Nhà ngoại cảm đi tìm mộ là có thực đó sao, rồi còn chuyện một người nhắm mắt nhưng vẫn có thể đọc được chữ bằng con mắt thứ 3 vô hình trên trán, và những cơn hiện hồn báo mộng trong mơ... Cái em muốn nói ở đây, chúng ta sợ vì ý niệm chúng ta chất chứa những điều ghê gớm và tiêu cực, nếu như hướng thiện và cố gắng suy nghĩ về những điều tốt đẹp, nhìn thấy những mặt gì tốt qua các câu chuyện ở trên kể, cộng với một chút niềm tin của bản thân vào thế giới tâm linh, thì em tin là mọi ng sẽ khắc chế được nỗi sợ hãi của mình mà thôi các bác ạ.

Tại sao "ma" thường chỉ nhát, hù dọa người chứ ko thật sự hại người?

Có những người cố tình đứng lại xem hoặc tiến sát lại gần thì "ma" lại biến mât?

Tại sao khi cúng bái, xây miếu đắp mộ xong thì lại không bị "ám ảnh" nữa, do "ma" không quậy phá nữa hay do ý niệm chúng ta đã vững tin rằng khi có sự bù đắp thì sẽ được đáp đền lại xứng đáng?

Những cái chết xảy ra sau khi gặp "ma" có thực sự là do "ma" gây ra hay không, hay nó phải chịu "tiếng oan" từ trước đến giờ?

Những lời đồn đại "có thật 100%", "đã từng chứng kiến", "chính tai đã nghe"... liệu có hoàn tòan đúng là sự thật không?

Những câu hỏi trên mãi vẫn không có lời đáp, đọc truyện thì cứ đọc, nhưng hãy lấy đó làm tấm gương và luôn suy nghĩ về những điều tốt đẹp, an lành nhé các bác. Giữ vững tay lái, ý chí và tinh thần kiên định trên mọi nẻo đường nhé các OSer vì bây giờ các bác đã biết cung đường nào cũng có "ma" hiện hữu rồi đó, chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ là được rồi đó!
 
Hạng B2
25/6/11
288
8
0
49
Nhưng mà em có thắc mắt không biết Bác nào giải thích giúp :
- Tại sao ma lại có tóc dài, mặt đồ trắng,...trong đi đó lúc chết đâu có mặc
- Tại sao ma lại nhác người, hù doạ... kể cả người thân của họ ???
- Tại sao ma lại là toàn là ma nữ (99%)...
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.384
113
49
Bà Tó
@hoangtan : em thì lại có ý nghĩ khác . Nhưng em hiểu ý của bác .

Qua những chuyện như thế này , nhắc nhở chúng ta hãy cẩn trọng hơn khi tham gia lưu thông .
Nếu bất đắc dĩ thì hãy chạy xe ban đêm nhưng hãy trong trạng thái tỉnh táo , sức khỏe tốt . Hay hơn là hãy để trời sáng rồi hãy đi vì vượt đêm cũng chẳng giải quyết được công việc tốt hơn .
Hãy tôn trọng những việc huyền bí hơn là chê bai , cười nhạo rồi từ đó sinh ra chủ quan , mất cảnh giác .

HÃY LÁI XE BẰNG CẢ TRÁI TIM . AN TOÀN CHO BẢN THÂN VÀ CHO MỌI NGƯỜI .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
"Nhà xác, mồ mã, ban đêm, bóng tối, cành cây, gió thổi, âm u, lạnh lẽo, xác chết, xe cán, màu trắng, bay lơ lửng, đứt đầu, đứt mình, nát thây, con nít chết oan, cô gái trẻ chết oan, mẹ bồng con chết oan, tóc dài, lưỡi dài, mặt trắng bệch..." và hàng ngàn những từ ngữ khác nữa đủ sức làm nên một câu chuyện mang màu sắc rùng rợn chưa từng có, đánh mạnh vào tâm lý và ý niệm của mỗi ng chúng ta. Đó là các yếu tố gây sợ hãi THƯỜNG THẤY trong các câu chuyện ma. Nếu đọc truyện ma và không muốn bị ám ảnh mụ mị, hãy tập làm quen với những từ ngữ này nhé các bác, và nhớ là luôn giữ vững tay lái nhé!

P/S: Bản thân em cũng đã từng vào nhà xác, nhìn tận mặt nhỏ bạn em bị xe container cán nát thây nát mặt ở Ngã tư Bình Thái. Quá đáng thương cho cái tuổi con gái 18.

----------------

Còn bác nào ở trên nói về chuyện điềm báo trước khi chết là có thật, đó gần như là những xung cảm trước về những điều không lành sắp xảy đến với mình, và bản năng tự nhiên thôi thúc họ phải dặn dò những người ở lại (dân gian hay gọi là "nói gở"). NHưng đáng tiếc một điều là mình không đủ tri giác để nhận thức ra được điều này trước khi chuyện xấu xảy đến. Nếu như nhận thức được trước, thì con người đã có khả năng điều khiển được tương lai, quyết định vận mạng sinh tử, như vậy là trái với quy luật tạo hóa của tự nhiên rồi.
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
cherry03 nói:
xetrau1973 nói:
Cái này em nghe lão gia nhà em kể, hồi ổng còn đi lính Cộng hòa làm cái gì điểm danh quân số. Ổng với trung sĩ tài xế đi từ SG ra Đà nẵng giữa đường trời mưa quá, tới đèo Cả thì khoảng 7h tối, do là xe jeep nên cũng hok có kín đáo gì, với lại ko có thấy đường lái. Nhác thấy bên đường có đèn dầu bèn chạy vô hướng đó, té ra là cái nhà tranh có chái đụt. 2 anh em mừng nhảy xuống gõ cửa xin chén trà nóng. Mở cửa ra thì thấy bà chủ nhà sồn sồn quấn cái khăn sùm sụp. Bả ra hiệu ngồi chơi rồi nói: "trà sẵn trên bàn, mấy chú đụt ráo rồi đi, tui ru đứa cháu chút!" Kế thấy bà đó lại cái phản có đứa nhỏ đang nằm quạt nó. 2 anh em theo phản xạ thì nhắp miếng trà thấy mưa hơi lâu, thấy đứa nhỏ hok có khóc tiếng nào mới lân lân la bắt chuyện bà già. Kế nói tới đoạn ông già em nói chắc đứa nhỏ giống bác lắm. Bà già ừa rồi nói: "nó giống tui y hệt à, mặt hột gà! Mấy chú coi đúng hok?!"
Kế đó bà già lật đứa nhỏ về phía ông già em, ổng thấy xong đứng hình luôn, thì ra mặt đứa nhỏ hoàn toàn hok có mắt, tai, mũi miệng chi hết. Kế đó bả kéo cái khăn trùm đầu xuống....2 anh em thiếu điều muốn té đái đạp phên vọt ra xe chạy thẳng....vì mặt bà già y chang như đứa nhỏ<span style=""color: #ff0000;""> hok có mắt miệng mũi tai gì hít láng te y như cái hột gà vậy! </span>
Chạy luôn 1 hơi về tới căn cứ mà vẫn còn run!
Em théc méc chỗ màu đỏ. Ko có miệng làm sao nói chuyện được vậy bác?

Ma mà bác, không gì là khó tưởng tượng, không le phi ra xe rồi sực nhớ ra cái điều bác hỏi nên quay vô lại hỏi cho hết bức rức: "mặt láng o ko có miệng vậy nãy h nói bằng gì vậy hả?" rồi chờ nó trả lời rồi phi ngược trở lại ra xe hả bác...:confused::confused::confused:
 
Hạng D
30/1/11
1.272
57
48
anhbocau nói:
Em thắc mắc .
Tại sao , ma lại muốn làm cho người khác thấy mình ? đa số thì hù dọa , hại người ?

Đọc qua , dù tin hay không , cảm thấy cảm thông cho giới tài xế chạy đường xa hơn .

Sẵn bác thắc mắc, em chỉ xin phép chém gió xíu quan điểm cá nhân về ma; các bác cứ liệng đá thoải mái con gà "Trống": em lụm hết. đang chuẩn bị xây nhà mừ hehehe.

Ý 1: ma lại muốn làm cho người khác thấy mình ?
Tại cái thời điểm mà người trần mắt thịt như AE mình thấy được con ma, đồng nghĩa mình cũng tức thì là con ma (vì ma với ma mới thấy được nhau
24.gif
24.gif
24.gif
.
Vì sao vậy: Người dương thế sinh hoạt chủ yếu ban ngày, khi màn đêm buông xuống là thời gian ngủ nghỉ ( không giao cái dzụ phá . . . sức . . . kia ở đây nha) để tái tạo năng lượng sinh học sau 1 ngày làm việc, học tập; đây là quy luật tất yếu: lúc này cơ thể gần như ở trạng thái thư giãn (thả lỏng hoàn toàn: ví dụ lúc gần đi vào giấc ngủ, nhiều người hay thấy ma lúc này; có người còn gọi là ma đè hay bóng đè). Với người cõi âm thì ngược lại: Khi chúng ta có người đi ngủ, thì họ có người cũng đã thức để bắt đầu cho 1 ngày mới. Mà cư dân cộng đồng âm ty họ làm gì ta? Cũng giống mình thoai. Nhưng ngủm củ tỏi roài làm ếch được gì? Hổng dám đâu, đi mượn xác mà mần những gì mình thích. . . (kể cả cua ghẹ àh nhe) hoặc chưa mần được lúc sinh thời.

Thế tại sao người ta hay nói có những cái chết . . . . tức tưởi, oan ức, bất ngờ, bất đắc kỳ tử, hoặc v.v . . . và v.v.. . . . Chính những người này, vì ra đi quá bất ngờ nên họ quá luyến tiếc cuộc sống trên dương trần, đêm đến họ đi vòng vòng chơi thấy ai hợp vong, hợp vía là . . . A lê hấp nhảy dzô, mượn xác quậy chút chơi (bởi dzậy mới thấy được ma): ai dữ dằn chút thì nhảy dzô hỗng được thì đè chút chơi rùi đi ra hahaha.

Con người ta có 2 phần: Hồn và xác. Khi người ta chết đi thì xác (vài chục Kg) về với mẹ đất, còn phần hồn (là cái năng lượng sinh học của mỗi con người) đi đâu? Và theo các bác phần hồn của mỗi con người có khối lượng cỡ nhiêu ta? Hồi nhỏ học về thuyết Luân hồi nghiệp chướng, thầy dạy môn Công dân của em có đố cả lớp, nhưng chưa được nghe thầy trả lời thì thầy đã sớm quy tiên rồi. Bác nào biết giúp em với.

Ý 2: hù doạ + Ý 3: hại người khi mô wưỡn, em chém típ. Sạo nảy giờ mệt òi, chửn bị đi tái tạo năng lượng cho ngày mai thoai: Âm bắt đầu thịnh rùi, dương em phải suy thoai.. . . . Chúc các bác vui đọc "chiện ma": Nhớ lâu lâu dòm lại sau lưng coai . . . có .. . . ai rình hông nha.

Khò khò khò
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
@ thanhlan: Em xin phép kể thêm có liên quan về một thắc mắc của bác. Về cái mà bác hỏi là "cộng đồng âm ty họ làm gì?" Lúc trước ở gần xóm em có người hồi dương, bác sĩ xác định là chết rồi do đột tử (trúng gió), khai tử rồi, liệm luôn rồi nhưng chưa đậy nắp áo quan, còn quàn vải voan mỏng ở trên để người thân ở xa tới nhìn mặt lần cuối, thì bất chợt người này sống lại và ngồi dậy làm tất cả mọi người thất kinh một phen. Sau đó khi bình tĩnh trở lại mới hỏi về chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, thì bà này kể lại là đúng thực ra là bả đã chết rồi, thấy hồn lìa khỏi xác và được Hắc Bạch Vô Thường đến kế bên lay gọi và dẫn đi, nói là đến giờ "đi" rồi. Sau đó thì đi xuống cõi âm, bà này kể lại với người nhà là thấy cảnh vật ở dưới cũng y chang như trên trần, cũng khung cảnh nhà cửa xe cộ y chang như vậy, mọi ng cũng sinh hoạt bình thường như xã hội dương gian, nhưng lạ đặc biệt một cái là mọi thứ đều yên lặng tuyệt đối, không có bất kỳ một âm thanh nào, không ai nói với ai lời nào, cứ lẳng lặng mà làm việc giống như thể là làm để trả nợ và đền nghiệp chướng. Khi mọi ng hỏi sao lại quay về đây thì bả nói là tra sổ sanh tử thấy bắt lộn người, chưa tới số đoản mệnh nên trả về lại trên này. Bà này sống khá thọ đến gần 90t mới quy tiên.

Em cũng nghe những trường hợp "hồi dương" thường khi sống lại là rất thọ các bác ạ, nhưng có một điều tuyệt đối là không được kể bất cứ gì về những gì đã thấy được hoặc còn nhớ được chút chút về thế giới bên kia, nếu không sẽ chết lại ngay lập tức, nên có một số người hỏi họ là có thấy thế giới bên kia ko thì họ trả lời thấy, nhưng khi kêu kể lại thì tuyệt nhiên ko dám...

Còn một chuyện nữa đó là "đầu thai", hoàn toàn có thật ở ngay tại VN...

Những bác nào muốn tìm hiểu sâu thêm về chuyện này thì có thể đến gặp một người mà mình hay gọi là "thầy pháp" đó!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
hầu các bác link này ạ:

Lý giải thú vị về nỗi Sợ Hãi

[link]http://ue.vnweblogs.com/post/18513/292659[/link]