Em có nhiều lần đi 2 bánh bị hết xăng, lần thì đêm khuya, lần thì giữa trưa nắng chói... và không dưới 5 lần được mấy anh đi đường chủ động dừng lại hỏi han rồi đẩy giùm đến cây xăng, thậm chí có lần em ngại quá cám ơn rồi dắt xe đi tiếp như anh ấy vẫn nhiệt tình giúp đợ, không hề vụ lợi. Còn một lần được lấy xăng qua bình xăng con nửa xị.. thế mới biết người tốt vẫn còn nhiều lắm.
Còn e hôm chở cả nhà đi chùa bà BD ko tìm dc chổ đâụ xe nên tấp vào lề sau 1 bác vinasun thì thấy bác ấy xuống xe nói gi đó?!!!!e cứ tưởng là dành chổ nên củng bn ai dè đâu bác ấy nói leo lên vỉa hè đi chứ đậu dưới này bị phạt đó!!! Rồi bác ấy còn làm lơ cho e de nữa đó!!cảm ơn bác đó quá chừng!
Còn e hôm chở cả nhà đi chùa bà BD ko tìm dc chổ đâụ xe nên tấp vào lề sau 1 bác vinasun thì thấy bác ấy xuống xe nói gi đó?!!!!e cứ tưởng là dành chổ nên củng bn ai dè đâu bác ấy nói leo lên vỉa hè đi chứ đậu dưới này bị phạt đó!!! Rồi bác ấy còn làm lơ cho e de nữa đó!!cảm ơn bác đó quá chừng!
em đi 2B gần nhà, gặp 1 bác vitara đang xinhan xin qua đường, thằng 2B chạy sau em không cho qua, giành đường làm bác ấy phải ngừng giữa đường, tới em, bác ấy passing 2 cái, em hiểu ý passing lại 1 cái, bác ấy qua được đường, còn giơ tay chào cảm ơn.
thấy vui vui
hô hô
thấy vui vui
hô hô
Hom qua em có gửi lời cám ơn đến hội K3. Này post lên đây. Mong rằng bác ấy có nick ở đay. ( xin phép chủ thớt vì post vào bài của bác chủ luôn) hom qua 31/3. Em từ đường nhánh ra cộng hoà thì vào thế bí. Nếu đi trên lane đó buộc rẽ phải. E đá đèn signal nhưng ở ngoài cũng nhiều xe. E nhìn hậu thấy vậy. Nhung đằng sau em có nác đi K3 giống em ( chắc là nghĩ a e trông hội) nên dã nhường và mở đương cho em để vào lane giữa. Nếu kg là e bị lụm rùi. Bác k3 bs 51F -XXX -60. Em xin gửi lời cám ơn đến bác ah. Em đi K3 bs 51F-xx9.64. Nếu bác có ngag qua cộng hoà thường xuyên. Bác chỉ cần đá đen là e hiểu.! Em mong gặ lại bác khi cf k300. Nếu bác đọc dc thi pm cho em ah. 1 lân nữa cám ơn bác! Và người tốt còn rất nhiều đung kg các bác
Có lần 2004 em đi từ VT về SG tuyến phà Cát Lái , em cố vượt 1 anh đi Lanos thì anh í cứ xi nhanh cản đường em hoài nghĩ trong đầu thèn này láo ghê và cố tình bấm kèn liên tục và vượt . Vừa qua anh í thì 65/40 , vừa mắc cỡ vừa thẹn khi anh í chạy qua nhìn em . Bài học đó em nhớ hoài cho đến giờ .
Nhầm rồi!Bà cầm dù chỉ cách nền văn minh nhân loại có 1 bước chân
Bên kia các bác đang diễn nên phải nhường cái vạch ngựa vằn cho diễn đó
Lưu ý với bác là ảnh này dựng để quay phim chụp ảnh cho oai nhé bác, để em tìm lại tấm ảnh hậu trường, có 1 anh cầm máy quay đứng ở hướng 10h theo hướng mình nhìn, còn sau lưng hướng mình nhìn thì có chiếc xe biển xanh của VTV hay VTC gì gì đó.. Giờ hiếm lắm rồi bác ơi.Em đồng tình với ý kiến của bác chủ. Đúng là giờ ít hình ảnh đẹp trên đường quá. Mình toàn thấy cái bức xúc, cái khó chịu khi tham gia giao thông. Nhưng đúng là vẫn có những câu chuyện, những hình ảnh đẹp (mặc dù ít gặp).
Em chưa nhớ được chuyện gì đáng kể, nên mượn ảnh trên mạng post lại để ủng hộ topic của bác chủ.
View attachment 232682