RE: Kế hoạch đi ĐN ọp Hội ngộ 3 miền đường 2: Hà Nội - Đà Nẵng
Lại nói tiếp về câu chuyện đoàn OSHN trên đường tránh Vinh ra cầu Bến Thuỷ, đang hào hùng và thư thái là vậy, mà sự thực lại đưa ta về trang Táo giao thông:
- Xe thì đỗ lấn vạch
Giữa đường lững thững TRÂU
Vài bác khác gì …ÂU

Đi trút bầu tâm hự:
Xong xuôi, cả đoàn lại lên đường. Đến thị xã Hà Tĩnh thì thèm tý nước, nhưng lòng vòng mà chẳng tìm được quán café có bãi đỗ xe, đành phải xuôi về Cẩm Xuyên.
- Quán 5555:
- Cha con nhà bác Cosboy:
Chuẩn bị vào Đèo Ngang thì một sự cố hy hữu xảy ra, xe Civic 1.8 AT màu xanh không ra xanh, xám không ra xám của Bonghong84 chạm nhẹ vào một chú chó, rời cản trước, nguyên do là chưa học thuộc bài: “Chó đầu trâu cuối” của các sát thủ đường trường.
- Chuyên gia Longthinh lại trổ tài:
cạnh đó gương mặt của Bonghong84 như chuẩn bị cho những ngày giông tố của Civic:
- Tuy biết rằng: “Hoành Sơn nhất đái - vạn đại dung thân” dưng mà bọn em cứ phải lên đường thôi, Đồng Hới đang vẫy gọi roài:
Đến Đồng Hới khoảng 18h30, sau khi rửa ráy sạch sẽ, dưới sự môi giới của Hội Trưởng, đoàn được ăn tối tại nhà hàng tá tràng trong tâm trạng cực kỳ lo lắng. Bởi:
- Biết rằng huy hoàng hơn le lói
Nhưng đói dài người mấy hôm sau:
(Ảnh Win sò)
- Rủ rê mấy bác xơi Ngao sống, để kiểm nghiệm câu của Mìn đại ca: Sướng giề, đái bằng đít ngay mà:
(Ảnh Win sò)
Trong cái đêm đầu tiên xa nhà, ngoài nỗi nhớ vợ, thương con héo hắt chờ trông, thì trận đấu MU- Barca được coi là tâm điểm, rồi việc cần update liên tục những thông tin về hành trình xuyên màn đêm của xe bác Chungvit cùng con và những người bạn dưới sự chỉ huy của tài già Bombop, rồi bác Sunlight cho vài chuyên gia nước ngoài được nghỉ việc chơi rong Hà Nội 4 ngày để mình lên chiếc AERO SPACE 84 chỗ ngồi, một mình một ngựa hẹn đoàn Chungvit có mẹt tại Đồng Hới đón nắng sớm Nhật Lệ mộng mơ... (Mấy vụ này em nghe kể lại, tối đó ngủ sớm nhất đoàn)
- Ngày 3 miền đã đến, PHẤN KHÍCH:
- Người đẹp giai, kẻ xinh gái:
- Trang điểm cho xe bác Minhtuan- thiếu gia đất QB:
- Chuẩn bị lên đường:
- Trước tường đài Mẹ Suốt anh hùng:
9h sáng ngày 30 tháng 4 lịch sử, đoàn vào đến đất Quảng Trị kiên cường. Vuợt cầu Hiền Lương chia cách Bắc Nam hơn 2 thập kỷ:
- Ngày hội thống nhất trên vĩ tuyến 17:
- Chụp hình lưu niệm trước đài - Khát vọng thống nhất:
(Quả này mạn phép chen tý chân vào giữa hai bác nhé)
11h30, dưới sự hướng dẫn của bác Xecuuhoa đoàn dến Huế an toàn, giao lưu với OS nơi mảnh đất thơ mộng và vài thành viên trốn hội FFC đang chu du thiên hạ:
(Hết phần 2)