- Là người yêu... xe buýt nhất vì cứ đi theo nó hoài!!!DANG THIEN AN nói:Qua chuyến du lịch 2/9 tại em phát hiện bản thân mình có nhiều cái nhất đáng tự hào xin hãnh diện khoe với các Bác.
- Cùng với Bác Toàn ( Nguoiphutinh ) đến Suối tiên sớm nhất 4h40.
- Là người đến Đà Lại cuối cùng nhất ( tới cao tốc bỗng dưng các Bác lên máu gì không biết chạy vù vù ... mất tiêu hết trơn, tới trạm thu phí cao tốc có bác Toàn đứng đợi nếu không em cũng không biết đường mà vô Đà Lạt ) ( ý quên nói thêm là qua chuyến này em rất ư là cảm phục sự nhiệt tình và tính đồng đội của bác í. riêng em kể từ hôm nay xin gọi tên bác í là Nguoinhiettinh )
- Đến ĐL xuống xe mới biết vợ cả của em là người mập nhất.
- Hai F1 của em là siêu mẫu thân gầy nhất.
- là người đươc uống rượu nóng nhiều nhất đoàn.
- Đoạt giải nhất cuộc thi xây nhà cao nhất làm bằng giấy ( đêm gala )
- là người đi đoạn đường xa nhất 795 KM
- là thành viên của đội bơi thuyền chậm nhất cuộc thi rước cô dâu ở Cù Lần
- là người bị tuộc dốc nhiều nhất 3 lần tại Cù Lần ( làm cho Bác Hùng Protrade phải mở cửa xe xô vợ cả + F1 bác í lăn bò càng ra ngoài )
- người duy nhất bị chọt bụng trên đường đi ( làm cả đoàn phải đợi )
- người duy nhất có tài xế riêng lượt về.
- người duy nhất cho đến giờ chưa biết post hình + video.





