Hạng B2
13/10/10
126
6
16
50
10o20 N, 107o04 E
Vậy là sau dăm câu ba điều với một cô Mỹ trắng dễ thương thì em đã được cấp visa đi Mỹ, trong khi ông bạn thân cái gì cũng hơn (công ty riêng, con nhiều hơn, tài sản nhiều hơn...) thì lại bị rớt. Vậy là em đành phải đi du lịch một mình ;)

Em xin trình bày kế hoạch để các bác đã từng đi, hoặc đang ở bên đó tư vấn góp ý giúp. Nếu có điều kiện thuận tiện có thể mời các bác cafe, ăn tối.. trò chuyện thì rất lấy làm vui. Các bác có thể PM những thông tin "hẹn hò" nhạy cảm :)

a. Mục tiêu: Thăm bạn bè, người thân, tìm hiểu về cuộc sống ở Mỹ, kết hợp tham quan du lịch một số điểm nổi tiếng.

b. Phương tiện: Thực sự là em đã đổi cái bằng lái mới (có cả tiếng Anh) để có thể thuê xe tự lái, đã down cái file quy định về lái xe ở bang Cali... nhưng để tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro nên chưa quyết định là lựa chọn cung đường nào để chạy thử :)

c. Các nơi sẽ đi qua: bắt đầu khởi hành cuối tháng 4/2013; kết thúc đầu tháng 6/2013 (tổng cộng cả đi về 47 ngày)
Seattle: 3 ngày
San Francisco: 7 (Yosemite National Park 2 ngày)
San Jose: 1-2 ngày
Los Angeles: 8 ngày (Las Vegas 2 ngày)
Dallas: 8 ngày
Houston: 4 ngày
Miami: 2 ngày
Sau đó là tour 6 ngày: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Boston.
(http://www.tours4fun.com/...uxe-tour-package.html)

Mua sắm trước khi quay về ở San Francisco hoặc Lax.
Nhân đây cũng xin hỏi luôn là trong đơn DS160 em đề đi 1 tháng, nhưng giờ đi thành 1.5 tháng và thời gian đặt chân đến US sớm hơn dự định, thì không biết An ninh nội địa Mỹ có gây khó dễ gì cho mình không nhỉ?
Xin cảm ơn cả nhà.
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
Nhân đây cũng xin hỏi luôn là trong đơn DS160 em đề đi 1 tháng, nhưng giờ đi thành 1.5 tháng và thời gian đặt chân đến US sớm hơn dự định, thì không biết An ninh nội địa Mỹ có gây khó dễ gì cho mình không nhỉ?
Nó cấp vi sa cho bác 1 năm vô ra nhiều lần, khi đến Mỹ nó quất cho bác nhập cảnh 6 tháng, ở hết tiền luôn rồi về, chả ai hỏi, hihi
 
Hạng B2
13/10/10
126
6
16
50
10o20 N, 107o04 E
cảm ơn bác, em chưa đi nên thấy lo lo, sợ nó hong cho mình tiêu tiền, mà đuổi thẳng cổ về thì buồn lắm :)
Em cũng được cấp tạm 1 năm, Multi
giờ là yên tâm rồi, mai em book vé :)
 
Hạng B2
26/7/12
108
0
16
47
TP. HCM
Đi một mình thì bồn lắm bác chủ ơi. Liên hệ sớm một em da trắng bên đó kiêm tài xế luôn có phải hay không?
Em đã đi một mình và thấy buồn khi về đêm,,,:(:(
 
Hạng B2
13/10/10
126
6
16
50
10o20 N, 107o04 E
cảm ơn bác Đạotrích, bác có mối mang nào chỉ em với :D

em không biết mua quà gì cho đám bạn học cùng hồi đại học ở bên đó, với cả người thân nữa. Nghĩ mãi, cuối cùng nhìn cái tựa "Cà phê xuyên Việt" thấy hay. Em tính chọn loại cafe nào ngon mua tặng mỗi người một gói. Các bác thấy có ổn không?

Với lại em đi hành lý nhẹ nhàng lắm, 1 cái vali có thể xách tay, nếu mình đem cafe đi nó có gây rắc rối gì không nhỉ? Nó có bắt khui ra vì sợ heroin hong? :D
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Em nghe nói mới đây ví sa US chỉ còn 6 tháng, sao bác chủ được 1 năm hay ta?
Đi như KH bác chủ hơi buồn, nhưng biết sao bi giờ, hihi.
Chả bù vừa rồi đoàn em đi 10 người.
 
Hạng D
16/1/13
4.805
90.379
113
Cà phê theo tôi nghĩ phải xem xét lại. Cà phê ở Mỹ khá rẻ, rẻ hơn ở VN. Nhiều người ở đây cho rằng cà phê ở VN có pha thuốc thơm.

Tôi không thể uống cà phê VN vì quen cách rang kiểu Mỹ và mùi vị kiểu Mỹ. Đã quen rồi khó thay đổi.

Lúc trước tôi mới qua, không thể uống cà phê Mỹ vì quen cà phê VN. Dần dần đổi gu.

Cà phê hạt rang sẵn tuỳ hiệu, nhưng trung bình trên dưới 400 ngàn VNĐ mỗi ký tại Mỹ. Costco và Sam's Club có cà phê hạt rang sẵn chỉ về xay dần uống bán khá ngon và rẻ (trung bình 300 ngàn VNĐ mỗi ký).

Walmart bán cà phê rang và xay sẵn chỉ khoảng 200 VNĐ mỗi hộp 600 gram - 900 gram (Folgers, Maxwell, Brother Hills,...) uống cũng khá ngon.

Khi bạn nói xin du lịch thì tôi biết chắc bạn sẽ được đi vì case của bạn thuộc nhóm khá dễ cho đi :)
 
Hạng F
22/10/09
8.170
34.041
113
bác liên lạc với bác Tearx 4 hire đi, nếu thích bay thì ỗng lái máy bay cho đi 1 vòng SFO ngắm cảnh