xe nhỏ, qua bển mua ngay cái sim nầy xài https://www.gosmartmobile.com/compare-prepaid-cell-phone-plans cầm theo cái phone GMS ở VN qua xem thông tin này https://support.gosmartmobile.com/docs/DOC-1209
Xin chào cả nhà, như vậy là em đã kết thúc chuyến du lịch dài ngày tới Mỹ. Trong dịp đi đã gặp được bác Metro và em Việt, rất cảm ơn 2 người đã dành thời gian cafe trò chuyện với em chia sẻ những thông tin rất thú vị.
Hành trình em đã đi qua:
Seattle: Peace Arch - biên giới Canada, Tulip town, Mountain Reiner
San Francisco: Yosemite National Park, Honeymoon Bay, Golden Gate of cuz..
San Jose: Santa Cruz
Los Angeles
Las Vegas, Grand Canyon
Dallas, Houson, Victoria, Freeport
Miami
New York
Philadelphia
Niagara Falls
Boston
Hawaii (Honolulu).
Do đi một mình và để tiết kiệm thời gian nên em chỉ chạy xe được khoảng gần 300 miles ở bang Texas.
Mới về nên công việc tồn đọng nhiều, nên sẽ viết một bài sau để cập nhật đôi hình ảnh đẹp, và vài kinh nghiệm nhỏ thu lượm được.
Và các bác nào chưa đi muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan có thể hỏi, em sẽ trả lời trong khả năng hiểu biết của mình.
Một lần nữa rất cảm ơn các bài viết, những thông tin các bác đã chia sẻ trên diễn đàn, góp phần không nhỏ vào thành công của chuyến đi.
xe-nhỏ.
Hành trình em đã đi qua:
Seattle: Peace Arch - biên giới Canada, Tulip town, Mountain Reiner
San Francisco: Yosemite National Park, Honeymoon Bay, Golden Gate of cuz..
San Jose: Santa Cruz
Los Angeles
Las Vegas, Grand Canyon
Dallas, Houson, Victoria, Freeport
Miami
New York
Philadelphia
Niagara Falls
Boston
Hawaii (Honolulu).
Do đi một mình và để tiết kiệm thời gian nên em chỉ chạy xe được khoảng gần 300 miles ở bang Texas.
Mới về nên công việc tồn đọng nhiều, nên sẽ viết một bài sau để cập nhật đôi hình ảnh đẹp, và vài kinh nghiệm nhỏ thu lượm được.
Và các bác nào chưa đi muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan có thể hỏi, em sẽ trả lời trong khả năng hiểu biết của mình.
Một lần nữa rất cảm ơn các bài viết, những thông tin các bác đã chia sẻ trên diễn đàn, góp phần không nhỏ vào thành công của chuyến đi.
xe-nhỏ.
Bác chủ đi gần như hết nước Mỹ rồi. Lại đi được cả Hawaii. Cool! Chỉ còn mấy bang trong "ruột" nước Mỹ thôi.xenho nói:Xin chào cả nhà, như vậy là em đã kết thúc chuyến du lịch dài ngày tới Mỹ. Trong dịp đi đã gặp được bác Metro và em Việt, rất cảm ơn 2 người đã dành thời gian cafe trò chuyện với em chia sẻ những thông tin rất thú vị.
Hành trình em đã đi qua:
Seattle: Peace Arch - biên giới Canada, Tulip town, Mountain Reiner
San Francisco: Yosemite National Park, Honeymoon Bay, Golden Gate of cuz..
San Jose: Santa Cruz
Los Angeles
Las Vegas, Grand Canyon
Dallas, Houson, Victoria, Freeport
Miami
New York
Philadelphia
Niagara Falls
Boston
Hawaii (Honolulu).
Chúc mừng! Các bạn ở VN chịu khó tốn đại 160 đồng Mẽo để trải nghiệm.
Hôm qua tôi mới tập lái cho người ở bên VN qua đây du lịch. Tôi nói lái đại đi nhưng thằng em này nó sợ sợ. Sau mấy vòng nó thích quá
Giờ nó chuẩn bị đi Chicago rồi lên Buffalo để ngắm thác và sau đó xuống New York. Sau đó bay qua Los bên Cali rồi mướn xe đi lên Seattle. Hy vọng nó đi 1 mình chẳng có gì xảy ra.
Hôm qua tôi mới tập lái cho người ở bên VN qua đây du lịch. Tôi nói lái đại đi nhưng thằng em này nó sợ sợ. Sau mấy vòng nó thích quá
Nói him bay qua Seattle trước roi tui cho quá gian ve LASubaruLover nói:Chúc mừng! Các bạn ở VN chịu khó tốn đại 160 đồng Mẽo để trải nghiệm.
Hôm qua tôi mới tập lái cho người ở bên VN qua đây du lịch. Tôi nói lái đại đi nhưng thằng em này nó sợ sợ. Sau mấy vòng nó thích quáGiờ nó chuẩn bị đi Chicago rồi lên Buffalo để ngắm thác và sau đó xuống New York. Sau đó bay qua Los bên Cali rồi mướn xe đi lên Seattle. Hy vọng nó đi 1 mình chẳng có gì xảy ra.
METRO nói:Nói him bay qua Seattle trước roi tui cho quá gian ve LASubaruLover nói:Chúc mừng! Các bạn ở VN chịu khó tốn đại 160 đồng Mẽo để trải nghiệm.
Hôm qua tôi mới tập lái cho người ở bên VN qua đây du lịch. Tôi nói lái đại đi nhưng thằng em này nó sợ sợ. Sau mấy vòng nó thích quáGiờ nó chuẩn bị đi Chicago rồi lên Buffalo để ngắm thác và sau đó xuống New York. Sau đó bay qua Los bên Cali rồi mướn xe đi lên Seattle. Hy vọng nó đi 1 mình chẳng có gì xảy ra.
Tôi mới e-mail cho hắn thread id này. Hôm qua có chỉ cho hắn forum này để register. Hình như hắn ở web site du lịch khác. Hắn là cháu của bạn làm chung với tôi. Chắc hắn được 1/2 đường tới Chicago.
Xin cảm ơn cả nhà, để em mở thớt mới post ảnh và chú thích cho mọi người dễ theo dõi.
Last edited by a moderator: