Chào bác Hodacdan, lâu ngày không gặp bác, mong bác vẫn khỏe. Giải mà có bác thì vui nữa, hehhe
@Pual: Đợi bác cổ vũ em mới có khí thế để pot chứ
Haurau tên nghe cứ như cầu thủ đá bóng Hoarau của PSG(Pháp)
Bóng đâu rồi nhỉ, bác Antam
Miệng chữ O bóng đi vo vo
Thế là đi tong cái cup Vàng rùi,
Quả đó mà sao mình đỡ ra ngoài được nhỉ... không thể hiểu nỗi, bác nhinnghia
Phóng viên ảnh Justin Tran đang xem lại thành quả, mấy ông này gớm chít làm mình chụp mãi mà vẫn thấy xâu.
Khán giả cười no nê.
Bác Pham Gia đại gia dáng... hehe( đừng có nói ngược chít em).
Cặp vô địch này tí nữa bị em bóp cái chít...hehe
Hoan nghênh tinh thần bác Antam và Bác Xe1357 (Tam Kỳ) đã bỏ chút tg để tham gia cùng ae.
Cho em tự xử cái... Em và nhân tình của em (bác Bill)
Bác QV bị run tay trước cử chị rất dịu dàng của cô gái Huế đối với em....
Nhờ có bác ấy mà em đỡ đau bớt, nhưng k cứu vãn được tình thế dù đang chiếm ưu thế.
Em thích kiểu làm việc của ông trọng tài này.
@Pual: Đợi bác cổ vũ em mới có khí thế để pot chứ
Haurau tên nghe cứ như cầu thủ đá bóng Hoarau của PSG(Pháp)

Bóng đâu rồi nhỉ, bác Antam

Miệng chữ O bóng đi vo vo

Thế là đi tong cái cup Vàng rùi,

Quả đó mà sao mình đỡ ra ngoài được nhỉ... không thể hiểu nỗi, bác nhinnghia

Phóng viên ảnh Justin Tran đang xem lại thành quả, mấy ông này gớm chít làm mình chụp mãi mà vẫn thấy xâu.

Khán giả cười no nê.

Bác Pham Gia đại gia dáng... hehe( đừng có nói ngược chít em).

Cặp vô địch này tí nữa bị em bóp cái chít...hehe

Hoan nghênh tinh thần bác Antam và Bác Xe1357 (Tam Kỳ) đã bỏ chút tg để tham gia cùng ae.

Cho em tự xử cái... Em và nhân tình của em (bác Bill)

Bác QV bị run tay trước cử chị rất dịu dàng của cô gái Huế đối với em....

Nhờ có bác ấy mà em đỡ đau bớt, nhưng k cứu vãn được tình thế dù đang chiếm ưu thế.

Em thích kiểu làm việc của ông trọng tài này.
