Trai_Lang_Thang nói:Nếu xxx lấy tiền sẽ trả lại giấy tờ cho bác đi, nếu cắc cớ làm khó về hối lộ này nọ thì bác nói để quên, nếu cứ viết vào biên bản thì mình ghi vào phần ý kiến, chớ dại mà xác nhận nhé.
Noted, thanks
Trai_Lang_Thang nói:Nếu xxx lấy tiền sẽ trả lại giấy tờ cho bác đi, nếu cắc cớ làm khó về hối lộ này nọ thì bác nói để quên, nếu cứ viết vào biên bản thì mình ghi vào phần ý kiến, chớ dại mà xác nhận nhé.
XXX lập luận j cũng kệ. Con người ai mà chả có lần quên, còn quên thế nào là kệ em chứ. Đương nhiên là mình cùn vì cùng đường rùi, nên nhớ cứ cãi thật lực không ghi vô BB càng tốt, ghi rồi thì đính chính nhiều vào. Theo em khi xxx đã lập thành đội có đủ xanh, vàng, nhờ nhờ thì khỏi nghĩ tới làm hư cán bộ, lấy BB rồi ngược. Chỉ làm hư khi có hai chiến sỹ đi đánh lẻ thôi và tốt nhất là chạy đúng luật để tránh cái phiền hà này.rhino.benz nói:Mấy chú không có lập luận như bác đâu bác ơi tiền thì sao không cất trong ví hay trong túi mà lại kẹp trong sổ đăng kiểm và như vậy mới có người bị BB hối lộ chứ bác.Trai_Lang_Thang nói:Nếu xxx lấy tiền sẽ trả lại giấy tờ cho bác đi, nếu cắc cớ làm khó về hối lộ này nọ thì bác nói để quên, nếu cứ viết vào biên bản thì mình ghi vào phần ý kiến, chớ dại mà xác nhận nhé.![]()
sao bắt dc..??maihuuluong nói:Em kẹp tiền trong sổ DK, mấy anh không chịu lấy có quy cho em tội hối lộ được không mấy bác ?
Tội này phạt 3-5 chai lận
Phạt ! Do cái tội đã bỏ quên tiền mà lại bỏ ít wáCoCoADotCom nói:Bỏ quên tiền trong sổ mà cũng bị phạt á ? kì nhỉ.
maihuuluong nói:Em "bỏ quên" tiền trong đó thôi mà![]()
hunguyen123 nói:Ngày xưa, xưa thật là xưa, cứ mổi sáng sớm "Ông Trời" cho 1 cục gạo to như hòn đá
lăn vào nhà, thời đó con người không phải làm lụng vất vã như bây giờ, một bữa nọ cô con gái lười nhà nọ,vừa thức dậy trễ,chưa kịp quét nhà thì hòn gạo lăn vô, bực mình cô con gái lười ấy mới trở cán chổi đập bể hòn gạo, miệng vừa chửi, "chưa quét nhà xong mà lăn vô, vô vô làm gì mà sớm vậy"."Ông Trời" giận dữ quá,bắt con người phải cày ruộng,cấy lúa,tát nước,trồng lúa để hiểu hết được ý nghĩa có được hòn gạo to như thế thì nhọc công đến dường nào (đó cũng là lý do tại sao hạt gạo ngày nay nó nhỏ như thế)![]()
![]()
![]()
Qua câu chuyện này làm em liên tưởng (hơi khập khiểng 1 chút), các Osers trong vai "Ông Trời", xxx trong vai "cô gái lười", chỉ mong 1 ngày nào đó, đất nước mình phát triển đến mức <span style=""color: #ff6600;"">không còn tệ nạn hối lộ, bắt "cô gái lười" đi làm quần quật để hiểu được ý nghĩa, giá trị của đồng tiền tư nhiên mà có được.</span>Ack Ack ACk.